Tình phí trong tình yêu: hãy bình đẳng khéo léo để được bền lâu!

Không phải ngẫu nhiên mà trong tình yêu, sự chi li tính toán là một điều cấm kỵ, vì bất cứ lúc nào khi ngọn lửa bất đồng lên đến đỉnh điểm, tình yêu của bạn cũng vì thế mà rụi tàn theo. Như câu chuyện dưới đây của một cặp đôi trẻ, bắt nguồn từ tâm sự của cô gái:

"Bạn trai bảo tôi tan làm mua giúp anh ấy cây thuốc, tôi nói anh ấy thanh toán lại thì anh ấy giận, là vấn đề của tôi à? 

Chuyện là thế này, tôi với bạn trai sống chung. Tháng này anh ấy làm ca đêm suốt, còn tôi sống theo đồng hồ sinh học bình thường. Buổi trưa tôi còn đang làm việc thì anh ấy nhắn tin bảo tôi bảo tôi tan làm thì mua giúp anh ấy một cây thuốc. Anh ấy không muốn ra ngoài, muốn ở nhà ngủ. Mua giúp anh ấy được thôi, nhưng ít nhất cũng phải thanh toán cho tôi chứ, là một cây thuốc chứ không phải một bao thuốc. Anh ấy mua cây thuốc tận 240 tệ (hơn 800.000 tiền Việt Nam). Bởi vì 200 tệ này mà chúng tôi cãi nhau, tôi cũng thấy tức cười, tôi 19 tuổi còn anh ấy 21 tuổi."  - Trích nguyên văn dòng tâm sự của cô bạn gái.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: m.zfn9.com)

Kèm theo dòng tâm sự là những đoạn chat được cô gái ghi lại để "bóc phốt" anh người yêu của mình:

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Nguồn ảnh: Weibo Việt Nam

Cho rằng mình không phải chân chạy vặt, đến bố con hay anh em ruột còn phải sòng phẳng với nhau, cô gái đăng đàn tâm sự và chắc nịch rằng, cộng đồng mạng cũng sẽ đồng cảm và lên tiếng chỉ trích anh trai kia không bình đẳng, cứ thích dùng tiền của bạn gái. Nhưng cô đâu ngờ rằng, chính mình mới lại là người bị "ném đá" ở đây!

Phía dưới bình luận, nhiều cư dân mạng không ngừng lên tiếng bênh vực anh bạn trai, khuyên rằng anh có đọc được bài viết trên thì hãy nhanh nhanh chia tay ngay với cô bạn gái  tiêu chuẩn kép này:

Bạn Thủy Nguyễn bức xúc lên tiếng: "Tiêu chuẩn kép à. Đụng đến lợi ích của chị thì chị giãy nảy lên bảo anh em ruột còn phải sòng phẳng, đến lúc sòng phẳng thật thì chị lại kể nghèo kể khổ ra..."

"Đến cuối cùng chị gái vẫn thấy mình đúng thì thật bó tay, thà là nói 200 tệ em không đủ tiền, em mua trước một bao, nào có lương em mời anh một câ nha thì nó lại khác. Người ta chịu hết phí tiền nhà, thậm chí còn nấu ăn cho mà tính toán chi li, còn mang bố ra so sánh. Hết nói!" - Bạn Hương Trang cho ý kiến.

"Đọc xong bài viết này, mình càng thấm thía câu: nên nghe câu chuyện từ cả 2 phía" - Bạn Cẩm Yên hài hước để lại bình luận.

Hay thẳng thắn như bạn Nhựt Lan thế này: "21 tuổi đời còn dài lắm anh trai ơi, tốt tính thế này không nên lãng phí thời gian, tiền bạc cho cô gái mặt dày này. Còn nữa, gửi cô bạn gái kia, cô không phải yêu đương với bạn trai đâu, cô là đang lợi dụng kiếm osin miễn phí thì đúng hơn đấy!"

Rõ ràng vấn đề ở đây cho thấy, cô bạn gái kia mới thật là không biết điều và chẳng hề nghĩ đến bạn trai của mình. Ai đời mở miệng thì lúc nào cũng đòi bình đẳng, sòng phẳng nhưng đến khi bạn trai chấp nhận thì lại bắt đầu kể khổ. Mà cũng phải thôi, cả hai bạn này đều chỉ ở độ tuổi vừa vào đại học, mới rời xa vòng tay gia đình nên có suy nghĩ và hành động trẻ còn, ích kỷ như thế cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì nếu có chia tay, mong rằng đó sẽ là bài học giúp các bạn yêu đương tinh tế và trưởng thành hơn sau này.

Nguồn bài viết: Weibo Việt Nam