Ban đầu con dâu còn chần chừ không muốn, sau mẹ chồng thuyết phục mãi mới chịu nghe. Từ ngày đưa mẹ ruột về đây, con dâu đỡ lo lắng, mẹ chồng có thêm người chị em.

Tuy không có họ hàng thân thích nhưng sui gia là mối quan hệ đặc biệt. Người ta có câu: “Anh em mỗi ngày một xa, sui gia mỗi ngày một gần”. Con cái càng sống thuận hòa, sui gia càng thêm gắn kết. Bởi vậy mà làm gì thì làm, nhất định ông bà thông gia phải biết cách cư xử với nhau để mối quan hệ này thuận hòa vui vẻ, không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Chỉ cần một bên nóng nảy hoặc chưa đủ tế nhị thì chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Một người phụ nữ lớn tuổi vừa đăng tải câu chuyện về mối quan hệ giữa bà và nhà sui. Bà kể từ ngày con dâu về sống chung cho đến nay đã hơn chục năm nhưng chưa bao giờ bất hòa. Trong lòng bà, con dâu như con gái ruột, bất kể chuyện gì giao cho con dâu bà cũng thấy yên tâm.

hình ảnh

Bài đăng của người mẹ chồng trên mạng xã hội. Ảnh Vietnamnet

Ở quê, con dâu còn mẹ già, cha vừa mất. Trong lúc sinh hoạt, mẹ bị đột quỵ mất 60% sức khỏe. Dù có thuê người chăm sóc nhưng con dâu mỗi tuần chạy về quê 2-3 lần vì không yên tâm. Còn chồng thì công tác suốt chẳng bao giờ có nhà. Thương con dâu vất vả, người gầy gò xanh như tàu lá, bà mở lời cho con rước mẹ lên để bà trông nom:

“Con đưa mẹ con về đây cho mẹ chăm cùng. Để bà ấy ở một mình dưới đó cũng tội, người ngoài chăm làm sao bằng người nhà. Trên này bố con mất rồi, các cháu thì cũng đi học hết, thời gian nhàn rỗi, mẹ chăm bà thông gia cùng con chẳng phải tốt hơn”, mẹ chồng khuyên con dâu.

Nghe mẹ nói vậy, con dâu không còn từ chối. Cô đưa mẹ lên ở chung, mỗi ngày vợ chồng con cái đi học đi làm hết, còn lại 2 người phụ nữ lớn tuổi. Mẹ chồng không thấy phiền phức gì, trái lại bà còn rất vui khi có nhà sui sống chung. Tối ngủ không được, bà lại kê gối nằm gần, hai bà thủ thỉ trò chuyện, thỉnh thoảng bóp chân, lật người, tình cảm thêm khắng khít.

hình ảnh

Ảnh minh họa: twitter, nutricare

Chỉ sau 1 năm, bà sui từ nằm chuyển sang ngồi xe, chống nạng đi trong nhà, mỗi ngày đều nhặt rau, nấu cơm cùng nhau: “Nói là tôi chăm thông gia giúp con dâu chứ thật tình có bà ấy đến ở cùng tôi cũng thấy vui hơn rất nhiều. Quan trọng là giúp con dâu tôi yên lòng thì con bé mới tập trung làm ăn, chăm lo cho chồng con gia đình, cũng là lo cho tôi được.

Mình là mẹ chồng giúp được chúng nó tí nào hay tí đó. Mình thật lòng với dâu, sau dâu cũng sống hết lòng với mình. Đời luôn có đi có lại, muốn ăn quả ngọt phải trồng giống tốt, còn gieo hạt lép thì sao thu được trái ngọt.”

Có thể nói, nàng dâu là người hết sức may mắn khi có được mẹ chồng biết yêu thương như vậy. Thật sự sui gia hỏi thăm nhau đã là chuyện tốt, đằng này bà còn rước về chăm sóc, sớm hôm kề cận như vậy quả thật là hiếm có. Bà biết nghĩ cho con dâu, biết thương cho hoàn cảnh của sui gia khi nhà đơn chiếc không ai chăm sóc. Có sự giúp đỡ kịp thời của bà, con dâu yên tâm, bà sui mau khỏe lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa, VOV

Để đôi trẻ gắn kết, chịu ở với nhau lâu bền hơn thì hai bên sui gia phải cùng nhau xây đắp mối thân tình cho các con. Nếu nhà sui khắc khẩu, không ưa gì nhau thì con cái làm sao hạnh phúc? Nếu nhà sui không biết cảm thông, dò xét soi mói đôi trẻ thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Mà thế gian này mỗi người mỗi tính, đâu phải ai cũng biết nghĩ mà cư xử cho phải.

Vì vậy, người mẹ chồng trong câu chuyện này là trên cả tuyệt vời, thương con dâu không chỉ qua lời nói. Bà biết nhìn xa trông rộng, biết trước biết sau. Mẹ chồng như thế này thì chẳng có nàng dâu nào dám ngang bướng hay kiếm chuyện làm bất hòa.