Áp lực đi thi đã lớn, áp lực khi biết điểm, kết quả sau thi càng lớn hơn, nhiều em học sinh chịu không nổi, nghĩ chuyện khờ dại.

Hôm trước, em thấy trên mạng có tin mẹ tìm con gái bỏ nhà đi sau khi biết kết quả thi lớp 10. Chỉ vì thiếu 0,5 điểm mà con bỏ ăn, rời khỏi nhà, để lại thư tạm biệt. Cũng may sau đó đã tìm thấy con, thương con, càng thương cha mẹ hơn, chắc đã một phen suy sụp vì bỗng chốc không thấy con.

Đây là con chỉ bỏ nhà đi một thời gian rất ngắn, bên nước ngoài, có em còn bỏ nhà đi đến giờ chưa thấy về. Theo tin em đọc trên mạng, học sinh thi trượt bỏ nhà đi 2 năm chưa về xảy ra ở Trung Quốc. Người bố đau đáu mong con về, chỉ cần con về thì bố đáp ứng tất cả.

Mong con quay về nhà, muốn gì bố cũng chịu

Ngày 10/7 vừa qua, một người bố ở Quý Châu, Trung Quốc đã nhờ các kênh thông tin giúp đỡ tìm con. Ông rất muốn biết hiện giờ con gái mình ra sao rồi, mong con bình tâm lại và liên lạc với gia đình. Con gái ông đã bỏ nhà đi 2 năm chưa về sau khi thi trượt vào cấp 3.

hình ảnh

Cô con gái đã đi khỏi nhà 2 năm (giữa). Ảnh: sohu

Cách đây 2 năm, con gái ông Giang đã tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học, giống như thi vào lớp 10 bên mình vậy đó mọi người. Lúc đó con gái đòi ở khách sạn với bạn để đi thi, nhưng nhà của ông tương đối gần trường thi. Chắc có lẽ nghĩ con gái đua đòi phung phí, vì giận nên ông đã mắng con.

Không ngờ, con phản ứng quá mạnh. Ngày 13/7/2020, con gái để lại lời nhắn rồi đi mất, từ đó không bao giờ ông nghe tin gì của con gái nữa. Điều đáng buồn, lời nhắn được con gái ghi ngay trên phiếu điểm thi. Trong đó môn toán được 7 điểm, 2 môn còn lại bị trứng ngỗng.

Lời nhắn nói con chán học, hy vọng bố đừng tìm con nữa. Người bố nghĩ do mình không cho con ở khách sạn cùng các bạn nên con giận, cố ý thi trượt. Khi đi con không có giấy tờ tùy thân, chỉ có chiếc điện thoại. Sau đó, người bố có nghe tin con gái từng lén về quê làm lại giấy tờ, rồi biến mất hoàn toàn.

Sau 2 năm không có tin con, người bố nhận hết sai lầm về mình. Ông thừa nhận phương pháp giáo dục con là không đúng, làm con tổn thương. Bố thấy có lỗi với con, vì bố thất học nên đặt nhiều kỳ vọng vào con. Bây giờ bố chỉ mong con quay về nhà, con muốn làm gì, bố đều đồng ý giúp con.

Sai lầm khi đặt nhiều kỳ vọng vào con

Người bố trong câu chuyện trên vốn mặc cảm vì bản thân dốt chữ nên mới khắt khe bắt con học hành. Vì nhà nghèo, mẹ của con gái đã bỏ đi khi bé mới 9 tháng tuổi. Người bố xấu hổ với làng xóm cũng đi làm xa 3, 4 năm liền không về.

Ra ngoài xin việc, ông thấm thía cảnh khổ khi không biết chữ. Ông cố gắng làm việc, kiếm tiền gửi về nuôi con gái ăn học đàng hoàng. Khổ nỗi con ở nhà với ông bà nội, bị ông bà chiều chuộng sinh hư. Mỗi lần bố nhắc nhở con chăm chỉ học hành thì bà cứ ra can: “Con nó không muốn học thì thôi”.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: caifuhao

Trước ngày thi vào cấp 3 mấy tháng, bố viết thư động viên, kể tình hình gia đình nghèo khổ, mong con học hành chăm chỉ. Không ngờ, đến khi thi thì con cố ý trượt rồi bỏ nhà đi luôn. 2 năm qua, người bố tìm kiếm khắp các thành phố, họ hàng, thầy cô, bạn bè cũng giúp đỡ nhưng không tìm thấy.

Cứ mỗi lần đọc báo, nghe tin sự cố nữ sinh tầm tuổi con gái, cả nhà lại run hết lên. Không ngờ, chỉ muốn con cố học cho đời con bớt khổ, lại thành ra ép con, khiến con khó chịu bỏ nhà đi. Đây là bố tự đưa ra lý do để lý giải vì sao con đi mất. Chứ đến bây giờ, nguyên nhân khiến con thật sự bỏ đi không ai biết.

Em chia sẻ lại chuyện học sinh bỏ nhà đi không phải để phụ huynh lo lắng. Chỉ muốn mọi người nhìn lại, liệu bản thân có đang đặt kỳ vọng quá nhiều lên con cái. Hay đã có lúc, quá khắt khe, nặng lời với con vì lý do muốn tốt cho con.

Ở lứa tuổi của các em học sinh cấp 2, cấp 3, rất dễ bồng bột, dại dột. Lại không hiểu hết ý cha mẹ mà sinh hiểu lầm, rạn nứt tình cảm gia đình. Do đó, cha mẹ cần mềm mỏng khi dạy con, cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng lên con. Hãy để con sống cuộc đời con, không phải sống thay, sống bù đắp cho bất kỳ cuộc đời ai khác.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân