Chi 1 tỷ để cưới được cô vợ, người đàn ông 40 tuổi phải cay đắng ly hôn chỉ sau 19 ngày sống chung vì vợ cãi lời không chịu nghỉ làm ở nhà.
Câu chuyện hy hữu này mình tình cờ đọc được và thấy có vài điều để chia sẻ với mọi người nè. Trong đời sống hôn nhân đúng là có muôn hình vạn trạng, cứ tưởng đã tìm được bến đỗ sau bao thăng trầm nhưng đôi khi không lường trước chuyện gì sẽ xảy ra đúng không ạ?
Theo đó, ông Lý Đức Hoành năm nay 40 tuổi, là chủ công ty công nghệ nên dư dả điều kiện kinh tế. Lý do khiến người đàn ông này vẫn còn độc thân dù đã qua tuổi tứ tuần là vì ông từng có tình yêu sâu đậm với bạn gái quá cố nhưng chẳng may âm dương cách biệt. Suốt 10 năm ròng, ông Hoành không mở lòng để cho bản thân thêm cơ hội trong tình yêu. Phải nói đây là người đàn ông chung tình, mặc dù ông có không ít cơ hội để gặp gỡ những cô gái khác nhưng vì tình cảm dành cho bạn gái quá cố nên khiến ông khó lòng yêu ai thêm.
(Ảnh 163.com)
Một lần nọ, ông đi massage chân cùng vài người bạn và tình cờ gặp một nhân viên tên Oanh, 39 tuổi nhưng có vẻ ngoài xinh tươi, trẻ trung rất nhiều so với tuổi thật. Sau 10 năm không mở lòng yêu ai, Lý Đức Hoành cảm thấy xao xuyến, rung động trước người phụ nữ này.
Đặc biệt, sau khi biết được hoàn cảnh của Oanh, ông Hoành lại càng thêm thương. Được biết, Oanh có bố mẹ đau ốm nhiều năm, ở nhà có anh trai, em trai và cô từng một lần đổ vỡ hôn nhân, làm mẹ đơn thân nuôi con gái 17 tuổi.
Thương và có cảm tình với Oanh, người đàn ông 40 tuổi đã ngỏ lời cô về làm lễ tân ở công ty của ông với mức lương rất cao, 37 triệu/tháng. Trước lời mời này, người phụ nữ gật đầu đồng ý ngay.
Dần dần, Lý Đức Hoành càng có tình cảm sâu đậm dành cho người phụ nữ này. Mẹ của ông lúc đầu không tác hợp nhưng về sau, bà cũng dần đồng ý vì cảm thấy Oanh là một người con có hiếu, tận tình chăm sóc mẹ ruột khi bà nằm viện.
(Ảnh 163.com)
Sau 6 tháng tìm hiểu, ông chủ công ty công nghệ và mẹ đơn thân 39 tuổi quyết định tiến tới hôn nhân. Để bày tỏ tình cảm cũng như muốn bù đắp cho những thiệt thòi của Oanh, Lý Đức Hoành đã mạnh tay chi khoản tiền khoảng 1 tỷ đồng để làm sính lễ. Ông thoải mái mua nhiều vòng vàng, trang sức đắt tiền để tặng cho cô dâu của mình.
Sau 10 năm không thể mở lòng, người đàn ông này tưởng như đã gặp được tình yêu mới, có thể cùng ông vun đắp hạnh phúc gia đình. Ấy vậy mà, mọi thứ chưa được vui vẻ bao lâu, Oanh lại muốn làm lại công việc trước đây của cô ở tiệm massage chân. Dĩ nhiên, Lý Đức Hoành kịch liệt phản đối điều này vì ông không thiếu thốn tiền, lại chẳng có người chồng nào đồng ý để vợ làm việc này.
Thay vì chọn sống yên ổn bên người đàn ông có kinh tế ổn định, người phụ nữ 39 tuổi đã lén chồng quay lại chỗ làm cũ và thậm chí còn nhắn tới chồng: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình đấy, anh có thể làm gì nào?”.
Trong trường hợp này, mình không rõ có khuất tất gì hay không, bởi cuộc sống của người phụ nữ này chẳng phải là sung túc, hạnh phúc hơn khi cưới ông chủ công ty công nghệ hay sao? Chưa kể, Lý Đức Hoành đối đãi với vợ rất chân thành, bằng tình cảm thật lòng không chút lợi dụng.
(Ảnh 163.com)
Lúc đầu, người chồng cố nhẫn nhịn trước quyết định đi làm trở lại của vợ nhưng dần dần Oanh và mẹ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cô không chịu làm việc nhà và chăm sóc mẹ chồng không chu đáo. Lúc này, không thể tiếp tục mãi nhắm mắt làm ngơ, Lý Đức Hoành đã lớn tiếng cãi nhau với vợ và cuối cùng quyết định ly hôn chỉ sau 19 ngày làm đám cưới.
Sau đó, ông mới vỡ lẽ ra người vợ của mình không chung thủy vì từng qua lại với nhiều người khác trong khi đang quen Lý Đức Hoành. Thậm chí, sau khi ly hôn chẳng bao lâu, cô đã tái hôn với người đàn ông khác.
Quá giận, ông tìm đến tận nhà của Oanh và cảm thấy nghẹn khi bố mẹ cô rất hiền lành, họ cảm thấy có lỗi vì đã không dạy dỗ con gái đàng hoàng. Đáng nói, lúc này Lý Đức Hoành mới biết được sự thật là đó giờ Oanh không chu cấp cho bố mẹ lớn tuổi như ông từng tưởng.
Trong câu chuyện này, phải nói là người chồng rất cay đắng, tưởng chừng tìm lại được hạnh phúc mới sau biến cố mất đi bạn gái cách đây 10 năm nhưng nào ngờ lại gặp chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Việc ông không đồng ý để vợ đi làm cũng đáng được thông cảm bởi đó là môi trường dễ gây hiểu lầm, trong khi Oanh đã là vợ của một ông chủ công ty công nghệ.
Lòng người khó đoán, dù đã có 6 tháng tìm hiểu nhưng hóa ra Lý Đức Hoành vẫn chưa nhìn thấu được người phụ nữ mà ông tưởng là tốt bụng, có thể khiến ông trao đặt tình cảm của mình. Dù có tiền, có địa vị nhưng người đàn ông này có vẻ lận đận trong chuyện tình cảm. Phải chăng do ông sống quá tình cảm, quá thật lòng nên dễ bị lợi dụng?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1