Đáng lẽ mắc bệnh, giáo viên cần được nghỉ ngơi thì ngày ngày, thầy cô vẫn miệt mài dạy trực tuyến, chẳng vắng buổi học nào.

Những ngày vừa qua xôn xao chuyện thầy cô F0 bị trừ điểm thi đua, mọi người càng thấy thương thầy cô hơn khi phải nỗ lực gấp bội trong tình hình hiện tại. Người ta bây giờ hay bảo giáo viên chẳng còn như xưa, chạy theo thành tích, lợi ích. Đó là vì họ chưa thấy những thầy cô F0 vẫn cố gắng dạy trực tuyến.

Thương các thầy cô thật sự khi bản thân F0, hơi thở mệt mỏi, đau họng, nhức đầu, nóng sốt vẫn cố gắng dạy trực tuyến cho học sinh. Lẽ ra thầy cô bị bệnh có thể nghỉ ngơi, nhưng vì lo học sinh không theo kịp bài vở, thầy cô vẫn cố gắng vượt qua những mệt mỏi của cơn bệnh để lên lớp qua màn hình.

Cô hiệu trưởng xót xa khi trường 20 giáo viên đã 11 thầy cô F0

“Tiếng giảng bài bỗng chốc lặng thinh

Cơn sốt đến, những trận ho không báo trước

Cái mệt mỏi chẳng trò nào biết được

Nên giấu khuôn mặt mình dưới tấm ảnh thật xinh.

Em không là chiến sĩ áo trắng, áo xanh

Không hồi sinh cho những bệnh nhân Covid

Em chỉ có trái tim yêu tha thiết

Em là cô giáo F1, F0…”

Đây là một đoạn trích trong bài thơ “Khi em là F0” của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trường THCS Minh Khai (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Những dòng thơ chân thực về những người thầy người cô đang cố gắng dạy trực tuyến dù bản thân là F0. Đọc mà không cầm được xúc động, cảm mến nhiệt huyết, tấm lòng của các thầy cô quá.

hình ảnh

Bài thơ "Khi em là F0" (trái) và Bếp xông được đặt ở một trường học ở Hà Nội (phải). Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet

Cô Ngọc Dung có chia sẻ trên Vietnamnet về cảm xúc khi bài thơ ra đời. Lúc đó trường có 5 giáo viên F0. Đến ngày 2/3/2022, theo ghi nhận trên Vietnamnet, trường đã có 11 thầy cô F0. Trong khi trường chỉ có 20 giáo viên. Cô hiệu trưởng nhắn tin hỏi có mệt không, có cần bố trí dạy thay không thì mọi người đều nhắn là có thể tiếp tục.

Do đó, chuyện các em 1 tiết học trực tiếp rồi chuyển sang học trực tuyến tại lớp là bình thường. Nhiều hôm, đứng ngoài cửa sổ thấy cảnh giáo viên ở nhà cố gắng dạy trực tuyến, cô hiệu trưởng xúc động lắm. Dù sốt 39 – 40 độ, thầy cô vẫn cố gắng lên lớp qua màn hình, không để mất bài học của trò.

Cô hiệu trưởng kể có lần lớp đang học trực tuyến, cô giáo đang giảng bài tự nhiên mất tiếng. Liên hệ thì mới biết lúc đó cô giáo bị ho, cô tạm tắt tiếng micro để giấu đi tiếng ho của mình, sau đó lại tiếp tục bài giảng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, học sinh, phụ huynh hay những người bên ngoài làm sao thấy được sự cố gắng, nỗ lực âm thầm của thầy cô.

hình ảnh

Hình ảnh tại lớp 7A02 Trường THCS Thái Thịnh ngày 15/2 khi cô giáo cách ly tại nhà vẫn dạy trực tuyến cho các học sinh tại lớp và những học sinh khác không đến được lớp. Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet

Không chỉ nhà trường mà phụ huynh cũng xót xa, thương các thầy cô khi chẳng may thành F0 vẫn cố gắng lên lớp thông qua trực tuyến. Hơn ai hết, những phụ huynh từng là F0 hoặc chăm F0 hiểu rất rõ khó khăn, vất vả về tinh thần lẫn sức khỏe của thầy cô.

Cả học kỳ 1, cha mẹ khổ sở kèm con học online thì thầy cô cũng không nhàn nhã gì. Dạy học trực tuyến, thầy cô phải nỗ lực, cố gắng gấp 3, gấp 4. Nay trường học mở trở lại, được đến lớp dạy trực tiếp nhưng đi kèm với đó là nguy cơ có thể thành F0 bất cứ lúc nào. Đáng khâm phục là dù F0, các thầy cô vẫn giữ vững tinh thần, vẫn cất giọng giảng bài mặc kệ khan họng, nhức đầu, cảm sốt.

hình ảnh

Lớp học kết hợp "on-off" tại một trường ngoại thành Hà Nội. Ảnh minh họa, nguồn: THK

Em nghe chị đồng nghiệp ở quận 5, TPHCM kể cô giáo chủ nhiệm lớp con chị bị F0 hồi đầu tuần, cả lớp ở nhà học trực tuyến. Nhưng từ hôm đó đến nay cô giáo vẫn dạy online liên tục, chưa bỏ buổi nào. Đáng lẽ F0 cần nghỉ ngơi, chữa bệnh nhưng cô giáo vẫn chuẩn bị bài vở, lên lớp đúng giờ. Chị và các phụ huynh khác rất trân trọng tinh thần trách nhiệm của cô. Nhờ vậy con chị không bị chậm bài vở, mất tiết.

Sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của thầy cô F0 rất đáng trân trọng. Hy vọng nhà trường và phụ huynh sẽ thông cảm, sẻ chia, động viên để các thầy cô sớm khỏi bệnh và tiếp tục lên lớp dạy học sinh.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet