Bắt ép con học quá nhiều không phải là một phương pháp giáo dục hợp lý, trái lại chúng còn gây ra những áp lực vô hình cho con.
Công nhận bây giờ tụi nhỏ học nhiều thật, gần nhà em có một cô bé, sáng trưa chiều tối ngày nghỉ hay ngày thường cũng đều thấy nó đang học. Cũng vì bố mẹ đặt hy vọng quá lớn, muốn đầu tư cho con lớn lên làm ông này bà kia nên cứ thấy có lớp nào hay là lại đăng ký cho con học. Ở nhà thì khỏi nói, cứ ăn ngủ xong là lại học, con bé hình như rất hiếm khi được cho ra ngoài chơi. Nhìn những đứa trẻ này thấy tội thật sự vì học suốt như thế thì chắc chắn phải nhiều áp lực rồi. Học hành đương nhiên là điều tốt, nhưng nếu bố mẹ biến việc học trở thành gánh nặng với con thì theo em là hại nhiều hơn lợi, điển hình như trường hợp của cậu bé 14 tuổi dưới đây.
Khâm Vũ là học sinh cuối cấp 2, năm nay 14 tuổi. Vốn là con duy nhất của một gia đình gia giáo, bố mẹ đều tốt nghiệp những trường đại học thuộc top đầu nước, Khâm Vũ luôn nhận được sự kỳ vọng vượt mức đến từ vị trí của bố mẹ mình. Muốn con trai độc nhất có một tương lai tươi sáng, làm rạng danh gia đình họ hàng, bố mẹ Khâm Vũ ngay từ nhỏ đã lên một kế hoạch học tập và đảm bảo cậu bé phải tuyệt đối nghe theo 100%.
Khâm Vũ không được tự ý đi chơi với bạn, tất cả hoạt động hằng ngày đều phải được mẹ thông qua. Ngay từ khi học mẫu giáo, cậu bé đã tham gia rất nhiều khóa học, hầu như tất cả thời gian của cậu đều dành cho việc học, học trên trường, học thêm, học ngoại khóa, học bổ sung, tự học tại nhà,… Chính vì thế, Khâm Vũ luôn đạt được kết quả cao ở lớp, còn đỗ vào ngôi trường cấp top đầu của huyện khiến bố mẹ hết sức tự hào. Tuy nhiên, việc thay đổi môi trường học tập, ở lớp lại có quá nhiều học sinh giỏi cộng thêm áp lực từ bố mẹ khiến kết quả của cậu bé dần bị sụt giảm, không còn xuất chúng như trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Năm nay đã là cuối cấp 2, thấy kết quả của con trai không tốt, bố mẹ Khâm Vũ vô cùng lo lắng. Họ bắt con học ngày học đêm để lấy lại phong độ như trước. Mỗi đêm dù thức khuya đến đâu cũng phải làm hết bài tập trên trường và cả ở lớp học thêm. Sáng thì thức sớm ôn lại bài cũ sau đó đến trường, càng ngày cậu bé lại càng cảm thấy mệt mỏi với việc học của mình, nhưng sợ bố mẹ chẳng dám nói ra.
Một ngày cuối tháng, khi đang thức khuya ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra quan trọng ngày mai. Cậu bé 14 tuổi đã nói với bố rằng mình rất mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Lúc này, ông bố đang mang bát súp nóng hổi đến cho con, thấy con có vẻ tiều tụy nên đã đặt bát súp xuống và dặn cậu bé nghỉ một chút rồi dậy học tiếp. Khâm Vũ gục mặt xuống bàn, nhưng sau đó cậu bé đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Khi bố mẹ phát hiện ra bất thường và ngay lập tức gọi xe cấp cứu thì mọi chuyện đã quá muộn. Bác sĩ cho biết tim cậu bé ngừng đập vì phải chịu áp lực kinh khủng trong suốt một thời gian dài, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, cộng thêm việc ngủ không đủ giấc, lao lực quá mức . Nghe đến đó, bố mẹ cậu bé mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào trong việc áp đặt con học. Bát súp trên bàn bố đem đến cho Khâm Vũ tối qua vẫn còn nguyên nhưng đã lạnh ngắt, cậu bé cũng mãi mãi chẳng còn cơ hội tỉnh dậy để ăn món ăn bố nấu cho mình nữa rồi. Câu chuyện của cậu bé 14 tuổi Khâm Vũ nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến đông đảo bậc phụ huynh nước này phải không ngừng suy nghĩ về vấn đề kiểm soát việc học hành của con.
Ép con học là câu chuyện muôn thuở đối với rất nhiều phụ huynh có con nhỏ. Ai cũng hiểu học hành là chuyện đời người, là vấn đề vô cùng quan trọng. Thế nhưng xin các bố mẹ hãy lựa chọn những phương pháp giáo dục đúng đắn, phù hợp hơn cho con thay vì ép buộc, áp đặt khiến tâm lý của trẻ bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này không chỉ nguy hại cho sức khỏe mà còn có thể tạo ra những ám ảnh vô hình khiến con luôn ở trong trạng thái lo lắng, mệt mỏi. Lâu dần sẽ bào mòn cả thể chất ẫn tinh thần của con. Bố mẹ nào cũng luôn mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng hãy lựa chọn những điều tốt đẹp đúng đắn để không làm ảnh hưởng đến tương lai và cả quãng đời về sau của con mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1