Câu chuyện của chàng trai đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận của dân mạng.
"Tôi 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở quê, lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi chuẩn bị cưới vợ, em hơn tôi 2 tuổi.
Tôi được ăn học bài bản, có công việc ổn định, thu nhập khoảng 2.000 USD, mạnh mẽ không biết sợ là gì. Tôi yêu em hơn 1 năm, dự định tiến tới hôn nhân. Từ khi gặp nhau, tôi cảm nhận em hiền lành, nhường nhịn người khác...
Trước khi đến với tôi, em từng có mối quan hệ bất chính khoảng 7-8 năm. Em đến với họ không phải vì tiền, có lẽ yêu họ thật. Tôi tìm hiểu thì biết người kia chẳng có tiền để bao nuôi em, ngược lại em còn hỗ trợ anh ta. Từ khi gặp tôi, em nhận ra vấn đề, nhận ra người đàn ông kia không thể ở bên cạnh mình, vì thế em khá toàn tâm toàn ý với tôi. Sau khi yêu nhau 2 tháng, chúng tôi cãi vã chuyện em đã nói dối tôi, rồi em đi du lịch với hội bạn gồm cả nam và nữ, trong đó có cả tình cũ của em.
Tối hôm đó tôi biết chuyện, gọi điện để nói chuyện với em thì tình cũ em đã bắt máy với lời lẽ không đường hoàng... Sau đó, tôi cố kiềm chế để nói chuyện và bảo em về nhà ngay. Em giải thích rằng vì cãi nhau với tôi nên đi chơi cho thoải mái, chứ em với người kia không còn liên quan gì. Tôi tạm tin em. Sắp tới chúng tôi sẽ cưới nhưng trong lòng còn hai điều băn khoăn...
Sao em từng chấp nhận yêu một người có gia đình, chịu mọi điều tiếng để yêu trong chừng đó năm, chấp nhận mọi rủi ro trong cuộc sống để đến với hắn trong khi hắn là kẻ không tốt? Trong khi em là người trọng danh dự bản thân và gia đình, nhiều khi đi với tôi qua đêm cũng không dám vì sợ điều tiếng. Tôi vẫn không thoát khỏi ám ảnh việc đêm hôm em đi chơi cùng hội bạn. Có phải vì cãi nhau với tôi nên em muốn đi cùng đội kia, đi gặp người yêu cũ hay không?
Tôi có nên lấy một người phụ nữ như vậy về làm vợ? Liệu em từng bất chấp làm người thứ ba thì có bất chấp làm như thế nữa không? Nếu phát hiện em dối mình lần nữa, chắc tôi chẳng đủ vị tha...".
Bỏ quê lên phố lập nghiệp, khi vững vàng chuẩn bị kết hôn thì phát hiện nhiều điều không như ý về vợ sắp cưới, chàng trai 31 tuổi cảm thấy bất an, bế tắc và cần lời khuyên (Ảnh minh họa: kinhtenongthon, xoicheuttuyen)
Theo như lời tâm sự được chia sẻ trên trang VNE mà tôi đọc được, chàng trai trong câu chuyện cho biết mình là một người có ăn học bài bản, có công việc ổn định với mức lương cao. Gặp và yêu bạn gái hiện tại đã hơn một năm và dự định đi đến hôn nhân. Ấy thế mà, khi lễ cưới chuẩn bị được tiến hành, hàng loạt vấn đề xảy đến lại khiến anh đắn đo. Anh vô tình phát hiện vợ mình từng có mối quan hệ bất chính suốt gần 8 năm trời, cụ thể là chị gái này làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Đã vậy, anh còn phát hiện khi chuẩn bị kết hôn, chị còn đi du lịch cùng hội bạn trong đó có cả tình cũ với lý do, vì cãi nhau với anh nên muốn đi chơi cho thoải mái.
Cư dân mạng nói gì?
Câu chuyện của chàng trai 31 tuổi này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Không ít cư dân mạng cho rằng, anh nên nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này ngay khi còn có thể. Dẫu biết rõ quá khứ của đối phương như thế là thành thật nhưng ai dám đảm bảo chuyện đã xảy ra một lần sẽ không có lần hai?
- "Tôi cũng là phụ nữ, sống không khắt khe nhưng trường hợp này thì phải nói rằng, bạn đang nuôi dưỡng chăm bón cái sừng trên đầu mình".
- "Bỏ đi em trai, không nên lấy, ngoài đời còn nhiều người tốt đẹp hơn."
- Bạn là một thanh niên có chí, sống nghiêm túc, bạn xứng đáng và thừa sức gặp được những người con gái tốt hơn.
Hay có một cư dân mạng đưa ra ý kiến rất thú vị thế này: "Đọc bài thì bạn bảo có ăn học, không biết sợ là gì, mà tình huống vậy còn không biết đúng sai. Bạn luỵ đàn bà quá. Đàn bà có người này người kia nhưng với người trong câu chuyện này mà không dứt khoát được còn tiến tới hôn nhân thì lấy về dễ trục trặc".
Rất khó để mà đưa ra quyết định cho anh chàng trong câu chuyện trên vì cơ bản, mình là người ngoài cuộc, làm sao có thể hiểu rõ được bằng người trong cuộc chứ. Cái mình có thể giúp ở đây là đưa ra lời khuyên, giúp anh cân nhắc hơn trong quyết định của mình để tránh ảnh hưởng về sau, dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc tỉnh táo. Rằng trước hết, ai cũng có những sai lầm trong quá khứ. Nếu anh chấp nhận và sẵn sàng tha thứ cho cô ấy để đi đến hôn nhân thì phải chắc chắn rằng, mình chấp nhận được và mỗi khi cãi nhau không mang cái sai lầm ấy ra đay nghiến vợ mình. Bằng không thì ngay từ đầu khi phát hiện vợ từng làm người thứ ba như thế, anh cứ dứt khoát chia tay. Chẳng sao cả vì mỗi người mỗi quan điểm nhìn nhận sai lầm.
Còn về việc vợ anh vẫn còn qua lại với tình cũ và khẳng định rằng chẳng có gì mờ ám thì thú thật mà nói, khó chấp nhận được anh ạ. Vì dù có làm gì mờ ám hay không chỉ họ biết được, cái cơ bản nhất là để người yêu an tâm về mình còn chẳng đảm bảo được thì lấy gì để tin tưởng nhau đây? Người hay sai lầm là người hay làm theo cảm xúc của mình và dễ bị cảm xúc chi phối. Chính vì thế mà họ sẽ dễ mắc lại sai lầm, chỉ cần cảm xúc lại dẫn dắt họ. Tôi nghĩ rằng anh không ngốc, chỉ là anh đang không tỉnh táo và lập gia đình là một sự lựa chọn cần sự tỉnh táo. Anh có thể không cần quyết định chuyện này bây giờ và cần thêm thời gian để tự nhìn nhận chính xác hơn. Lập gia đình là chuyện hệ trọng, đâu cần vội vã, phải không nào?
Trên đây là những ý kiến cá nhân của tôi. Còn các bạn suy nghĩ thế nào về câu chuyện trên đây và có lời nào muốn gửi gắm đến anh ấy không?
Theo VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1