Vợ chồng em cưới nhau tính tới nay cũng được gần chục năm nhưng em mới sinh bé đầu lòng được vài tháng. Kể lại hành trình sinh con của em thì gian nan vất vả vô cùng luôn các chị ạ.
Em bị đa nang buồng trứng nên khó có khả năng đậu thai. 2 năm đầu sau cưới, vợ chồng cũng để thả tự nhiên nhưng không được mới vào viện khám. Phát hiện vấn đề nằm ở mình nên em buồn lắm. Chồng thì cứ động viên:
“Con cái nhiều khi là cái duyên, không phải thích là có ngay đâu em”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Những ngày tháng sau đó là những ngày em liên tục ra vào viện. Vì đa nang nên buồng trứng của em hầu như không có quả chín, không thể tự thụ thai. Bác sỹ chỉ định phải tiêm thuốc kích thích cho trứng rụng rồi bơm tinh trùng của chồng vào. Làm 3 lần như thế em mới đậu được 1 lần vào năm thứ 4 sau kết hôn nhưng khi thai được 8 tuần tuổi lại bị đẩy ra. Lần ấy em khóc gần hết nước mắt bởi vừa có hi vọng nhen nhóm thì lại mất con.
Sang năm thứ 5, em cũng bơm tinh trùng và đậu thai 2 lần nhưng vẫn không được do nội tiết kém, cộng thêm thai lưu đã quen dạ nên rất khó giữ. Sau lần lưu thứ 3 thì mãi em không mang bầu lại. Cuối cùng sang năm thứ 9, 2 đứa đưa nhau đi làm ống nghiệm.
Thực tình bọn em cũng không có điều kiện, hai đứa chỉ làm công ăn lương, tiền chạy chữa sinh con trong 10 năm gần bằng tiền mua nhà, thành thử vợ chồng chẳng còn đồng nào tích lũy, nhà cửa phải đi thuê. Cũng may có bố mẹ 2 bên dồn tiền cho gần 300 triệu mới đủ để đi thụ tinh nhân tạo.
May mắn em đặt lần thứ 2 thì được nhưng phải nằm treo chân từ tháng thứ 3 tới lúc sinh. Mọi sinh hoạt ăn uống đều do chồng em phục vụ. 1 phần vì anh mong con, phần nữa là anh sống tình cảm, biết thương vợ nên dù vất vả, ngày đi làm tối về chăm vợ anh cũng không 1 lời phàn nàn.
Thai được 36 tuần thì em mổ bắt con. Con em chào đời khỏe mạnh khi ấy niềm hạnh phúc của 2 vợ chồng mới vỡ òa trọn vẹn.
6 tháng cữ, chủ yếu là chồng em chăm lo cho vợ chứ bố mẹ 2 bên đều bận không lên giúp được. Cứ sáng anh dậy sớm nấu nướng chuẩn bị luôn bữa trưa cho em tới lúc ăn thì quay lại lò vi sóng. Sau đó anh giặt giũ tã lót cho con, quần áo cho vợ rồi mới đi làm. Tối về lại mau mải lo cơm nước. Ban đêm chồng em toàn thức chăm con, lúc nào anh cũng bảo:
“Phụ nữ sinh xong phải được nghỉ ngơi. 10 năm qua em quá vất vả quá rồi, giờ còn việc gì anh sẽ làm nốt”.
Đêm qua cũng thế, cho con ngủ xong em ngủ luôn theo nó. Tới 2h sáng giật mình tỉnh giấc thì thấy chồng đang ôm con ngủ ngục cuối giường. Hóa ra con em đói đòi ăn. Chồng em pha sữa rồi vỗ con ngủ mà không đánh thức vợ. Nhìn 2 bố con vừa thương vừa thấy hạnh phúc các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

