Gặp mẹ đơn thân đã có 4 con, anh trai tân không ngần ngại tính chuyện hẹn hò.
Nhiều phụ nữ thường có tâm lý e ngại sau khi ly hôn, có con nhỏ bởi nhiều người khó lòng chấp nhận sống cùng con riêng của vợ. Tuy vậy, vẫn còn đó nhiều người sẵn sàng mở lòng đón nhận dù đối phương có quá khứ ra sao vì tình yêu mãnh liệt.
Nói điều này là do gần đây mình xem được màn ghép đôi của anh Kiệt (39 tuổi, quê Tiền Giang, làm xây dựng) và chị Hồng Thắm (38 tuổi, Đắk Nông, kinh doanh quảng cáo, in ấn ở TP.HCM) cảm thấy rất dễ thương nên chia sẻ với mọi người nha.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Ở phần tự giới thiệu bản thân, Hồng Thắm cho biết chị có điểm mạnh là hiểu chuyện và điểm còn hạn chế là khá nóng tính trong công việc cũng như hay quên.
Hiện tại, chị là mẹ đơn thân và cùng lúc nuôi nấng, dạy dỗ 4 người con, gồm một con gái ruột 11 tuổi và 3 người con nuôi lần lượt là 22 tuổi, 18 tuổi, 8 tuổi. Lý do Hồng Thắm nhận 3 người con nuôi là vì người bạn đi làm xa cách đây 3 năm và cô đã đứng ra nhận nuôi nấng, dạy dỗ các bé. Ngoài số tiền từ mẹ ruột gửi về, cô còn hỗ trợ nuôi các bé bằng tiền của mình.
Khi biết đối phương có 4 người con, anh Kiệt khá bất ngờ. Tuy nhiên, khi chia sẻ cảm xúc về điều này, anh nhẹ nhàng cho rằng: "Chắc bạn gái có đức nuôi con". Ngoài ra anh cũng cho biết bản thân rất thích có con và khẳng định trong tương lai sẽ thương mẹ và thương luôn các con.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Nói về chuyện của mình, Hồng Thắm cho biết cô và chồng cũ ly thân 8 năm. “Chính thức giấy tờ cách đây 2 năm do hai vợ chồng không cùng chí hướng, quan điểm. Im lặng trong thời gian ngắn tách ra ở riêng, sau đó anh thông báo là muốn kết hôn thì em làm giấy tờ ly hôn. 8 năm qua em không gặp riêng, anh vẫn qua thăm con. Tụi em không có duyên, chính thức ở chung với nhau chắc khoảng mấy tháng. Em không phải người hoàn hảo nên mong tìm được một người thông cảm với em là được. Ngoại hình em không quan trọng, đừng đi nhậu nhiều”, mẹ đơn thân chia sẻ.
Chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, trong khi đối phương đã có một lần dang dở và đang nuôi 4 người con, anh Kiệt vẫn còn độc thân. Trước đây, anh từng trải qua hai mối tình nhưng đều có kết thúc không trọn vẹn.
“Mối tình đầu năm 27 tuổi, bạn gái tự nhiên đi lấy chồng. Bữa đó em rủ đi chơi bạn gái nói nay đám cưới em. Cô ấy hơn em 4 tuổi, chắc thấy em lơ là nên như vậy. Mối tình thứ hai quen 2 năm, bạn gái hay giận hờn tắt máy 3-4 ngày hoặc một tuần. Em có nói bạn gái cưới về đẻ cho em đứa con, bạn gái bảo không đẻ nên em chia tay”, người đàn ông 39 tuổi chia sẻ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Ngoài ra, Anh Kiệt còn cho biết anh mong muốn có 3 đứa con và “càng nhiều càng tốt”. Nói về hình mẫu người yêu lý tưởng, anh hy vọng sẽ gặp được người hòa đồng, biết yêu thương, tóc dài, ăn mặc kín đáo.
Sau phần giới thiệu ban đầu, khi gặp trực tiếp, cặp đôi thoải mái mở lòng để trao đổi với nhau nhiều hơn. Điều đặc biệt, anh Kiệt nhanh chóng đề cập đến chuyện cưới hỏi với mẹ đơn thân 4 con. Đáp lại, Hồng Thắm bày tỏ: "Thật sự chuyện đó thì mình phải từ từ, tại vì sau khi bấm nút đồng ý, mình còn phải tìm hiểu. Vấn đề kết hôn mình cần rất nhiều kế hoạch, em là một người rất chu toàn".
Điều này cũng dễ hiểu bởi tâm lý của phụ nữ sau ly hôn thường cẩn thận, dè chừng hơn vì dù sao “chim sợ cành cong”. Trong khi đó, người đàn ông 40 tuổi vẫn còn độc thân nên có phần nôn nóng trong chuyện cưới hỏi hơn. Cách trả lời của mẹ đơn thân thuyết phục, chí lý bởi cần thời gian tìm hiểu thật kỹ trước khi tiến tới hôn nhân để tránh những điều không hay ngoài ý muốn.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Chị Hồng Thắm cũng thẳng thắn hỏi đối phương có ngại chuyện kết hôn với người đã từng lập gia đình hay không, nhất là phải chịu nhiều lời xì xầm từ gia đình, bạn bè.
"Điều đó anh không ngại, ngay cả gia đình anh cũng không nói gì, vì đó là duyên nợ của mình", người đàn ông 40 tuổi cho biết.
Kết thúc màn trò chuyện, hai người đều đồng ý bấm nút hẹn hò để trao nhau cơ hội tìm hiểu rồi sẽ tiến tới hôn nhân nếu cảm thấy phù hợp. Từ câu chuyện này, mình càng có niềm tin rằng phụ nữ từng ly hôn, làm mẹ đơn thân chẳng cần phải e ngại quá nhiều trong chuyện đi tìm hạnh phúc.
Còn nếu gặp phải người không sẵn sàng mở lòng đón nhận quá khứ thì chị em cứ nhẹ lòng mà cho qua bởi đó không phải là người để mình trao tình cảm, đặt niềm tin. Phụ nữ khi đã làm mẹ thì tìm hạnh phúc còn là tìm cho con một người cha tử tế, chứ không đơn thuần tìm chồng cho mình.
Gần đây có câu chuyện mẹ đơn thân 2 con bán nhà, rồi nên duyên vợ chồng với trai tân là người đến mua nhà của cô. Chuyện tình yêu hôn nhân là điều khó nói trước điều gì và quan trọng là phụ nữ phải biết yêu thương chính mình cũng như cho bản thân thêm cơ hội mở lòng đón nhận tình yêu.

