Mọi người cứ trêu tôi lái máy bay, vậy nhưng cưới 2 năm rồi tôi khẳng định cô ấy là máy bay xịn. Kiếp trước tôi chắc phải tu khổ cực lắm nên giờ mới gặp được nhau đấy.
Tôi đã từng có mối tình dài 6 năm với người yêu cũ. Hai đứa gắn bó từ lúc học cấp 3 cho đến đại học thì cô ấy có người khác. Từ đó tôi ghét con gái, cứ gặp ai cũng cảm giác họ không chung tình nên chỉ yêu chơi bời rồi lại bỏ.
Tôi ra trường đi làm lương nói chung ổn định nhưng không muốn lập gia đình. Nhà thì mỗi mình là độc đinh, bố tôi mất cách đây chục năm còn mỗi mẹ. Bà cũng có tuổi hay ốm yếu nên lúc nào cũng giục:
“Bao giờ mẹ mới có cháu bế đây?”.
“Vợ gì tầm này mẹ, con mới 29”.
"Xem yêu ai thì lấy đi chứ không mẹ lại chẳng được thấy mặt con dâu".
Bà nói câu đó là còn nhẹ nhàng chán rồi, giục mãi không thấy tôi có người yêu, sốt ruột bà còn khóc lóc trước ban thờ bố tôi:
“Ông xem nhà có mỗi thằng con trai, tôi ốm yếu chả biết đi theo ông lúc nào. Chắc nó không muốn cho tôi bế cháu đây”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Nghe mẹ ca cẩm não cả ruột nhưng không hiểu sao gu của tôi không thích mấy em trẻ tuổi hơn mình, toàn kiểu nhõng nhẽo hoặc ngược lại họ không thích tôi.
Bên cạnh nhà có chị hàng xóm chuyển về đây cũng được gần chục năm. Chị mở tiệm may tại nhà. Hơn 30 tuổi mà chưa chồng con, suốt ngày ngồi ở cửa hàng nên tôi cũng hay qua nói chuyện thân thiết. Thỉnh thoảng 2 chị em rủ nhau đi ăn ốc hay uống café chứ quả thực cũng không có tình ý gì.
Thế nhưng mỗi lần tôi có tâm sự buồn hay vướng mắc chuyện gì thì chị lại động viên, chia sẻ rất nhiệt tình. Lâu dần tôi với chị cứ như đôi bạn tâm giao vậy. Bị mẹ giục chuyện lấy vợ quá, hôm đó tôi uống say say nên ôm chị nói trêu:
"Hay là mình đến với nhau đi, chị chống ế, còn em đỡ bị nhắc".
Chị ấy chẳng phản đối, chính thức hẹn hò được đâu 2 tháng thì hai chúng tôi quyết định công khai rồi xin cưới. Ông bà già vợ với mẹ tôi sốc. Mẹ còn bảo:
“Tưởng hai đứa là chị em”.
Thì đúng hơn nhau tận 5 tuổi nhưng trông tôi cũng già dặn nên không đến nỗi lệch quá. Hàng xóm biết chuyện ai cũng ngạc nhiên trêu tôi lái máy bay. Lúc đầu cũng thấy hơi khó chịu bởi sự thật thì tôi cưới vì không muốn mẹ giục chứ có yêu đương sâu đậm gì đâu.
Vậy nhưng sau đêm tân hôn, vợ chồng tôi lại ngọt ngào, say nhau đến mức không muốn rời. Cưới vợ rồi tôi mới biết mình vớ được vàng. Vợ tuy hơn tuổi nhưng tính cô ấy dịu dàng, đảm đang tháo vát lại chu đáo với nhà chồng.
Giờ vợ tôi sinh con đầu lòng được hơn 1 tuổi rồi. Nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tôi thấy mình đâm ra lại may mắn vì lái “máy bay” quá chất lượng. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm của cả hai dành cho nhau chứ tuổi tác không quan trọng.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1