Vượt qua rất nhiều cản trở và thị phi do chênh lệch tuổi tác, họ đã chứng minh sự chín chắn của mối tình này bằng những viên mãn ở hiện tại sau gần 2 năm hôn nhân.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà các cụ thường có câu “gái hơn hai – trai hơn một” với ngụ ý phụ nữ thường nên lấy người hơn tuổi để có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tuy nhiên tôi lại nghĩ thế này, tình yêu vốn có ma lực riêng. Vì vậy khi yêu nhau, nhiều người đã vượt qua tất cả mọi rào cản để lấy được nhau kể cả vấn đề về tuổi tác. Nói chung là đúng. Nhìn cái cách họ hạnh phúc bên nửa kia của mình, tôi phải công nhận một điều là việc tuổi tác đích thực không quan trọng trong hôn nhân gia đình.
Như câu chuyện tôi mới đọc được sau đây cũng vậy, tương tự bao cặp đôi "đũa lệch" khác phải chịu nhiều khó khăn, trở ngại bởi khoảng cách tuổi tác, nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cách cả hai vượt qua tất cả để được ở bên nhau, cùng với đó là những thay đổi tích cực ở họ khi gặp và yêu đúng người.
Nhân vật chính trong câu chuyện tình này là anh chàng họ Hắc (26 tuổi) và người vợ hơn 17 tuổi họ Phùng ở Lương Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Kể về cơ duyên gặp gỡ, anh Hắc xem các video trên mạng của vợ rồi nhắn tin nhưng không được hồi âm. Một lần tình cờ đi ăn tối thấy vợ cũng đến ăn tối ở chỗ đó, thấy quen nên anh tới bắt chuyện và phát hiện ra chính là "idol" mình hâm mộ bấy lâu.Thế là họ để lại thông tin liên lạc, anh mời chị đi uống nước, đi chơi...
Còn về phần chị Phùng, trước khi đến với ông xã kém 17 tuổi thì chị từng ly hôn và có hai người con riêng. Biết được điều này, anh Hắc không những thông cảm mà còn thường xuyên tâm sự, chia sẻ với chị những áp lực tâm lý. Chính vì điều này mà dù ấn tượng ban đầu dành cho anh Hắc không có gì đặc biệt, mẹ hai con vẫn ít nhiều rung động rồi dần cảm mến, quyết định cho trái tim mình một cơ hội để cả hai đến bên nhau.
Cũng như bao cặp đôi lệch tuổi khác, anh Hắc và chị Phùng khi đến bên nhau cũng không ít khó khăn, cản trở từ phía gia đình, những định kiến xã hội. Vì như mọi người cũng biết, với bậc phụ huynh, họ sẽ phản đối vì nghĩ họ thương các bạn và không tin mối quan hệ đó sẽ cho con mình một tương lai tốt. Bạn bè hoặc xã hội thì mặc định rằng, các bạn đến với nhau vì mục đích khác không phải vì tình yêu. Anh Hắc và chị Phùng cũng trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn như thế. 9X kể rằng:
Ngày về ra mắt là ngày gặp nhiều trắc trở. Vì tôi là con một trong nhà nên bố mẹ kiên quyết không ủng hộ mối quan hệ này. Nhiều người khuyên tôi nên từ bỏ nhưng tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Bố mẹ vợ cũng không chấp nhận tôi bởi họ nghĩ rằng tôi quá trẻ để có thể nghiêm túc với con gái họ. Lo con gái sau này lại khổ một lần nữa. Người xung quanh thì cho là tôi đến với vợ vì cô ấy có hoàn cảnh tốt, giàu có nhưng không phải.
Anh Hắc bộc bạch thêm: "Vợ chồng tôi đều ở nông thôn, điều kiện gia đình trung bình. Do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên bố mẹ hai bên phản đối nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau. Mặc dù vợ hơn tôi 17 tuổi nhưng trong mắt tôi, cô ấy luôn là công chúa".
Được biết sau vài tháng yêu đương mặn nồng, cặp đôi này đã quyết định về chung một nhà, anh Hắc mặc kệ sức ép của gia đình mà âm thầm lấy sổ hộ khẩu đi đăng kí kết hôn với bạn gái. Cũng vì lý do "ván đã đóng thuyền" này gia đình hai bên cũng đành chấp nhận. Như từ đầu bài viết tôi có đề cập, bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi dám đấu tranh cho tình yêu của mình thì tôi còn nhận thấy một điều là, khi bạn gặp và yêu đúng người, bạn chắc chắn sẽ có những thay đổi tích cực trong cách nghĩ và hành động. Trở thành một phiên bản tốt nhất của mình để hôn nhân mãi giữ được ngọn lửa viên mãn. Bằng chứng là anh Hắc từ một vị "thiếu gia" chưa bao giờ đụng đến việc nhà thì giờ học nấu nướng, chăm con mỗi ngày. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Mọi người thấy đó, yêu lệch tuổi hay cùng tuổi thật ra đâu có quan trọng gì, và viên mãn hay không là do các cặp đôi có hợp nhau hay không. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp tuổi tác chỉ là những con số bởi chính những cặp đôi cùng tuổi, hoặc hơn nhau một hai tuổi cũng có tỉ lệ chia tay hoặc ly hôn ngày càng cao.
Hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại với chuyện tình lệch tuổi chẳng ai có thể quyết định thay hay sống thay mọi người cả. Ai cũng xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc với lựa chọn của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1