Theo phụ huynh, bình thường cứ bảo điểm số không quan trọng nhưng tới lúc thi mới biết, thiếu 0,5 điểm thôi cũng là chuyện lớn.
Lên các trang mạng xã hội, em thấy học sinh khoe điểm tuyển sinh lớp 10 rần rần. Nhưng đã là cuộc thi thì sẽ có em cười, em khóc. Bên cạnh những tin vui khoe điểm cao, khoe đậu, cũng có em xót xa “trượt rồi”. Cha mẹ cũng tâm trạng không kém, vừa buồn vì con thi không tốt, lại còn thêm lo lắng tâm lý con không ổn.
Vô tình đọc được bình luận của vị phụ huynh mà em thấy thương gì đâu. Phụ huynh bảo thi thiếu 0,5 điểm là con bỏ ăn, khóc cả tuần. Giờ nuôi con ăn học mệt mỏi, hao mòn quá mọi người. Lo học phí đã đủ héo, còn phải cùng con vượt qua các kỳ thi. Trái tim cứ như treo trên ngọn cây, chỉ khi con chắc cú có trường để học rồi thì mới thở phào được.
Khoe điểm lớp 10, em rưng rưng báo đậu, em ngậm ngùi ‘tạch’ trường chuyên
Bây giờ nhiều tỉnh thành biết điểm thi xét tuyển lớp 10, khắp nơi trên mạng toàn thấy khoe điểm. Nhiều em náo nức khoe đậu rồi mọi người ơi. Phụ huynh cũng hớn hở bảo thấy điểm con xong mừng rớt nước mắt. Cứ thấy một em khoe điểm cao, đủ đậu nguyện vọng 1 là lại thấy mừng lắm.
Ảnh chụp màn hình: Vân Khánh, Fb Học sinh TP.HCM
Nhưng có em điểm cao thì cũng có em điểm thấp, thi thiếu điểm. Các em cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy điểm của người khác rất cao, điểm của mình thì… Có lẽ khó đối diện nhất với chuyện điểm thấp là những em học sinh giỏi, thi trường chuyên. Những em này thường rất áp lực, lại phải gánh vác kỳ vọng to lớn của gia đình.
Bên dưới là ảnh em chụp lại của một thí sinh có thi môn chuyên. Trong khi 3 môn kia điểm số tạm ổn thì môn chuyên lại rất thấp. Cái kết “tạch” mất cơ hội vào trường chuyên chắc em đã đoán được. Buồn thật sự.
Ảnh chụp màn hình: Fb Học sinh TP.HCM
Phụ huynh “cáu” với các tin khoe điểm vì lo con áp lực
Mấy ngày nay các trang mạng liên tục đưa tin về điểm thi vào lớp 10 công lập. Kèm theo đó là những thống kê về số điểm 10 ở các môn thi. Cụ thể, môn toán có 190 em đạt điểm 10, ngoại ngữ có đến 478 điểm 10, môn văn cao nhất 9,5 điểm.
Đối mặt với những thông tin điểm số cao khiến học sinh áp lực mà phụ huynh cũng “cáu” luôn. Có phụ huynh còn thẳng thừng bảo các trang bớt đăng những tin kiểu đó đi. Đưa toàn điểm cao lên rồi phụ huynh, học sinh có học lực trung bình chịu đựng sao nổi.
Ảnh chụp màn hình: Fb Học sinh TP.HCM
Kỳ thi vốn đã căng thẳng, ai ngờ, giây phút biết điểm thi còn gây cấn hơn. Đã bắt đầu có sự cân đo điểm số, dù các trường còn chưa ra điểm chuẩn xét tuyển. Nhưng dựa theo điểm các năm trước, nhiều em đoán rằng mình thiếu 0,25 đến 0,5 điểm để vào được trường nguyện vọng 1.
Và cũng chỉ vì 0,25 hay 0,5 điểm đó, các em có thể khóc cả tuần, không thiết tha ăn uống. Sở dĩ em biết được chuyện này là do có phụ huynh than trên diễn đàn. Đây có thể là tình trạng chung, không riêng gì nhà ai đâu ạ. Đi thi, thà thiếu hẳn 2, 3 điểm để đậu thì còn chấp nhận được.
Chứ thiếu chỉ 0,25 hay nửa điểm thì ấm ức, nuối tiếc lắm. Các em sẽ tự dằn vặt mình, phải chi cố gắng hơn nữa, được thêm 0,5 điểm nữa thôi là được vào trường mơ ước. Đúng như phụ huynh nhận xét, bình thường đi học điểm số không quan trọng, nhưng đi thi, 0,25 điểm cũng quyết định đậu rớt.
Ảnh chụp màn hình: Fb Học sinh TP.HCM
Giờ thi thì cũng xong rồi, điểm cũng có rồi, chỉ còn chờ điểm chuẩn của trường để còn biết đậu hay không nữa thôi. Trách nhiệm của cha mẹ lúc này là an ủi, động viên con. Chứ để con khóc, con bỏ ăn, vừa hại sức khỏe, lại tổn thương tâm lý nữa.
Em thấy một số phụ huynh cũng đã làm công tác tư tưởng cho con. Có người khuyên con tạm thời không lên mạng xem điểm của các bạn khác nữa để đỡ áp lực. Cũng có cha mẹ an ủi bảo con không đậu không sao, cùng lắm vào trường tư, cha mẹ lo được.
Ảnh mang tính minh họa: QQ
Quan trọng là lúc này, cha mẹ có thất vọng hay buồn phiền mình cũng cố đừng thể hiện ra ngoài. Tuyệt đối không trút sự khó chịu lên con nhé mọi người. Con còn buồn và thất vọng hơn cha mẹ nhiều, nên cha mẹ hãy lạc quan và trở thành điểm tựa tâm lý vững vàng cho con.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1