Nhắn tin xin cô giáo cho đóng chậm vì nhà đang khó khăn, không ngờ cô đứng ra đóng trước cho học sinh, khi nào có đưa lại cô sau.
Sắp 20/11 mà đọc được bài chia sẻ của em học sinh thấy xúc động, nhớ thầy cô ngày xưa quá. Dù là thời nào thì các thầy các cô luôn hết lòng vì học trò của mình. Còn gì hơn khi học sinh gặp khó khăn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ chủ nhiệm.
Em rất bất ngờ khi cô nhắn tin chủ động giúp đỡ em và gia đình. Dù đó chỉ là khoản tiền cô cho mượn, nhưng với mẹ em lại là sự nhẹ nhõm khi gỡ được gánh lo trước mắt. Với em học sinh này, đó là sự cảm động đến cay mắt khi được cô giúp.
Hành động cô chủ nhiệm giúp học sinh khó khăn đóng phí đầu năm đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đây là nghĩa cử ấm áp, ý nghĩa, khi mà các em học sinh đã gặp quá nhiều trở ngại trên con đường đến trường, chỉ vì Cô Vy.
Ảnh chụp màn hình
Theo chia sẻ trên trang mạng xã hội của tài khoản Trúc Phương, em đã may mắn có được cô giáo chủ nhiệm vô cùng tận tâm với học trò. Không chỉ quan tâm mà cô còn giúp học sinh đóng phí đầu năm.
Câu chuyện bắt đầu khi nhà trường thu tiền đầu năm để chuẩn bị đi học lại. Bao gồm các khoản phí như đồng phục, áo dài và các chi phí khác. Nhưng hiện tại, nhà em học sinh này đang gặp khó khăn. Nên em đã nhắn xin phép cô để được đóng tiền đầu năm muộn một chút.
Ai trải qua đợt Cô Vy vừa rồi thì sẽ hiểu, công việc đình trệ, cuộc sống bấp bênh, nhiều người mệt mỏi vì tiền nong. Lúc bình thường 1 triệu đồng cũng không là bao, dư sức lo cho con được.
Nhưng qua mấy tháng trời không thể kiếm ra tiền thì 1 triệu đồng cũng là cả vấn đề đó mọi người. Nhiều phụ huynh thật sự đau đầu vì không biết kiếm đâu ra tiền để đóng chi phí đầu năm cho con.
Ảnh chụp màn hình
Em nhắn tin với cô giáo chỉ xin đóng chậm nhưng không ngờ cô nhắn lại những lời khiến em cảm động. “Cô đóng cho con nha, khi nào có tiền thì gửi cô sau. Có khó khăn thì con báo cô nha”.
Đọc mấy dòng tin nhắn của cô mà ấm lòng quá. Trước khó khăn của học trò, cô đã không chần chừ ra tay giúp đỡ. Em học sinh cho biết mẹ của em nghe xong tin cô giáo giúp đóng tiền thì “nhẹ nhõm quá trời luôn”.
Em cho rằng mình được gặp cô chủ nhiệm thế này là một sự may mắn. Bài đăng của em học sinh đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Nhiều người vào chia sẻ câu chuyện của họ cũng đã từng được thầy cô giúp đỡ lúc còn đi học.
Có người ghi nhớ ơn thầy ơn cô, đến giờ thành đạt vẫn cố gắng tìm lại người dạy mình năm nào để trả ơn. Có người còn nhắc khéo 20/11 tới rồi đó, học sinh đừng quên thể hiện lòng biết ơn với thầy cô của mình.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: flipedu parenting
Thời nay, giữa cuộc sống bộn bề, khi mà giá trị đồng tiền lấn lướt, người ta thường xem nhẹ câu “tôn sư trọng đạo”. Nhưng dù nghĩa thầy trò có ít nhiều phai nhạt, xa cách, đâu đó vẫn luôn có những người thầy người cô tâm huyết với nghề, hết lòng với học trò.
Một hành động đưa tay ra giúp học trò khó khăn kịp lúc có khi cứu được cả một tương lai. Chỉ hy vọng học trò nào cũng may mắn gặp được giáo viên có tấm lòng mẹ hiền như thế.
Nhân dịp 20/11 sắp đến, chúc cô giáo và các thầy cô trên mọi miền đất nước luôn khỏe mạnh, vui vẻ và vững tâm với nghề gõ đầu trẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1