Tối qua em vừa có một pha thót tim đúng nghĩa nhưng kết cục lại nhẹ nhõm và buồn cười đến không tưởng các bác ạ. Lúc đang lóng ngóng phụ nhà rửa dọn bát đĩa sau bữa tối, em có để chiếc điện thoại ngay ở gờ chậu rửa để bật vội bài nhạc nghe cho đỡ chán. Đang lúc lóng ngóng tay chân, em gạt ngang vạt áo một phát, chiếc máy trượt chân rơi cái "tỏm" thẳng xuống chậu nước ngập bọt xà phòng.
Theo phản xạ tự nhiên của một người từng bị hỏng mất mấy đời máy cũ chỉ vì ngấm chút nước, tim em khựng lại một nhịp, mặt không còn hạt máu vì nghĩ chắc chắn xong phim rồi. Nhưng sực nhớ ra dạo này mình đã đổi sang chiếc điện thoại reno 16f đạt chuẩn chống nước bụi IP69K rất cao, em mới thong thả thò tay vào chậu vớt máy lên. Lau sơ qua lớp bọt xà phòng bám xung quanh, bấm nút nguồn bật màn hình lên thì máy vẫn chạy mượt mà, loa ngoài vẫn phát nhạc oang oang như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cái hay nhất và làm em bất ngờ nhất là lúc đó ngón tay em còn trơn trượt bám đầy bọt xà phòng, nhưng bấm chuyển bài hát hay vuốt mở thanh thông báo trên màn hình vẫn nhận lệnh chính xác 100% nhờ công nghệ cảm ứng tay ướt Splash Touch. Mấy sự cố hậuジ (đảng trí) sinh hoạt hằng ngày như làm đổ ly nước ngọt, đi mưa bất chợt hay lỡ tay làm rơi rớt... trước đây từng làm em tốn cả tiền triệu đi sửa chữa hay thay màn hình, giờ thành ra nhẹ hẫng như không.
Thế mới thấy, dùng một chiếc điện thoại có độ bền thực tế tốt đúng là mang lại cảm giác an tâm và sướng cái thằng người khác hẳn các bác ạ. Dù là giải trí hay công việc hằng ngày thì máy vẫn đáp ứng trơn tru mà không làm mình phải bận tâm suy nghĩ.
Có bác nào trong forum từng trải qua cú "thử độ bền" điện thoại bất đắc dĩ nào giống em chưa? Cùng vào chia sẻ trải nghiệm xem kết quả thế nào nhé!
Bác nào hay lóng ngóng hoặc muốn tìm một chiếc smartphone lì lợm, dùng dài lâu không lo hỏng hóc vặt thì cứ click vào Viettel Store chọn mua Reno 16F cho yên tâm tuyệt đối nha!

