Tôi vừa kéo con gái về nhà, không hiểu nó nghĩ gì mà cứ tự đày mình hầu hạ phục vụ chồng giống như ô sin vậy.

Con bé vốn xinh xắn, cao ráo. Hồi còn ở nhà vợ chồng tôi cưng nó, nâng niu chiều chuộng như công chúa vậy. Có hai đứa con thì tôi chăm lo cho tụi nó học hành đến nơi đến chốn. Thằng lớn tốt nghiệp đại học nông lâm về quê làm việc rồi lấy vợ sống chung với chúng tôi. Còn con gái học xong cứ khăng khăng đòi ở lại thành phố xin việc. Tôi nói mãi:

“Về nhà gần bố mẹ không thích hơn à con”.

“Thôi con muốn thoát ly”.

Thế nhưng hóa ra có nguyên nhân cả, khi đó con gái tôi có người yêu nhà ở thành phố. Nó cũng chưa chắc sẽ lấy nên không dám nói với tôi. Đến lúc đi làm được hơn năm thì bọn chúng đưa nhau về nhà chơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Người yêu nó có vẻ giàu nhưng khá già dặn. Nghe nói cậu ta mở công ty riêng rồi. Thế nhưng ngay từ đầu tôi đã không ưng con rể tương lai vì trông rất khinh người. Lên nhà người yêu chơi nhưng chỉ thấy nó điện thoại liên tục chỉ đạo công việc.

“Xem xét kỹ lưỡng rồi hãy lấy chứ mẹ thấy không ưng”, tôi bảo con.

Con gái tôi kể là cậu kia đã mua nhà sẵn, lấy chồng có điều kiện sau này sẽ đỡ khổ. Đến lúc tụi nó cưới tôi mới biết nhà rể giàu. Hai đứa nó ra ở riêng chứ không cần sống chung với nhà chồng. Thế nhưng suốt hai năm đầu con gái tôi chưa dám mang bầu. Nó chăm đi tập luyện, giảm cân, tắm trắng làm đẹp để giữ chồng.

Tôi hỏi:

“Bao giờ thì mẹ có cháu ngoại đây?”

“Con chẳng đẻ đâu mẹ ạ, chồng con bảo đẻ xong xấu anh không yêu nữa”.

“Vớ va vớ vẩn, thế phụ nữ lấy chồng không sinh con đẻ cái thì còn nói chuyện gì”.

Thế rồi mãi nó cũng bầu bí nhưng con bé sợ mất chồng lắm. Tôi xuống bế cháu thấy cái cách con rể đối xử với vợ mà điên tiết. Nó làm giám đốc nên đi sớm về muộn, thỉnh thoảng lại báo công tác mấy ngày. Về đến nhà làm như ông tướng vậy, bắt vợ hầu hạ từ cốc nước uống trở đi.

Thỉnh thoảng vợ nó làm trái ý thì thằng chồng sẵn sàng cho ăn bạt tai ngay trước mặt mình luôn mới bực chứ. Con gái tôi sợ chồng nem nép, phụ thuộc kinh tế vào chồng nên chẳng dám ho he. Nó đánh cũng im lặng chịu trận.

Buổi tối con rể tôi đi làm về người nồng nặc mùi rượu quát vợ um lên. Con gái tôi nghĩ ra đủ cách làm vừa lòng chồng. Nó đun sẵn nước thuốc bê vào tận giường cho chồng ngâm chân.

Thấy cảnh con gái mình quỳ xuống rửa chân cho chồng mà tôi ức chế. Đã thế thằng rể còn gào mồm lên quát vợ:

“Nước nguội quá, cho nóng tí đi. Đã ăn hại rồi có mỗi việc pha nước cho chồng ngâm chân cũng không làm được”.

Tôi cầm tay con gái kéo lại:

“Sao cứ tự đày mình thế con. Hầu bao lâu nay mà nó có biết điều đâu”.

Tức quá tôi mắng cho rể một trận rồi đón con gái với cháu ngoại về nhà. Thế nhưng con bé cứ đòi về xin lỗi chồng vì sợ bị bỏ. Nó dại thật đấy, hầu hạ chồng mà nó có coi ra gì đâu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus