Tết cứ thấy các chị em kêu ầm lên là phải quần quật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa, nấu nướng phục vụ nhà chồng mà hãi quá. Em thì thấy Tết bên nhà chồng nhẹ nhàng lắm, chịu khó bỏ mấy chục triệu ra là mình nhàn tênh ấy mà.

Em về làm dâu được gần 10 năm rồi. Trước kia còn là công nhân, lương tháng thấp chẳng đủ chi tiêu. Đến Tết sấp mặt lo đủ thứ, nào là thịt thà, bánh trái, hoa quả trong khi mình cũng chẳng có tiếng nói, mẹ chồng chỉ tay sai cái gì là răm rắp làm theo.

Vậy nhưng từ lúc em nghỉ làm công nhân, tự mở tiệm bán mỹ phẩm, túi xách thì cuộc đời gần như sang trang khác. Thu nhập hàng tháng trừ đầu trừ đuôi trung bình cũng được khoảng 20 triệu. Bọn em có nhà sẵn rồi nên không phải lo chuyện nhà ở. Cứ cuối tháng chồng đưa em 15 triệu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em cũng phân ra hai khoản, 10 triệu đưa mẹ chồng chợ búa cho cả nhà, lúc nào hết con trai bà tự đưa thêm. Ngoài ra em dúi riêng bà 4 hoặc 5 triệu bảo:

“Mẹ cầm tiền này mua thuốc thang tẩm bổ”.

"Ừ mẹ xin".

Mẹ chồng em không bao giờ chê tiền cả, cầm luôn không ý kiến. Được cái bà nhận xong thái độ với con dâu khác hẳn, vui vẻ lắm. Em đi làm về cơm nước sẵn cả rồi, hai đứa cháu bà cũng tắm rửa cho sạch sẽ, ăn uống no kềnh cang, mẹ không phải bón.

Những ngày lễ mình không có quà cũng chẳng sao nhưng mẹ chồng nhất định phải có. Em biết tính bà đồng bóng nên mua quần áo cứ điệu điệu, hoa hòe hoa sói một chút là bà cười tít cả mắt.

Tết em thấy các chị cứ kêu như vạc là phận làm dâu phải nai lưng ra làm việc nhà đến cái tóc cũng chẳng đi làm được mà khổ ghê. Em tính cả rồi, đằng nào cũng phải cho tiền bố mẹ chồng vậy nên cứ độ 25 âm là đưa bà 30 củ, nịnh khéo một tí:

“Cuối năm rồi con cũng bận ghê, chẳng có thời gian đi sắm Tết, mẹ cầm thấy cái gì cần mua thì giúp con với nhé”.

Bà chẳng thích quá, cầm tiền xong cười tươi roi rói. Em đưa tiền rồi nên cứ thảnh thơi đi mua sắm, làm đẹp, việc nhà đã có mẹ chồng lo chẳng phải nghĩ ngợi gì. Bà là người ưa sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào chẳng bóng loáng, đến ngày Tết đâu cần phải dọn dẹp gì nhiều. Em cũng dặn rồi:

"Mẹ chỉ cần mua thịt giò thôi nhé, còn bánh kẹo với hoa quả, đồ bày Tết con khắc mua".

Đồ ăn ngày Tết thì không ai sành bằng bà luôn, bánh chưng, giò chả, bò gà, nem niếc đầy đủ không thiếu món gì. Vợ chồng em mua thêm cây đào, quất với mứt kẹo, rượu bia nữa là tươm tất. Thực ra Tết cũng chỉ bận nhất vào mấy ngày cuối năm. Sang đến mùng 1 thì các anh chị bên chồng về chơi chúc Tết, mọi người xúm vào cơm nước cùng nhau cũng vui. Mùng 2 là vợ chồng em đưa các con về ngoại rồi, ông bà nội ở nhà có khách thì tự tiếp.

Tết với em cứ thấy nhàn tênh thế chứ có gì đâu mà phải lo nghĩ nhiều. Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, em là em cứ thoáng ra thì mẹ chồng có khó tính bao nhiêu cũng dễ hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet