Đi hẹn hò, mẹ đơn thân tỏ ý ái ngại đối phương vì chuyện tuổi tác không hợp với nhau và được “ông mai bà mối” làm “công tác tư tưởng”.
Mọi người chắc cũng không còn quá xa lạ với chuyện tuổi tác trong tình yêu hôn nhân vì theo quan niệm từ xưa đến nay, vợ chồng nếu không “xung khắc” thì mọi thứ mới tốt đẹp, êm ấm. Cũng vì điều này, có không ít cặp đôi đành phải đường ai nấy đi vì gia đình cấm cản do tuổi không hợp nhau.
Trong một lần xem chương trình hẹn hò, mình cũng theo dõi trường hợp của chị Kim Phượng (41 tuổi, quê Bình Phước), đang làm thợ may ở Long Xuyên và anh Thanh Tuấn (41 tuổi, đến từ Lâm Đồng) cũng liên quan đến câu chuyện tuổi tác.
(Ảnh Thanh Niên)
Ở phần đầu, khi giới thiệu về bản thân, chị Kim Phượng cho biết điểm mạnh là chịu khó, biết lắng nghe và giỏi nhẫn nhịn. Còn “đang trai” là người của gia đình, biết nấu ăn và có phần nóng tính.
Chia sẻ về chuyện gia đình, chị gái đến từ Bình Phước cho biết đã kết hôn 15 năm và ly hôn cách đây 5 năm. Chị là mẹ đơn thân, nuôi hai con trai. Kể về lý do ly hôn, chị Kim Phượng nói: "Ở nhà em lo hết việc nhà việc nước, vừa làm cha, vừa làm mẹ luôn. Ảnh chỉ đi nhậu thôi, ban đầu em cũng chịu, miễn là đưa con đi học. Nhưng sau này ảnh nhậu quá rồi còn kiếm chuyện nên em chịu không nổi".
Nghe qua hoàn cảnh của người phụ nữ này quả là rất thương vì đây là chuyện không của riêng ai, rất dễ bắt gặp ở nhiều gia đình khác. Phụ nữ đôi khi không sợ cưới chồng nghèo, mà họ sợ cưới nhầm chồng lười, sống thiếu trách nhiệm, không biết thương yêu vợ con.
(Ảnh Thanh Niên)
Về “đàng trai”, anh cũng đã kết hôn và có hai con trai. Khác với chị Phượng, anh Tuấn cho biết anh không ly hôn mà vợ chẳng may đã qua đời. Sau thời gian “gà trống nuôi con”, ông bố đơn thân cũng muốn mở lòng để tìm kiếm duyên mới.
Chia sẻ về hình mẫu người phụ nữ lý tưởng, anh Tuấn mong muốn sẽ gặp được người biết quan tâm gia đình, chung thủy, chân thật và cùng anh nuôi các con trưởng thành.
Ở phần gặp mặt trò chuyện trực tiếp, từ những chia sẻ của anh Thanh Tuấn có thể thấy được phần nào anh vững về kinh tế, nhà cửa rộng rãi và chịu khó làm ăn. MC Quyền Linh cũng góp ý đây là người đàn ông phù hợp để chị Kim Phượng chọn làm chỗ dựa trong đời.
Tuy vậy, mẹ đơn thân lại lên tiếng cho rằng chị có phần e ngại về vấn đề tuổi tác của hai người. Theo quan điểm của chị, nếu hai người bằng tuổi sẽ không tốt.
(Ảnh Thanh Niên)
Trước chia sẻ của chị Kim Phượng, “ông mai” đã nhanh chóng lên tiếng khuyên giải: “Đừng có lo vấn đề tuổi tác ở đây, bây giờ mình lo làm sao cho cuộc sống ổn định đây nè. Có những người không hợp tuổi vẫn sống với nhau tới già luôn. Thật sự bây giờ tui nói ở đây, không phải bênh đàng trai đâu nhưng đây là một người rất hiền. Để em kiếm được người này trong cuộc sống rất khó”.
Mình biết là có nhiều người khá xem trọng chuyên tuổi tác, làm ăn hay hôn nhân, sinh con… cũng phải xem có phù hợp tuổi hay không. Đây là niềm tin được truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, có biết bao cặp vợ chồng dù trước đó đã cẩn thận đi xem tuổi nhưng rốt cuộc vẫn ly hôn đấy thôi.
Thời buổi này chuyện hợp tuổi không quan trọng bằng chuyện đối phương có phải là người chịu khó làm việc, tính tình tử tế, biết yêu thương vợ con hay không. Nếu chỉ chăm chăm dựa vào vấn đề tuổi tác để tính chuyện tình yêu hôn nhân thì có khi đánh mất một người tốt.
Trong trường hợp này, cả hai đều từng qua một lần hôn nhân và có con riêng, các con cũng cùng độ tuổi với nhau. “Đàng trai” cũng đã nuôi dạy hai con rất tốt, lại có điều kiện về kinh tế để có thể lo cho gia đình. Đấy, nếu chỉ chăm chăm vào chuyện tuổi tác thì có phải khả năng cao là “đàng gái” đã lỡ mất cơ hội tốt hay không?
Sau khi được “ông mai bà mối” phân tích, làm “công tác tư tưởng”, chị Kim Phượng đã đồng ý bấm nút hẹn hò với đối phương.
Mình cũng mong rằng, nhiều người sẽ ít nhiều thay đổi suy nghĩ cứng nhắc và có cái nhìn thoáng hơn về chuyện tuổi tác trong tình yêu hôn nhân. Suy cho cùng, để hạnh phúc bền vững cần cả hai cùng nỗ lực, vun vén, thay đổi, tự “gọt dũa” chứ không phải chỉ đơn thuần ở những con số ngày tháng năm sinh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1