Tôi cứ nghĩ, người nhà giàu lại đánh hẳn cả ô tô về quê ăn Tết như kia thì chí ít cũng mừng tuổi cháu đậm đậm 1 chút khoảng 1 triệu chứ. Đằng này em dâu mừng tuổi cháu nội được có 200k bọ. Bôi bác quá thể chẳng bằng người nhà quê chúng tôi.

Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em trai. Là con trai trưởng nên vợ chồng tôi sống với bố mẹ ở quê. Còn vợ chồng em trai, em dâu sống và làm việc trên thành phố. Vì các em đều làm cho công ty nước ngoài nên lương lậu cao lắm. Tuy mới cưới nhau 3 năm nay nhưng 2 đứa đã mua được căn nhà chung cư cao cấp 6 tỉ thêm cả xe bốn bánh tiền tỉ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuy có của ăn của để và sống trên thành phố nhưng em trai, em dâu sống tôi khá biết điều. Cứ khoảng 1 tháng, cả nhà lại về quê chơi. Về 1-2 hôm, lúc nào em dâu cũng đi chợ mua đồ ăn làm nhiều món ngon thết đãi bố mẹ, anh chị và các cháu. Chả thế mà 2 đứa con tôi nó cứ ngóng chú thím, lâu không thấy về là chúng nó nhắc:

“Không biết cuối tháng này chú Thạch và thím Trang có về quê không nhỉ?”.

“Sao con mong chú thím ấy thế?”.

“Vì chú thím ấy về con mới được ăn cánh gà rán rồi ăn lẩu Thái. Thím Trang làm ngon tuyệt”.

Cứ Tết đến, em dâu tôi cũng biết đường mua giỏ quà Tết và nhiều thực phẩm về quê ăn Tết chung với anh chị và ông bà. Em cũng mua cho 2 đứa con tôi quần áo đẹp hoặc những lọ kẹo lạ mắt khiến chúng thích mê. 

Năm nay dịch bệnh, 2 em bảo làm ăn khó khăn lắm. Ngày 30 Tết, thấy vợ chồng em dâu đánh hẳn ô tô về quê mà tôi thấy ghen tị. Em dâu chở theo nhiều bánh kẹo, thực phẩm rồi cả đào, quất chơi Tết nữa. Chiều ăn xong, em hô dõng dạc:

“Năm nay bố mẹ và anh chị có đi lễ chùa ở đâu lúc giao thừa hoặc Tết nhất cứ bảo em làm xế đưa đi. Em đã lái xe lụa lắm rồi, mọi người khỏi lo ạ”.

Đến ngày mùng 1 Tết, em mừng tuổi cho bố mẹ mỗi người 2 triệu, mừng tuổi cho vợ chồng tôi mỗi người 1 triệu. Tuy nhiên em lại chỉ mừng tuổi cho 2 con tôi mỗi cháu phong bao 200k khiến tôi ngạc nhiên:

“Đâu nào 2 đứa mang lì xì thím Trang ban nãy mở hàng đưa mẹ cất đi hộ không mất giờ”.

“Đây 1 tờ tiền đỏ mới cóng luôn”.

“Sao có 200k? Các con có đánh rơi ở đâu không?”.

“Không ạ, thím cho mỗi anh em con 1 tờ này mà”.

Nói thật tôi cầm mỗi phong bao của em dâu lì xì cho cháu mà chỉ muốn trả lại. Cứ tưởng đánh xe ô tô về thì phải mừng tuổi nhiều một chút chứ. Ít nhất cả năm có vài ngày Tết, 500k mà cũng tiếc cháu, bôi bác quá thể luôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet