Hôm nay chồng em đưa bố vợ lên phố lắp răng giả, nghĩ mà thấy mát cả mặt vì có chồng tử tế, bố mẹ mình cũng được nhờ chị em nhỉ.

Chồng là người phố còn em ở quê. Lần đầu tiên gặp nhau em với anh đã bị tình yêu sét đánh làm cho đứ đừ rồi. Khi đó em cũng chưa có người yêu nên nhận lời hẹn hò luôn. Tìm hiểu được hơn một năm thì bọn em về nhà xin cưới, hai bên gia đình đều vui vẻ vun vào.

Nhà chồng ở phố nhưng cũng đơn giản lắm, không giàu có gì đâu. Bố mẹ anh có tuổi rồi lại không lương hưu nên vợ chồng em vất hơn một chút. Vậy nhưng được cái ông xã em chịu khó cày cuốc kiếm tiền nuôi gia đình. Anh đi làm vất vả nhưng chưa bao giờ kêu ca mệt mỏi, về nhà còn luôn tạo không khí vui vẻ để vợ con thoải mái. Trong tuần anh vẫn đi làm hùng hục nhưng ngày nghỉ cứ rủ về ngoại là vui vẻ chiều theo ý vợ ngay.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế là cả nhà lại thuê xe về ông bà chơi. Lên đó chồng em xông xáo lắm, xắn quần xuống ao bắt cá, đuổi gà vịt làm cơm như con trai của bố mẹ. Trai phố nhưng về đến quê vợ thân thiện cởi mở, ai cũng quý cứ thấy anh về là sang nhà hỏi thăm, buổi tối tụ tập ăn uống đông vui cực.

Được cái nữa là chồng em chu đáo với ông bà còn hơn cả vợ cơ. Lần nào về anh cũng chủ động mua cái này, cái kia. Hôm nào lên mà bố hay mẹ ốm anh lại mượn xe máy ra thị trấn mua cả túi thuốc với sữa về để đấy, dặn bố mẹ vợ ăn uống giữ sức khỏe, cẩn thận lắm.

Đợt này djch hơi lâu nên mãi vợ chồng em mới về thăm ông bà ngoại được. Bố em vừa bị một trận ốm nên gầy tọp cả người, ông lại bị rụng thêm mấy chiếc răng nữa, trông đã móm lại càng hóp hết cả má, chẳng ăn được cái gì chỉ húp cháo loãng. Chồng em thấy thế thương quá đi ra luôn thị trấn rút 50 triệu trong tài khoản về đưa cho bố vợ bảo:

“Ngày mai con đưa ông lên thành phố làm hàm răng giả nhé, nhìn ông ăn uống khổ sở quá”.

Bố em xua tay chối không nhận:

“Bố già rồi răng rụng là chuyện thường mà”.

"Ông cứ cầm đi, lâu lâu vợ chồng con mới về chăm được ông".

Tiền thì cứ đưa đi đẩy lại, bố em nhất định không lấy nhưng hôm sau con rể kiên quyết đưa bố vợ đi làm răng bằng được. Thấy anh nhiệt tình quá ông ngoại không còn cách nào từ chối, đành nghe theo.

Chồng em là thế đấy, một khi đã muốn làm việc gì đó cho ai thì phải làm bằng được, không thì anh cứ bứt rứt không yên. Thấy con rể có hiếu với bố mẹ vợ như vậy ai nhìn vào cũng khen tấm tắc, làm em mát hết cả mặt, phổng mũi ghê.

Em nghĩ phụ nữ đi lấy chồng chẳng mong gì hơn là được chồng yêu thương, đối xử tốt với bố mẹ mình giống như chính bố mẹ anh ấy là mừng lắm rồi các chị nhỉ. Đến thời điểm này em thấy mình may mắn vì có được người như anh bên cạnh, dù cuộc sống vất vả bao nhiêu đi chăng nữa vẫn hạnh phúc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet