Bố mẹ nói nói chẳng được, bạn bè khuyên không nghe để rồi khi vỡ lẽ ra, chị có hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Nhiều người cho rằng, cuộc sống của người phụ nữ sướng hay khổ là phụ thuộc vào người mình chọn lấy làm chồng. Cho nên, khi lấy chồng thì phải chọn người được ăn học đàng hoàng, tử tế, có công ăn việc làm ổn định, biết yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho mình... Nếu chẳng may gặp phải một người đàn ông trăng hoa, thế là xem như "lỡ một lần đò". Mà khi yêu ấy, có ai mà đủ tỉnh táo đề nhìn nhận đúng sai đâu, "yêu vào cái khờ dại nó lòi ra" là có thật mọi người ạ, dù bố mẹ có ngăn cấm đến mấy, bạn bè khuyên ngăn ra sau thì cũng bỏ ngoài tay mà thôi.

Điển hình như câu chuyện dưới đây, là lời tâm sự của cô em họ kể về người chị đáng thương khi một lần rơi vào "hố sâu địa ngục" của hôn nhân, chỉ vì không nghe lời bố mẹ mà bất chấp chạy theo người tình...

"Bất kể bạn là nam hay nữ, hãy nhớ một điều, đừng bao giờ đặt hết tương lai của mình vào tay người khác…

Chị họ tôi yêu anh nọ, cả nhà can ngăn vì xa xôi, bạn bè bảo không hợp, nhưng chẳng thắng nổi tình yêu hai người.

Nhà xin được việc tốt cho chị ở quê, nhưng chị cứ ở Hà Nội mãi để gần anh. Bố mẹ nói không được cũng bực, bạn bè không chơi với chị nhiều nữa.

Thế rồi chị có em bé, cứ tưởng sẽ cưới, ai ngờ anh kia không chịu, chị có bầu 5 tháng thì anh này ngoại tình được 2 tháng rồi. Chị khóc không dám nói với ai, một thân một mình ở Hà Nội lọ mọ.

Bố mẹ thương con, ông bà thương cháu, lên tận Hà Nội đón chị về. Tháng 2 vỡ chum, xem như em bé cũng được đón mùa xuân ấm áp.

Chuyện của chị, thực ra lỗi không hẳn là tình yêu, lỗi ở chỗ, vì một người không phải máu mủ mà đánh cược tất cả, từ bỏ bao nhiêu thứ tốt đẹp như vậy, chẳng phải điều nên làm.

Sau này yêu ai tôi cũng đinh ninh chuyện của chị trong lòng. Bất kể là nam hay nữ, tuyệt tối không được đặt tương lai của mình vào tay người khác.

Không thể chỉ biết cố gắng và hi sinh tất cả cho ai đó mãi được. Con gái tự lập được thì tốt, kể cả không có người yêu thì cũng sẽ vững vàng. Con trai thì khỏi phải nói, không thể vì một người mà bỏ cả sự nghiệp được.

Nếu được thì hãy cứ chọn sự nghiệp, đừng để tình yêu cản trở nó.

Sách Nhà Giả Kim có một câu rất hay thế này: “Tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả, nếu để chuyện ấy xảy ra thì đó không phải tình yêu đúng nghĩa.”

Tình yêu không phải hai đứa trói chân nhau để rồi đi đứng xiêu vẹo, tình yêu người này là chọn cho người kia đôi giày thật tốt, để đi cùng nhau lâu nhất có thể. Cứ vậy mà yêu.

Nếu yêu mà càng ngày càng hao mòn, càng ngày càng chỉ còn duy nhất một người xung quanh mình như vậy, sợ lắm…"

hình ảnh

Vì tình yêu, chị sẵn sàng từ bỏ con đường tương lai rộng mở phía trước...(Ảnh minh họa: kienthuc, khampha)

Những dòng tâm sự đầy sâu sắc của cô em họ nhanh chóng nhận được sự đồng tình của cư dân mạng, ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc nuối cho thanh xuân, cho tương lai của người chị trong bài viết:

"Tình cảm nên là động lực, ủng hộ cho nhau cùng phát triển. Hãy cứ trọng sự nghiệp, đừng để tình yêu cản trở để rồi khi mối tình ấy có dang dở cũng không oán trách quá khứ. Nỗ lực vì cuộc sống chứ chẳng phải vì ai." - Tài khoản Thơm Nguyễn chia sẻ.

"Ngoại tình đã sai, ngoại tình khi vợ mang thai lại còn tệ bạc hơn. Lý do chọn sự nghiệp chỉ là cái cớ bao biện cho hành động trăng hoa mà thôi." - Chủ tài khoản Vân Hồng thẳng thắn chia sẻ.

"Mình có một cô bạn, yêu đương thế nào mà chẳng thấy đi lên chỉ thấy tụt xuống. Mình can thiệp khá nhiều lần rồi nhưng mà không được. Thanh niên ấy còn rất hay vặn vẹo xin tiền bạn mình, không bao giờ ủng hộ bạn mình để nó hoàn thành nốt việc học. Chẳng hiểu sao yêu được nhỉ?" - Tài khoản Ngọc Vân cũng phải gặp phải trường hợp tương tư như câu chuyện trên.

Bạn biết không, người ngoại cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn cả và có nhận xét thế nào cũng được. Mình cũng chẳng có quyền để trách cứ người chị họ này là đúng hay sai, họ yêu và hết mình vì tình yêu thì dù có "trắng tay" sau này cũng sẽ là bài học để họ "trưởng thành" hơn trong tâm trí. Tình yêu á, là bên cạnh một người mà mình cảm thấy vui và hạnh phút, còn nếu phải trăn trở suy nghĩ quá nhiều thì tốt nhất đừng yêu. Lo cho sự nghiệp là tốt, vì sau cùng mình tự làm chủ mình vẫn là điều tuyệt nhất, chỉ mong đừng lấy lý do đấy để bao biện cho cái thói "trăng hoa", "đua đòi" làm khổ vợ con mình là được.