Trước đó, do kết quả thi không tốt nên con bỏ ăn rồi để lại thư chào tạm biệt gia đình.
Trong mỗi kỳ thi, tất nhiên có em điểm cao sẽ có em điểm thấp, có em cười thì có em khóc. Nhưng phải chi các em chỉ khóc thôi rồi dần nguôi ngoai thì còn đỡ. Ít ra, các em vẫn ở nhà, vẫn an toàn, bố mẹ vẫn có thể ở bên an ủi. Đằng này, một số em quá nhạy cảm. Nghiêm trọng đến mức có em học sinh bỏ nhà đi sau khi biết điểm lớp 10 của mình không như mong đợi.
Để rồi bố mẹ rối bời, lo lắng không yên đi tìm con. Em xem tin này trên Vietnamnet, gia đình đăng lên mạng tìm con gái. Con đã đi khỏi nhà do sang chấn tâm lý vì điểm thi. Thương em còn quá non nớt nên có những suy nghĩ bồng bột, dại khờ. Giờ chỉ mong em bình an, sớm về với bố mẹ.
Ảnh: Vietnamnet
Giờ trên mạng khắp nơi đi đâu cũng thấy khoe điểm số, khoe đậu lớp 10. Nhưng xen lẫn niềm vui là những giọt nước mắt. Vì cũng có rất nhiều em điểm quá thấp hoặc chọn sai nguyện vọng, nghẹn ngào lên thông báo một câu “trượt rồi”. Cũng có em lên mạng than thở, thấy tủi thân vì bị phụ huynh la mắng.
Đáng chú ý có lẽ là tin bố mẹ nhờ mọi người giúp tìm con bỏ nhà đi sau khi biết điểm lớp 10. Theo lời người mẹ ở Hà Nội, do kết quả thi không tốt nên con bỏ ăn rồi viết thư chào tạm biệt gia đình. Con gái đã đi khỏi nhà từ 17h00 ngày 9/7, không mang theo tiền, giấy tờ tùy thân hay điện thoại. Tất cả tài khoản mạng xã hội đều khóa, gia đình không còn cách nào liên hệ với con.
“Xin con quay về với bố mẹ, bố mẹ chỉ cần có con quay về”, lời nhắn nhủ người mẹ gửi con gái nghe xót xa quá mọi người. Vì đâu nên nỗi, nuôi con mười mấy năm trời, con cứ thế nói đi là đi. Rõ ràng con vẫn còn trước mặt, chớp mắt không còn thấy con nữa, chỉ còn lại lá thư tạm biệt, dại quá con ơi.
Nghe nữ sinh bỏ nhà đi sau khi biết điểm thi mà em không tin được các mẹ ơi. Trước đó, em chỉ nghĩ cùng lắm là các em sẽ buồn, bỏ ăn hay trốn trong phòng khóc một mình. Các em vẫn là những đứa trẻ, nhanh buồn nhưng sẽ nhanh nguôi ngoai.
Ảnh mang tính minh họa: sohu
Nhưng có lẽ phụ huynh đã quên mất rằng, các em đang ở lứa tuổi chông chênh, tuổi dậy thì dễ bốc đồng, nghĩ dại. Với các em, thi lớp 10 điểm thấp, trượt nguyện vọng đều như một dấu chấm hết. Để rồi phát sinh những chuyện đau lòng.
Các em bỏ nhà đi trong khi thế giới ngoài kia biết bao cạm bẫy. Bố mẹ thì mất con, đi tìm trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng tột cùng. Một điều gây ngạc nhiên hơn là em đọc trên Vietnamnet, thấy bảo năm nào sau kỳ thi đều có những tin tìm con thế này.
Một vị phụ huynh chia sẻ trên Vietnamnet, các con bị áp lực nhiều khi không phải từ gia đình mà từ nhà trường. Trong nhóm lớp, cô giáo cứ hay nêu tên những em điểm thấp, em chưa làm đủ đề. Rồi đến khi có kết quả thi, các em lại phải tủi thân vì quanh mình có quá nhiều bạn khoe đậu công lập, mình thì trượt.
Những áp lực đó, đâu chỉ vài lời ủi an của bố mẹ có thể xoa dịu được. Trên mạng, nhiều phụ huynh kêu gọi ngừng chia sẻ điểm thi, ngừng bình luận kết quả. Một số gia đình cũng hạn chế cho con dùng điện thoại lên mạng để tránh sang chấn tâm lý. Bố mẹ chia nhau theo sát con kè kè vì cứ lo con bất ổn.
Hơn lúc nào hết, hiện tại là lúc con cần bố mẹ ở cạnh bên con, an ủi và cùng con tìm ra hướng đi mới. Cánh cửa lớp 10 công lập đóng lại, đâu phải đã chấm dứt tất cả. Bố mẹ nên dùng tất cả sự dịu dàng, yêu thương để xoa dịu con. Riêng với em học sinh bỏ nhà đi khi biết điểm lớp 10, giờ chỉ mong em sớm trở về với gia đình. Chuyện đâu còn có đó, thương bố mẹ, em hãy quay về đi em, chẳng nơi đâu bằng nhà mình.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1