Lấy chồng gần 3 năm nhưng 2 năm nay tôi đều ăn Tết ở nhà nội. Riêng năm thứ 3 này, tôi dự định sẽ về ngoại nhưng vừa mở miệng xin phép thì đã bị mẹ chồng mắng xối xả.
Năm đầu tiên về nhà chồng là khi chỉ còn 2 tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Dù nhớ nhà lắm nhưng tôi chẳng dám xin bố mẹ chồng bởi mẹ đẻ tôi bảo:
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
“Lấy chồng rồi thì phải ăn Tết đầu tiên ở nhà chồng. Năm nay là dâu mới phải đi chúc Tết nội ngoại bên đó cho biết họ hàng”.
Nghe lời mẹ, tôi không dám trái ý. Năm đầu tiên ăn Tết nhà chồng không tránh khỏi cảm giác tủi thân, bơ vơ lạc lõng nhưng chồng luôn an ủi:
“Chỉ mấy ngày thôi mà, Tết xong anh lại đưa vợ về bà ngoại”.
Năm thứ 2 ở nhà chồng, tưởng đã là dâu cũ rồi thì có thể thoải mái về bà ngoại từ mùng 2 Tết. Nhưng vừa hết ngày đầu tiên của năm mới, mẹ chồng bảo dâu:
“Mai mùng 2, hai chị sẽ đưa anh rể và các cháu về ngoại. Con đừng có đi đâu chơi nhé, phải ở nhà để cơm nước”.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi chỉ dám vâng dạ. Suốt 3 ngày sau đó, cả nhà chị chồng đóng đô bên ngoại. Tôi ở nhà suốt ngày chui vào bếp ngày 3 bữa lo cơm nước cho cả huyện người. Khi các anh chị về cũng là lúc tôi đi làm lại sau Tết luôn. Tận ngày mùng 10 tháng Giêng tôi mới về nhà ngoại được nên bị bố đẻ nói mát:
“Sao không để rằm tháng Giêng về ăn Tết một thể. Nhà có con gái lấy chồng gần mà biệt tăm”.
Năm nay là năm thứ 3 đón Tết nhà chồng, do ông ngoại yếu hơn trước nhiều nên tôi dự định sẽ chỉ ở nhà nội đến mùng 2. Sáng sớm mùng 3 vợ chồng tôi sẽ về ngoại và ở đó đến ngày mùng 6 thì đi làm luôn. Do quê tôi chỉ cách nhà chồng 30km nên cũng thuận tiện.
Trước Tết 1 tuần, tôi xin phép mẹ chồng. Tưởng bà sẽ đồng ý vì sự sắp xếp này nhưng bà tỏ thái độ ra mặt:
“Không đi đâu hết, con gái lấy chồng thì phải lo Tết nhà chồng. Nhà đã chẳng có ai, con trai con dâu đi hết thì con cháu tôi về lấy ai hầu hạ, dọn dẹp”.
Nghe bà nói chối tai quá, tôi chẳng nín nhịn nữa nên nói thẳng:
“Mẹ xem, Tết nhất mẹ còn mong ngóng con gái, con rể và cháu ngoại về ăn Tết. Bên nhà đẻ con, bố mẹ cũng mong vợ chồng con đưa cháu về như thế. 2 năm nay con đã chẳng được về nhà ngoại ngày Tết dù chỉ cách có 30km. Nhà mình thì được đoàn tụ còn bố mẹ con bên ấy phải lủi thủi à?”.
Bị con dâu nói vỗ mặt như vậy, mẹ chồng tôi im tịt. Từ hôm đó bà vẫn như kiềng mặt tôi ra không thèm chuyện trò gì nhưng tôi mặc kệ vì quyết định này cũng được chồng ủng hộ rồi:
“Mình ở nhà nội cả năm rồi, về ngoại từ mùng 3 có gì quá đáng đâu. Dù con trai hay con gái thì vẫn phải có cha có mẹ, nội hay ngoại quan trọng như nhau, không có chuyện phải quá ưu tiên bên này bên nọ”.
Cứ nghĩ Tết này được về ngoại mà vui quá. Còn mọi người Tết này dự định về ngoại mấy ngày ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1