Mọi thứ đều ổn, trừ dòng cuối.

Tết đang đến rất gần, mọi người xa quê cũng đứng ngồi không yên mong được trở về gia đình trong ngày lễ lớn nhất năm này. Tâm lý của những người con xa quê là luôn muốn sắm sửa nhiều thứ cho gia đình, mang nhiều quà cáp, tiền bạc về quê để biếu ông bà cha mẹ. Còn những người không chịu cảnh tha phương cũng đã nghĩ đến chuyện tiền xài Tết. Sau một năm có quá nhiều biến động, liệu Tết năm nay có mua sắm đủ đầy như năm xưa.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Báo tin tức

Cũng như mọi năm, mạng xã hội chia sẻ bảng dành dụm, chi tiêu của một số bạn trẻ. Năm nay dịch bệnh kéo dài, nguồn thu nhập cũng vì vậy mà biến động không ít. Theo bảng chi tiêu mới nhất của một bạn trẻ vừa liệt kê thì sau nhiều tháng lương bị giảm, tích cóp thì số dư của bạn là 13.450.000. Tuy nhiên, số nợ bạn gây ra là 40 triệu vì lỡ dính tới đa cấp. Vì vậy bạn phải “báo gia đình” hơn 26 triệu. Haizzz đã không có tiền còn gặp chuyện xui rủi ghê chưa.

Đăng tải bảng thu nhập và nợ nần của mình lên mạng xã hội, bạn này viết: “Tết này mọi người mang về nhà được bao nhiêu tiền? Biết rằng bố mẹ thì chỉ cần chúng ta về ăn Tết bình an là được, thế nhưng chính sự trưởng thành đôi khi lại là điều thôi thúc khiến chúng ta phải kiếm tiền thật nhanh để báo hiếu cha mẹ.

Tuy nhiên thì hòa cùng vòng xoay tiền bạc cũng phải tỉnh táo nhé cả nhà yêu, sắp Tết đến nơi rồi”.

hình ảnh

Bảng chi tiêu của một bạn trẻ. Ảnh Beatvn

Trong đoạn status này, mọi thứ đều rất dễ thương cho đến đoạn cuối có gì đó sai sai. Chắc hẳn là biết mình đã đầu tư tiền không đúng nơi để xảy ra nợ nên bạn trẻ này đã khuyên mọi người phải tỉnh táo trước vòng xoay tiền bạc. Đã nghèo còn mắc cái eo là đây.

Cư dân mạng bình luận rôm rả ở phần dưới bài đăng này. Không chỉ nhắc nhở nhau đừng gây thêm nợ nần mà mọi người còn cho rằng, chỉ cần Tết đoàn viên, còn chuyện tiền bạc không phải là điều đáng bận tâm. Túng thiếu một chút hay nhiều chút cũng được, miễn là mọi người còn có nhau:

- Thật là đáng tự hào. Từ 2 bàn tay trắng ta làm nên biết bao nợ nần!

- Đọc đến tổng dành dụm là thấy yên lòng cho cái tết rồi. Đọc tiếp thì thôi.

- Tết này mang về được đúng tấm thân không sứt mẻ gì. Còn tiền hay mấy cái giấy giấy polime đấy thì thôi.

- Năm nay đừng hỏi làm được bao nhiêu tiền. Mọi người trong gia đình đầy đủ là vui lắm rồi.

- Sao cứ đặt nặng nhẹ vào vấn đề này nhỉ? Bản thân chi tiêu thế nào, dịch bệnh ra sao người trong gia đình đã hiểu. Bây giờ còn nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít. Dịch bệnh thế này bản thân, gia đình còn khoẻ mạnh còn quây quần bên nhau cả là 1 niềm hạnh phúc rồi. Giờ mà cứ đăng mấy cái này lên chả làm được cái gì, bởi vì mỗi người đến lúc này đã biết cần những gì rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Phunuonline, chozoi.vn

Năm hết Tết đến rồi, năm nay sắm sửa nhiều hay ít cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có những người xa quê cũng chẳng thể trở về vì phương tiện đi lại chưa thuận tiện và trăm ngàn nỗi lo lắng khác như chuyện cách ly, chuyện phòng dịch ở địa phương, quy định công ty có cho phép về hay không,... Cho nên, tiền bạn tiết kiệm được nhiều hay ít không phải là nỗi bận tâm hàng đầu. Chỉ cần được trở về nhà hoặc các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, vui vẻ đã là một đặc ân rất lớn rồi.

Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một cái Tết thật ấm áp và hạnh phúc. Nhà nhà vui vẻ đằm ấm, lòng người cũng tự cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. Nhà cao cửa rộng có cũng được không có cũng chẳng sao, tiền dư nhiều hay ít không quan trọng, chủ yếu là mọi người trong nhà vẫn còn mạnh khỏe an vui.