Khi đến thăm các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn đều phải hết sức cẩn thận.
Bởi vì nếu lỡ tay làm hỏng cổ vật thì sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.
Mới đây, một phụ huynh ở Vũ Hán, Hồ Bắc cho biết khi con anh đang tham gia hội trại mùa đông của một trung tâm thanh thiếu niên thì đã xảy ra một sự cố bất ngờ. Trong khi tham quan tại bảo tang (nằm trong chương trình hội trại), con trai anh đã vô tình làm đổ một bức tượng nhỏ bằng gốm.
Đoạn camera giám sát từ phía bảo tang cho thấy em học sinh đi ngang qua và vô tình chạm vào tay bức tượng gốm, một giây tiếp theo bức tượng gốm bị vỡ ở giữa, rơi xuống phía trước và vỡ tan. Tuy nhiên, khi mọi người xúm lại xem thì cô giáo dẫn nhóm học sinh vào tham quan không chạy đến xem xét mà đứng sau liên tục quẹt điện thoại. Cô giáo là người cần đứng ra giải quyết vấn đề cho học sinh mình thì quá dửng dưng.
Sau khi nhận được tin báo, phụ huynh của đứa trẻ lỡ tay làm hỏng cổ vật tức tốc đến đồn cảnh sát và muốn thương lượng với bảo tàng về sự cố này. Cảnh sát cũng hòa giải đôi bên bởi vì đây là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên vị phụ huynh bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh nhận được tin nhắn đòi bồi thường 1,3 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 5 tỷ đồng. Vị phụ huynh đặt câu hỏi nếu thật sự đó là cổ vật có giá trị như vậy, tại sao xung quanh không có bảo vệ hay dây chắn nhằm hạn chế người tham quan đến quá gần. Và liệu cổ vật văn hóa có thực sự trị giá 1,3 triệu nhân dân tệ, ai có thể thẩm định được điều này.
Từ khóa “học sinh làm hỏng cổ vật” đã leo lên top tìm kiếm của hai trang Baidu và Weibo những ngày qua. Đầu tiên, cư dân mạng cho rằng lỗi thuộc về đứa trẻ và bố nó bênh vực con một cách mù quáng. Tuy nhiên, sau khi đoạn camera giám sát được công bố rộng rãi thì gió đã đổi chiều. Dân mạng cho rằng thắc mắc của phụ huynh là rất hợp lý. Chẳng nơi nào lại đặt cổ vật quý hiếm trong một góc không ai bảo vệ.
Trước sức ép của dư luận, một quan chức bảo tàng đã trả lời qua Weibo, tiết lộ rằng anh ta có mặt tại hiện trường ngày hôm đó và nói rằng di tích văn hóa bị đập phá là một "bức tượng nhỏ trong ngôi mộ", giá trị không phải là 1,3 triệu nhân dân tệ. Về việc tại sao phụ huynh nhận con số 1,3 triệu thì người này cho biết đó là do cô giáo giám sát nhóm học sinh nói, chứ nhân viên bảo tàng chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện, hay trực tiếp đòi phụ huynh phải đền bù.
Đoạn ghi âm cũng được vị phụ huynh chia sẻ trên mạng. Theo đó, tin nhắn của đại diện trung tâm thanh thiếu niên – nơi chịu trách nhiệm tổ chức hội trại, đưa học sinh đi tham quan bảo tàng – cho biết phụ huynh có thể ứng trước 100.000 nhân dân tệ (tương đượng 355 triệu đồng), món đồ hỏng này trị giá 1,3 triệu nhân dân tệ. Nhân viên bảo tàng cũng cho biết, cháu bé gặp sự cố đã xin lỗi ngay và sợ bố mẹ đau lòng, đến đồn cảnh sát thì sợ hãi đến mức không ngồi thẳng được. Còn về số tiền bồi thường thì hai bên vẫn đang thương lượng, không hề có chuyện bảo tàng nhắn tin đòi phụ huynh.
Về vấn đề này, hầu hết cư dân mạng đều cho rằng cháu bé vô tội sau khi xem video:
“Rõ ràng là ai cũng được nhắc nhở không nên phá hỏng cổ vật, di tích văn hóa. Trong trường hợp này thì món đồ kia đặt quá tùy tiện và cháu bé cũng không phải là nghịch ngợm phá phách, chỉ là một tai nạn mà thôi”
“Nó quý đến mức không có bảo vệ, không có kính che và không có dây bảo vệ ư?”
“Có nên tìm một bên thứ ba chuyên nghiệp để xác minh giá trị món đồ không? Nếu là thật thì đứa trẻ này chỉ là sơ suất, nếu giả thì bảo tàng và cô giáo, trung tâm đang làm khó phụ huynh rồi”
Một số cư dân mạng cho rằng đứa trẻ lỡ tay làm hỏng cổ vật cũng không hẳn vô tội. Cho dù có dây bảo vệ hay không thì bất kỳ học sinh nào cũng nên biết rằng không được chạm vào thứ gì ở bảo tàng, nhất là bảo tàng cổ vật. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận và chưa có kết quả ngã ngũ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1