29 tuổi em vẫn chưa có người yêu khiến bố mẹ sốt ruột cứ nhìn thấy lại thở dài.
“Người ta bằng tuổi mày lấy chồng đẻ 2, 3 đứa con hết cả rồi. Bao giờ mày mới để bố mẹ được sống thảnh thơi đây”.
Ban đầu thì ông bà để cho em tự tìm bạn trai nhưng thấy mãi không được, vậy là mẹ em bảo:
“Thôi để mẹ ra tay chứ chứa quả bom trong nhà tao hãi lắm”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Bản thân em cũng nản nên thôi để bố mẹ muốn làm thế nào thì làm, nghĩ bụng nếu có đám nào ổn ổn, hợp thì gật đầu luôn cho xong nhiệm vụ chứ suốt ngày bị thúc ép em chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc.
Cách đây vài tháng bác ruột em đưa Thắng tới nhà giới thiệu. Qua lời bác kể thì Thắng là con 1 trong một gia đình tử tế, bằng cấp, sự nghiệp vững vàng. Nghe tới đây bố mẹ em ưng ngay nên cứ hùn vào cho hai đứa. Mẹ em bảo:
“Con tự mình nhận định là rõ nhất, thời buổi này tìm được người tử tế như thằng Thắng là hiếm. Nó ít hơn con 2 tuổi nhưng vẫn chịu ưng con là quá tốt”.
Ban đầu em không thích lấy người ít tuổi hơn mình nhưng sau thấy Thắng nhiệt tình lại chín chắn em dần mềm lòng. Chỉ 3 tháng gặp mặt là anh ấy ngỏ lời yêu. Thực tình mọi thứ diễn ra chớp nhoáng như thế em cũng thấy hoang mang nhưng hai gia đình tác động nhiều em cũng tặc lưỡi đưa chân.
Thủ tục cưới xin ăn hỏi chuẩn bị trong vòng 1 tháng là xong hết. Phải công nhận Thắng nhiệt tình và rất có trách nhiệm. Anh ấy cũng chịu chi, từ lễ ăn hỏi tới mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho ngày kết hôn đều tự mình lo hết, em thích gì anh mua theo. Lúc nào Thắng cũng bảo:
“Chỉ cần em ưng là anh duyệt hết”.
Bố mẹ em nhìn vậy cũng hài lòng về con rể nên bảo:
“Số mày đúng là may, trâu chậm lại được uống nước trong”.
Khi ấy em cũng nghĩ mình đúng là có phần may mắn mới cưới được Thắng. Sau cả ngày đi lại mệt mỏi, xong việc em về phòng tắm giặt đợi chồng mà mãi chẳng thấy Thắng lên. Sốt ruột em đi ngang qua phòng mẹ chồng lại vô tình nghe tiếng anh đang thì thụt to nhỏ bên trong:
“Mẹ cứ để con diễn tròn vai chú rể đêm nay đi đã rồi tính tiếp. Giờ cô ta đã là vợ con rồi, bố mẹ cô ta chỉ có mỗi cô con gái, tài sản nhà họ đương nhiên sau chẳng thuộc về con thì còn của ai nữa. Khoản nợ 2 tỷ kia, con trả nhanh thôi”.
Em nghe mà tí khụy. Lúc ấy em mới hiểu Thắng đến với em là có tính toán ngay từ đầu vì bố mẹ em giàu. Mẹ con anh ta chơi cờ bạc bị vỡ nợ, tính cưới em để moi tiền trả. Tất cả những đầu tư của anh ta cho đám cưới chẳng qua là chiêu “thả con săn sắt, bắt con cá rô” mà thôi.
Uất quá em quay ngay về phòng gom hết vàng cưới, tiền mừng bỏ valy kéo ra cổng sau bắt xe về thẳng. Lúc sau anh ta tìm không thấy vợ, gọi điện hỏi em chỉ cười bảo:
“Tôi về nhà đẻ rồi. Mai chúng ta gặp nhau để ký đơn ly hôn. Tôi không bao giờ làm cái mỏ cho nhà anh đào trả nợ đâu”.
Thế là em ly hôn sau khi kết hôn chưa đầy 24 tiếng. Buồn chút nhưng thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1