Khi phát hiện mối quan hệ trên mức bình thường giữa bạn trai và chị HR cùng chỗ làm, cô gái trẻ thực sự ngỡ ngàng.
Trong tình yêu, bất cứ chuyện gì cũng có thể tha thứ ngoại trừ không chung thủy. Việc người yêu lăng nhăng sau lưng khiến nhiều cô gái cảm thấy đau khổ, thiếu tôn trọng. Và mới đây, trên một trang Confessions, một cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện mình bị người yêu "cắm sừng". Nhiều tình tiết phải gọi là phổ biến lắm luôn, thiết nghĩ các bạn trẻ khi yêu đừng nên chủ quan mà hãy cẩn thận:
Mình là sinh viên K23 có quen với bạn trai gọi tạm là X (bây giờ đã là người yêu cũ) học trường khác, tính tới nay đã được 2 năm. Hai đứa cùng nhau gắn bó với nhau trải qua những năm đại học khó khăn về vật chất lẫn tinh thần.
Đợt vừa rồi 2 đứa mình tốt nghiệp cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, bạn trai của mình mới vào làm việc ở một công ty tốt lương cao, mọi chuyện hoàn toàn là tốt đẹp, bọn mình vẫn thường xuyên gặp gỡ và quan tâm nhau như 2 năm qua 2 đứa đã từng. Tụi mình quen nhau đều công khai cho cả gia đình, bạn bè và cả đồng nghiệp của 2 đứa. Đó là lí do khiến mình tin tưởng bạn 100% không một chút nghi ngờ.
Chuyện gì đến cũng đến, chung công ty của bạn trai mình có một chị gái làm HR (gọi bằng chị vì lớn hơn mình 2 tuổi), trùng hợp thay chị cũng học chung ngành với mình ở trường mình luôn ạ. Và chắc chắn một điều rằng mối quan hệ của mình và bạn trai mình chị là người rất rõ. Mình đã cùng bạn trai đi ăn cùng công ty, chị ấy còn ngồi kế bên bạn trai mình nữa (trong khi mình lại ngồi đối diện với bạn trai mình).
Nghĩ lại thấy mình cũng ngốc vì quá tin tưởng, không một chút nghi ngờ để rồi hôm nay bạn trai "biếu quà Noel sớm". Biết là lỗi này không phải hoàn toàn do chị gái kia, do cả người yêu cũ của mình nữa nhưng cùng là phận con gái với nhau sao có thể như vậy được.
Hai người hay cùng đi chơi trong công ty, up hình đứng gần nhau nhưng mình cũng nghĩ chuyện chụp hình cùng là hết sức bình thường nên không ghen hay hỏi han bạn trai. Cho tới khi công ty đó có chuyến du lịch Phú Quốc vài ngày thì về bạn trai nhắn tin muốn chia tay và bảo hết tình cảm mặc dù trước đó 2 đứa mình đi ăn uống, nhắn tin cho nhau như bình thường.
Ảnh mình đăng tuần rồi bạn trai vẫn vào bình luận yêu thương như từ trước giờ 2 đứa vẫn từng. Mình thật sự bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh, vào mess thì đọc được những dòng tin nhắn toàn là nội dung "tò te" của chị gái ấy và người yêu mình. Nói tới đây mọi người bảo sao biết mật khẩu facebook nhau mà tới hơn 1 tháng mình mới phát hiện, chỉ vì 2 chữ "tin tưởng" thôi mà suốt 1 năm qua mình không hề vào facebook bạn trai, một phần vì bạn cũng bán online nên tin nhắn mỗi ngày nhiều.
Mình có nhắn tin hỏi chị HR thì chỉ nhận được dòng tin nhắn "Chuyện xảy ra là do 2 người có cảm tình từ trước và thêm hơi men. Nếu như em và X cảm thấy khó chịu thì chị sẽ không nói chuyện với X nữa".
Sau tin nhắn đó, chị HR khóa nick 3-4 ngày liền. Cô gái cho biết cô có đủ bằng chứng về việc bạn trai cũ của cô và chị HR vẫn hay nhắn tin với nhau sau chuyến du lịch.
Ngay sau khi câu chuyện của bạn nữ được chia sẻ đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều ủng hộ cô gái, cho rằng bất cứ lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, riêng chuyện không chung thủy thì nên mạnh mẽ, dứt khoát. Tha thứ cho việc “sơ ý đi quá giới hạn” một lần thì sẽ dễ có lần sau mà người thiệt thòi nhất sau cùng sẽ là cô bạn gái. Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến cho rằng, cô gái này quá "nhẹ dạ cả tin", yêu nhau thì tin tưởng nhau là đúng nhưng cũng nên chừa phần lợi cho mình, có đâu để bị lừa dối đến tận 1 tháng mới phát hiện.
Rồi còn cô đồng nghiệp "trời ơi đất hỡi" kia nữa, biết người ta có người yêu rồi vẫn cố tình tiếp cận, lại còn tranh thủ lên mặt và đổ lỗi cho hành động ấy là do hai người đã có tình cảm với nhau trước, thêm chút hơi men nên không giữ được giới hạn.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông này chắc cũng không bền với bà chị đồng nghiệp kia đâu." - Tài khoản Tu Nguyen lên tiếng.
"Bạn ơi bạn đừng buồn, nồi nào úp vung nấy thôi" - Tài khoản Bảo Vy cũng có lời khuyên nhủ đến cô gái.
"Cũng là phận con gái với nhau, chị gái kia biết người ta đã có bồ vẫn làm vậy được." - Tài khoản Nhật Thiên ngán ngẩm lên tiếng.
Việc sai trái vốn không nằm trong chai bia hay ly rượu. Bia rượu chỉ khiến bạn thêm "gan" để thực hiện điều mà trước khi men vào bạn muốn làm nhưng không dám. Tại bị say nên làm này làm kia là cớ, không phải lý do. Vì vậy mà các anh trai cũng cũng thôi dùng cái "chiêu" cũ rích ấy nữa. Các chị em có một siêu năng lực là phát hiện ra người yêu/chồng léng phéng cực giỏi, quan trọng là ở mỗi người có suy nghĩ và quyết định thế nào thôi. Ai đủ mạnh mẽ như cô gái trong bài thì sẵn sàng "tiễn vội", nhưng với những cô gái lụy tình chắc chắn sẽ tìm cách bênh vực, lý giải rồi cuối cùng lại tha thứ. Một vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp lại thiệt mệt mỏi hết sức.
Môi trường công sở cũng dễ xảy ra chuyện tình cảm nam nữ ngoài luồng nếu tâm lý người ấy không vững vàng (Ảnh minh họa: genk.vn)
Các nàng thấy thế nào? Nếu không may rơi vào trường hợp như cô gái trên và bạn trai thành tâm xin tha thứ thì các nàng có chấp nhận bỏ qua không? Hay có cách nào để đề phòng bạn trai có "trà xanh" nơi công sở không nhỉ? Gần đây nhiều vụ thế này quá...
Nguồn câu chuyện: HUFLIT Confession


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1