Bố mẹ em nghèo lại đông con nên từ nhỏ em đã phải sống trong cảnh thiếu thốn. Đi học nhìn các bạn cùng lớp diện váy mới em thèm lắm vì từ nhỏ hầu như mấy chị em toàn phải mặc quần áo cũ người ta cho. Có những cái áo sờn cả vải, bục hết đường may về mẹ lại vá tiếp cho mặc. Lúc nào bà cũng bảo:

“Cũ người mới ta con ạ. Nhà mình không có các con chịu khó mặc lại, sau này bố mẹ có tiền sẽ mua váy mới cho”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Shohu

Bà cứ dỗ dành như thế nhưng các con mỗi ngày mỗi lớn, ăn học tốn kém mà sức của ông bà có hạn nên chị em em vẫn phải sống cảnh thiếu thốn, hà tiện.

Lên đại học em bắt đầu ước mơ được sống giàu sang nên quyết tâm học thật gỏi để sau này có thể đổi đời. Tốt nghiệp bằng đỏ nhưng rồi việc của em vẫn chẳng đâu ra đâu, nhảy bao nhiêu công ty lương cũng chỉ đủ sống. Cuối cùng em nhận ra muốn sướng phải lấy chồng giàu.

Em hạ quyết tâm chỉ hẹn hò với đàn ông giàu có, bỏ qua khoảng cách tuổi tác, miễn đáp ứng yêu cầu có nhà lầu, xe hơi, tài khoản tiền tỉ là được

Sau vài ba mối tình, cuối cùng em chọn lấy Khang. Anh ấy hơn em 20 tuổi có công ty riêng, sở hữu căn biệt thự rộng gần 200m2 giữa lòng thành phố. Vợ anh mất lâu rồi, có 2 đứa con riêng nhưng đều đi du học xong định cư ở nước ngoài. Em lấy anh sống cũng thoải mái không sợ cảnh ở chung với con chồng.

Bỏ qua tất cả mọi lời đàm tiếu của thiên hạ, bố mẹ can ngăn cỡ nào em cũng mặc kệ. Là người có tiền nên Khang chuẩn bị các thủ tục ăn hỏi cưới xin rất tươm tất. Riêng tiền lễ đen anh mang tới nhà em đã cả trăm triệu dù bố mẹ em không yêu cầu. 11 tráp lễ cũng toàn đồ đắt tiền tới mức họ hàng người thân tuy ngoài miệng chê cười em lấy chồng đáng tuổi bố nhưng khi nhìn sính lễ nhà trai mang tới, họ đều phải thầm thừa nhận rằng lấy chồng giàu thật sự rất xa hoa.

Thế nhưng đêm tân hôn Khang còn tiếp đón nhiều bạn bè dưới lầu, em tranh thủ lên phòng tắm giặt, thay đồ đợi. Tò mò em đi sang phòng sách của anh ấy mở ngăn kéo của 1 chiếc tủ cũ lại bất ngờ thấy có 3 tấm hình của 3 người phụ nữ khác nhau rơi ra. 1 tấm là vợ quá cố  còn 2 người kia em không biết.

Đúng lúc ấy người giúp việc của Khang đi vào. Nhìn mấy tấm hình em cầm, cô giấy giật mình tỏ vẻ căng thẳng bảo:

“Sao cô lại vào đây. Phòng làm việc ông chủ không cho ai vào hết. Đó là quy định mà cô lấy mấy tấm hình này ở đâu thì cất ngay vào đó”.

Nhìn thái độ của giúp việc, em cảm thấy có điều gì bất ổn nên những ngày sau cố dò hỏi cô ấy về 3 người phụ nữ trong ảnh. Mãi sau cô ấy mới nói rằng 1 là vợ chính thức, 2 người còn lại là người tình. Khang vốn độc đoán, vũ phu, ghen tuông thái quá. Vợ đầu sống với anh được chục năm thì u uất quá mà tự tử. 2 người còn lại Khang đưa về sống cùng không cưới cũng bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Người bỏ đi mất tích, người hiện trong trại thương điên. Đây là bí mật mà Khang không bao giờ để lộ.

Nghĩ tới thân mình, em hoảng hồn xách valy rời khỏi tòa biệt thự nguy nga của chồng già. Cũng may em với Khang xem ngày tổ chức cưới trước, vài ngày sau mới đăng kết hôn nên chưa có ràng buộc pháp lý, em chạy thoát thân còn kịp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Shohu