Thương học trò, thầy cô chia đồ ăn cho các em nhưng mỗi bữa của các em vẫn được ít quá, không đủ ăn để đảm bảo dinh dưỡng.

Con đường mang cái chữ đến cho trò ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao chưa bao giờ dễ dàng. Thương các em nhỏ chịu thương chịu khó, dù đường đến trường xa tít tắp, bữa cơm đi học lúc đói lúc no. Nhưng các em vẫn ở lại trường để học tập.

Thương thật sự mọi người ơi, em đọc tin trên thanhnien, Vietnamnet, nhìn các em học sinh vùng cao ăn thiếu thốn mà tội. Cũng vì xót cảnh học sinh đói vào cuối tuần, hai thầy hiệu trưởng gửi thư ngỏ xin cơm. Trong sự thấp thỏm, các thầy hy vọng sẽ giúp đỡ được các em phần nào.

hình ảnh

Một bữa cơm của các học sinh nhỏ bản Pa Tết tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch (xã Huổi Lếch, Mường Nhé, Điện Biên). Trong một buổi đi lấy củi và rau rừng, thầy trò bắt được con vật làm chả bổ sung bữa ăn. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin em xem trên các trang, tổng số các em học sinh cần được hỗ trợ bữa cơm cuối tuần là 75 em. Gồm 38 em tiểu học lớp 3, 4, 5 đang học ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Huổi Lếch. Và 37 em lớp 6 đến 9 đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Lếch. Đều thuộc bản Pa Tết huyện Mường Nhé, Điện Biên.

Để đến được trường, các em phải vượt 80 km đường rừng. Đoạn đường quá xa để có thể đi đi về về giữa nhà và trường. Nên tất cả các em này sẽ ở lại trường luôn vào cuối tuần. Các thầy hiệu trưởng có kể từ đầu năm học đến giờ các em chưa được về nhà lần nào, chưa được gặp bố mẹ.

Các em đến trường rồi ở lại luôn, thầy cô giáo như bố như mẹ của các em. Các em nhớ bố mẹ, khóc nhiều lắm. Ở xa nhà, có ốm đau cũng không được chăm sóc như ở với bố mẹ. Các thầy cô thấy thương, cứ phải động viên, thay phiên nhau chăm sóc các em suốt.

hình ảnh

Đường đến trường vừa xa và rất khó đi, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Ảnh: Thanh Niên

Điều thầy cô lo lắng là các em thấy buồn, nhớ nhà, bỏ đi đâu mất thì lại khổ. Nhưng điều càng khiến nhà trường trăn trở hơn chính là bữa ăn những ngày cuối tuần của các em học sinh. Nếu theo diện bán trú, các em sẽ được hỗ trợ bữa ăn từ thứ 2 – 6 với tiểu học và thứ 2 – 7 với THCS.

Còn kinh phí nuôi các em vào những ngày cuối tuần sẽ không có. Dù nhà trường đã cố gắng dành những điều kiện tốt nhất để các em học sinh đỡ thiệt thòi. Song vẫn không đủ kinh phí nuôi ngần ấy học sinh.

Nhà trường cũng có tìm mọi cách xoay sở nhưng không khả thi, thầy cô cũng phải chia đồ ăn cho trò nhưng chẳng thấm vào đâu. Mỗi bữa của các em nếu chia ra sẽ quá ít, không đủ no, không đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các em phát triển và học tập.

hình ảnh

Bữa ăn thiếu thốn của học trò bản Pa Tết phải ở lại trường dịp cuối tuần. Ảnh: Thanh Niên

Không thể chứng kiến học sinh chịu đói, hai thầy hiệu trưởng quyết định gửi thư ngỏ xin cơm cho các em. Trong thư ngỏ, các thầy mong các nhà hảo tâm xem xét, quan tâm, hỗ trợ tiền ăn cuối tuần cho 75 học sinh.

Số tiền cần hỗ trợ cũng được các thầy nêu rất rõ ràng đó mọi người, đỡ để người ngoài suy nghĩ lung tung là lấy bao nhiêu, thu ra sao. Cụ thể, với 38 em tiểu học cần 6 bữa ăn tính từ chiều thứ 6 đến hết chủ nhật. Với 37 em THCS thì cần 3 bữa ăn từ chiều thứ 7 đến chủ nhật.

Số tiền cho mỗi bữa ăn của từng em không hề nhiều đâu mọi người. Bữa sáng mỗi em 5.000 đồng, còn bữa trưa và tối, mỗi em chỉ 8.000 đồng. Tính ra bữa sáng của 38 học sinh tiểu học chỉ có 190.000 đồng. Số tiền này đôi khi chỉ bằng một bữa trà sữa, gà rán.

Tổng kinh phí cần cho các bữa ăn trong 1 tháng của tất cả 75 em là 9,492 triệu đồng, một năm học sẽ có 9 tháng. Các thầy có liệt kê cụ thể, rõ ràng trong thư ngỏ, em có để hình ảnh ngay đây, mọi người có thể xem ạ.

hình ảnh

Thư ngỏ của hai thầy hiệu trưởng. Ảnh: Vietnamnet

Vừa đọc xong tin các thầy hiệu trưởng gửi thư đi xin cơm cho trò thì xem được ngay tin có thầy hiệu trưởng ở Hà Nội gửi 100 triệu cho các em. Đó là thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie.

Với hy vọng các em được no cái bụng, ấm cái thân, thầy Khang tin tưởng gửi số tiền trên để lo cho các trò. Thầy cũng nhắn nhủ mời các thầy cô ở lại lo cho các em ăn cùng trong số tiền đó.

Thầy Khang rất xúc động, mong học trò ở đó được no cái bụng ngày cuối tuần đến hết năm học. Nhất là khi mùa đông rét mướt đang cận kề. Vì chính bản thân thầy ngày xưa cũng từng thấm cái đói, cái lạnh của miền núi.

Thầy Vũ Quang Huy, một trong hai thầy hiệu trưởng gửi thư xin cơm cho trò xác nhận đã nhận được 100 triệu. Các thầy cô vui lắm, thầy cho biết số tiền được gửi tặng vẫn thừa một chút. Cho nên hai trường tính sẽ dùng chăm sóc thuốc men, bồi bổ trò lúc ôm đau khi ở lại trường học tập. Ngoài ra, có thể hỗ trợ bố mẹ và thầy cô giáo tiền xăng xe khi đưa đón con về thăm nhà.

Thật sự cảm mến tấm lòng của thầy cô dành cho học trò. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều học sinh khó khăn cần được giúp đỡ. Chỉ mong các em đều sẽ gặp được người tốt, giúp các em được đến trường, học chữ và có được một tương lai tốt đẹp hơn.