Cho rằng trẻ nhỏ không biết gì, phụ huynh của đứa trẻ đã thản nhiên bỏ về mặc kệ những tổn thất cửa hàng phải gánh chịu.
Hôm bữa đi siêu thị, đã đang đau đầu thì chớ lại gặp phải một lũ trẻ la hét om sòm rồi đùa giỡn như nơi không người. Thiệt sự em không có thuộc hội “anti con nít” đâu, nhưng em chỉ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, được bố mẹ giáo dục đàng hoàng, văn minh thôi. Trẻ nhỏ thích đùa giỡn là lẽ đương nhiên, nhưng cái quan trọng ở đây là ý thức giáo dục con của bố mẹ. Nhiều người cứ để con tự tung tự tác, ra đường làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh mà bực mình thật sự. Đặc biệt là mấy cái vụ đùa nghịch xong làm hư đồ người ta, xong khi bị bắt đền thì lại mang bài “trẻ nhỏ không biết gì” ra để được xí xóa. Câu chuyện sau đây chính là một ví dụ điển hình luôn nè.
Mới đây, cửa hàng bách hóa Lane Crawford tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa xảy ra một vụ việc gây tranh cãi trên mọi mặt trận mạng xã hội. Cửa hàng cho biết, vật trang trí hình chú chuột mickey màu xanh ở trước cửa hàng của họ đã bị hư hỏng nặng vì sự nghịch ngợm của một vị khách nhí. Được biết, giá trị của món đồ này không hề nhỏ, tuy chỉ là một vật trang trí nhưng lại rất đắt tiền, rơi vào khoảng 130.000 tệ (463 triệu đồng).
Điều đáng nói ở đây là vật trang trí đắt tiền này bị hỏng do một vị khách nhí đã táy máy leo lên, sau đó làm ngã chú chuột mickey xuống đất. Mọi chuyện tệ hại chưa dừng lại tại đó, chú chuột này còn đổ chồng lên một vật trang trí khác ở bên cạnh có giá khoảng 50 – 60 nghìn tệ (khoảng 178 – 213 triệu đồng). Thế nên tổng cộng thiệt lại đứa trẻ này gây ra đã lên đến gần 800 triệu, tuy nhiên, cửa hàng cũng xác nhận mọi đồ vật giá trị cao tại đây đều đã được mua bảo hiểm.
Các nhân viên ở cửa hàng cho biết, bố mẹ của đứa trẻ cũng có mặt tại đó nhưng họ không chỉ trông coi con cẩn thận mà khi sự việc xảy ra cũng không có bất cứ động thái nào tỏ ra hối lỗi. Họ cho rằng "Trẻ nhỏ có biết gì đâu" và trách nhiệm bảo quản đồ vật ở cửa hàng phải thuộc về nhân viên. Sau khi xảy ra sự việc, bố mẹ của đứa trẻ đã lẳng lặng dắt con ra về không một lời xin lỗi. Sau đó vài ngày, khi cửa hàng đăng đàn “bóc phốt” vụ việc, bố mẹ của đứa trẻ mới quay lại để thương lượng giải quyết vấn đề. Sau đó đền bù số tiền như đã thương lượng và vẫn không nhận ra sai lầm của bản thân. Cũng không ai biết được số tiền phụ huynh đứa trẻ phải đền bù cho cửa hàng là bao nhiêu.
Câu chuyện này khi được đăng tải đã thổi bùng lên những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cửa hàng này cũng có trách nhiệm khi trang trí những đồ vật đắt đỏ như thế nhưng lại không có biện pháp gì bảo vệ chúng. Trẻ con không đùa nghịch thì cũng rất có thể xảy ra trường hợp người lớn lỡ tay đụng trúng khiến chúng bị rơi vỡ.
Tuy nhiên, phần lớn thì lại vô cùng bức xúc trước thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của bố mẹ đứa trẻ. Hàng nghìn ý kiến cho rằng khi đưa con đến nơi công cộng, bố mẹ chính là người phải giữ trách nhiệm bảo vệ cũng như trông coi con cẩn thận. Việc để mặc cho đứa trẻ đùa nghịch dẫn đến tổn thất nặng nề như vậy đều thuộc về trách nhiệm của phụ huynh. Bố mẹ đứa trẻ đã không có lời xin lỗi nào, lại còn cho rằng “trẻ nhỏ không biết gì” để thoái thác sự việc, thực sự khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Dạy con cách ứng xử ở nơi công cộng, tôn trọng đồ đạc của người khác, không làm phiền không gian chung chính là bài học vô cùng quan trọng phụ huynh nên dạy trẻ từ sớm. Đừng để đến khi xảy ra những vụ việc tai hại rồi mới nhận ra mình cách giáo dục con của mình là sai lầm thì đã quá muộn.

