Lời cảnh báo của thầy khiến nhiều sinh viên sang chấn tâm lý, thức khuya học bài đến thủng dạ dày vẫn trượt môn, quá nhọ.
Hiện đang là thời điểm thi cuối kỳ 1, không chỉ các em tiểu học mà học sinh lớp lớn, sinh viên đều vùi đầu vào sách vở. Tình trạng thường thấy nhất là mải chơi, đợi nước đến chân mới nhảy.
Kết quả gần sát ngày thi mới mở vở ra ôn bài, chấp nhận thức khuya, uống cà phê, căng mắt học đến 2, 3 giờ sáng. Thói quen này cực kỳ có hại cho sức khỏe, thậm chí còn khiến suy giảm trí nhớ.
Hậu quả nhẹ thì lên lớp buồn ngủ, bài điểm kém vì không đủ tập trung, đầu óc quá mệt mỏi. Nặng thì học đến mức loét dạ dày đi cấp cứu, như sự việc thầy giáo khuyên học sinh bớt thức đêm ôn thi.
Câu cuối thầy chốt mới đáng sợ, học tới nỗi cấp cứu vẫn trượt. Phen này nhiều học sinh, sinh viên chắc run một phen rồi đây.
Ảnh chụp màn hình
Chuyện thức đêm ôn thi vì đợi sát kỳ thi mới học không còn mới lạ. Nguyên nhân là do suy nghĩ thời gian còn nhiều, cứ kiểu “thôi để mai học, chơi nốt hôm nay”. Hậu quả là học không kịp, đành thức cả đêm để mong thuộc thêm chút nào hay chút đó.
Với kinh nghiệm của bản thân, một thầy giáo đã khuyên học sinh bớt thức đêm ôn thi. Thầy nhắc các em nên ôn từ sớm, tránh gây hại sức khỏe. Clip chia sẻ của thầy vừa hài hước vừa chân thực đã nhanh chóng được chia sẻ trên “tóp tóp”.
Để khuyên bảo học sinh, thầy đưa ra luôn một ví dụ có thật hơi bị choáng ngợp tâm lý. Theo thầy kể, sinh viên K56 có một người thủng dạ dày, vì thức đêm nhiều, uống cà phê dẫn đến loét.
Tất cả cũng tại cái tật ngày mải chơi xong đến lúc làm bài tập thì dồn, thức đêm. Cộng thêm uống cà phê dẫn đến cấp cứu. Và dù học đến nỗi đi cấp cứu thì vẫn thi trượt.
Ảnh chụp màn hình
Nghe đến câu chốt mà như “sét đánh ngang chân mày”. Học đến lăn đùng ra ốm, hỏng luôn dạ dày mà vẫn tạch, quá thảm. Lời cảnh báo của thầy khiến nhiều học sinh, sinh viên như được khai sáng, vừa sợ vừa rút kinh nghiệm.
Rõ ràng, học dồn, vớt vát, chờ đến ngày cuối mới ôn nước rút rất khó để đạt kết quả cao. Hàng ngàn học sinh, sinh viên vào bình luận kiểu “giống mình”, “em cũng đang thức đêm làm bài và uống cà phê”…
Đây xem như một lời khuyên cực thấm, tính sát thương cao và nói đúng bệnh lười chung của học sinh, sinh viên. Thức khuya thực sự rất có hại đến cơ thể và trí nhớ.
Do đó, tự các em học sinh, sinh viên nên biết sắp xếp thời gian học hợp lý. Tuyệt đối không để nước đến chân mới nhảy, chờ sát ngày mới học sẽ khiến quá tải. Thức đêm ôn thi chưa bao giờ là biện pháp tốt nhất.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ - zh
Hy vọng các bậc phụ huynh cũng theo sát con em mình trong những kỳ thi. Nhất là kỳ thi tuyển lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đừng nghĩ rằng con thức đêm ôn thi là biểu hiện của sự chăm chỉ.
Vừa hại thần kinh vừa suy nhược cơ thể, tổn thương dạ dày. Rồi đến lúc thi lại lăn ra ốm, đi cấp cứu, kết quả thi trượt thì còn gì mà khóc với sầu.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, nguồn clip tham khảo hocgv


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1