Phải bức xúc đến mức nào phụ huynh mới phải lên mạng than thở, xin bày cách, chứ bình thường chẳng ai muốn khó dễ giáo viên.
Đồng ý là học trực tuyến thì không thể quá kỳ vọng như học trên lớp được, nhưng nhiều cái thật sự rất bức xúc đó mọi người. Như mới đây, một phụ huynh có lên mạng than thở học online cô giáo lớp con cứ gọi đúng một bạn. Mẹ bức xúc con không được cô gọi phát biểu, đâm ra đứa nhỏ chán học hẳn đi.
Thấy dưới bài đăng của mẹ có người bảo thông cảm cho cô giáo. Cũng có nhiều mẹ đồng tình vì cũng gặp trường hợp y chang. Đành rằng cô có cái khó của cô, nhưng cái phụ huynh có cái lo của phụ huynh. Lo nhất là học ở lớp liệu có như ở nhà, cô cũng phớt lờ con mình hay không, ngồi kèm con học mà nôn ruột.
Con chán học vì cô giáo gọi phát biểu chưa công bằng
Học online thì cũng chẳng khác học trên lớp là bao, nhất là với trẻ lớp 1, lần đầu làm quen môi trường mới. Việc được cô gọi phát biểu, gọi đọc bài đối với con vô cùng quan trọng, là niềm vui và là động lực để con cố gắng học.
Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, cái khó của học online là cô giáo bị hạn chế về mặt quan sát qua màn hình, hơn nữa thời gian dạy bị giới hạn không quá 1 tiếng đồng hồ dẫn đến việc một số bé không được cô gọi phát biểu khiến phụ huynh bức xúc.
Nếu chỉ 1, 2 buổi học thì không nói, đằng này mấy tuần liền từ lúc bắt đầu vào học đến giờ, cô giáo hầu như không gọi đến con thì trẻ chán học là phải. Chẳng khác gì con ngồi trước màn hình xem một chương trình chứ chẳng phải là tiết học nữa. Chỉ khi có tương tác giữa giáo viên và học sinh thì nó mới trở thành tiết học hoàn chỉnh.
Cho nên vị phụ huynh kia mới bức xúc, lên mạng xin được bày cách để giúp đỡ con vì cảm thấy ức chế thay. Nhiều phụ huynh cũng gặp trường hợp tương tự và có chung sự bức xúc. Nhất là khi cô giáo ra thêm cái chuyện điểm cộng, tặng tim khi phát biểu. Trong khi chính cô cũng không đủ thời gian giảng bài, chỉ ưu tiên gọi các bạn giỏi. Vì cô biết chắc các bạn sẽ trả lời đúng, to rõ cho đỡ mất thời gian hai bên.
Thành ra bạn giỏi thì càng giỏi vì luôn có cơ hội được hỏi đáp, được điểm cộng, còn những em học yếu hơn thì chẳng được phát biểu, ấn tượng với cô giáo cũng chẳng được mấy. Cũng vì chuyện điểm cộng, thả tim, các em khi học online cũng rất mong được gọi tên, phụ huynh cũng sinh ra sốt ruột vì sợ nếu con không được tuyên dương sẽ bị mất tự tin và giảm cảm hứng học tập.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: jianshu - schedunews
Còn chuyện bức xúc hơn, ai cũng biết học online không thể tránh tình trạng mạng chập chờn. Có trường hợp học sinh được cô gọi phát biểu, xui là rớt mạng, hoặc dùng điện thoại cảm ứng bấm hoài không ăn sẽ trả lời không kịp. Cô thì không thể đợi mà đòi hỏi phải gọi liền, trả lời lập tức nên lúc vào lại được lớp thì cô đã gọi bạn khác mất, có khi còn bị cô phê bình vì tương tác chậm. Kết quả là đứa bé tiểu học khóc như mưa vì bị cô trách oan, mẹ phải xin phép cho con thoát khỏi lớp để dỗ con bình tĩnh.
Phụ huynh vào bày cách để con được phát biểu khi học online
Bài đăng của mẹ có con học online không được cô gọi phát biểu có đến hàng trăm phụ huynh vào bình luận. Nhiều mẹ đã tận tình vào chia sẻ kinh nghiệm như để con bật mic và xin trực tiếp “cô ơi bạn A xin đọc bài”. Tuy nhiên cách này dễ gây ồn ào và hơi rối trong lớp.
Một số phụ huynh bày cách gọi điện trực tiếp cho cô giáo, đưa lên group lớp nhờ cô gọi phát biểu theo danh sách. Các cách này được xác nhận là có hiệu quả, các bé được gọi đều hơn.
Theo các mẹ hiểu chuyện thì cô giáo cũng có cái khó của cô, trò cũng có cái khó của mình. Học online là lúc cả hai bên gia đình và nhà trường cần sự cảm thông cho nhau và phối hợp ăn ý. Do đó, cứ có thắc mắc, bức xúc nên trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với cô giáo để vấn đề được nhanh giải quyết. Bên cạnh đó, ngay khi thấy con chán học vì cô không gọi, mẹ hoàn toàn có thể chủ động bảo con đọc bài cho mẹ nghe và đừng quên khen con.
Ảnh chụp màn hình
Đừng hỏi tại sao phụ huynh bức xúc con không được cô gọi phát biểu, vì đó là động lực để các con thấy vui và thích nghi hơn với việc học trực tuyến. Còn nếu bắt con ngày ngày chỉ ngồi nghe cô nói, dùng ánh mắt khao khát nhìn các bạn phát biểu, cảm giác như một người thừa trong lớp, sớm muộn gì con cũng chán học và học cho có lệ.
Có một giáo viên từng nói, học trực tiếp là lúc giáo viên cần mở lòng và thông cảm hơn lúc nào hết. Giáo viên mong phụ huynh thông cảm nhưng chính giáo viên cũng cần nhìn nhận một cách thấu đáo những khó khăn mà học sinh và phụ huynh đang gặp phải. Mạng nhà học sinh chập chờn hay học trên điện thoại chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi hơn các em nhà có sóng mạnh, học trên máy tính. Học sinh yếu kém càng cần có sự nâng đỡ, tạo điều kiện từ giáo viên để tiến bộ hơn.
Tất nhiên, không thể vơ đũa cả nắm, có những thầy cô rất công bằng, công tâm, không gọi theo cảm tính mà dựa vào danh sách lớp và chia đều mỗi buổi nên em nào cũng có cơ hội được phát biểu. Những thầy cô dạy tốt như vậy sẽ nâng đỡ rất nhiều cho tinh thần và lòng hiếu học của học sinh trong thời gian tiếp tục duy trì việc học online.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1