Từ hàng loạt thói quen xấu, cậu bé mới 12 tuổi đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Câu chuyện như hồi chuông cảnh tỉnh đến những bạn trẻ đang có lối sống phản khoa học, không biết quý trọng sức khỏe. 

Cuối tháng 7 vừa qua, bà Trần, mẹ của Xiaojia, phát hiện một cục u có kích thước bằng quả trứng cút trên xương đòn bên trái của con. Lo lắng, cô nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để điều trị. Khối thượng đòn đã được lấy ra để làm sinh thiết và được xác định là Sarcoma Ewing (một loại ung thư mới bắt đầu ở mô mềm hoặc cơ).

Bi kịch của cậu bé 14t lén châm lửa đốt trụi nhà bà nội, kể lại mẹ quá cố mất chục năm 'xúi'

Sau quá trình thăm khám và tổng hợp tất cả các kết quả, chuyên gia của bệnh viện chẩn đoán là cậu bé bị ung thư phổi phế quản nguyên phát. Đáng nó xương sườn và xương đòn đã bị tế bào ung thư "ăn" đi một phần, di căn vào hạch trung thất. Cậu bé chỉ 12 tuổi nhưng đang ở giai đoạn nặng (giai đoạn cuối) của ung thư phổi và tiên lượng cực kỳ xấu.

hình ảnh

Cậu bé đang được các bác sĩ kiểm tra. (Ảnh Internet)

Khi chia sẻ về lối sinh hoạt của Xiaojia, cô Trần cho biết con trai có tính cách chống đối. Cô không thể kiểm soát được việc tiêu tiền của cậu bé và Xiaojia thường mua đồ uống, đồ ăn nhẹ bằng tiền tiêu vặt mà cô để trên bàn.

"Chúng tôi không kiểm soát con nhiều. Thằng bé hầu như không ăn sáng và chỉ có thể ăn nửa bát cơm vào bữa trưa, bữa tối cũng chỉ ăn vài miếng. Thằng bé không uống nước, khi khát nó uống nước có gas và nước trái cây". Ngoài ra, Xiaojia rất thích chơi game trên điện thoại và cậu bé thường thức đêm để "cày game" trong khi bố mẹ đang ngủ say. 

Chia sẻ trong nước mắt, người mẹ dù hối hận tột cùng nhưng vẫn không thể thay đổi vì tình trạng bệnh của con ngày càng nặng. Chi phí điều trị cũng rất cao và khiến gia đình ngày càng khánh kiệt, khó khăn. 

Phải nói những thói quen xấu trong lối sinh hoạt của cậu bé rất phổ biến ở nhiều bạn trẻ. Thời nay, người trẻ có xu hướng sử dụng thức ăn nhanh, các loại nước có gas và thức rất khuya. Trên mạng xã hội, hội nhóm “cú đêm” có rất nhiều và họ thường cho rằng ban đêm dễ tập trung làm việc, học tập hay đơn giản để chơi game, tám chuyện. 

Chưa kể quy chuẩn vẻ đẹp thời nay là những người có thân hình mình hạc xương mai nên nhiều cô gái ra sức giảm cân. Không theo khoa học, nhiều người cố ép bản thân nhịn ăn khiến cơ thể ngày càng suy kiệt và không có sức đề kháng. Cái đẹp cũng cần đi đôi với khỏe mạnh chứ không phải ốm yếu oặt ẹo. 

hình ảnh

Chúng ta thường ỷ y vào tuổi trẻ, cho rằng bản thân rất khỏe và bệnh tật là khái niệm rất xa vời. Tuy nhiên trường hợp của cậu bé 12 tuổi ở trên đã là minh chứng bệnh tật không từ bất cứ một ai, nhất là khi bạn không biết yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe của mình. Nên nhớ, chiếc giường đắt nhất trên đời chính là giường bệnh. Đừng để suy kiệt nằm xuống mới thấm thía hối hận cũng đã muộn. 

Nguồn tham khảo: Yeah1