Em đi làm dâu tính tới nay cũng được 5 năm, 2 đứa sống chung với nhà chồng. Gặp được bố mẹ chồng tâm lý nên cảnh làm dâu của em thoải mái vô cùng. Lúc em mang bầu mẹ chồng suốt ngày mua cá chép nấu cháo cho con dâu an thai.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em sinh xong có ông bà hậu thuẫn chăm cháu nên em nuôi con mọn nhàn như không. Sáng con em dậy sớm, cứ 5h là hóng nói chuyện. Muốn con dâu con trai ngủ thêm giấc là bà nội lại chạy sang bế con bé về phòng bà. 7h sáng thì bà nấu cháo cho cháu ăn rồi đưa đi tắm nắng. Con dâu dậy đủng đỉnh ăn sáng đi làm. Trưa thích thì tạt qua nhà cho con bú, không thì vắt sữa để lại. Tối về cũng chỉ việc tắm giặt ngồi vào bàn ăn. Con em vì thế quấn ông bà hơn quấn mẹ.
Về làm dâu 7 năm nhưng tính ra em chỉ phải ở nhà đón Tết có 2 năm là năm đầu sau cưới và năm thứ 3 khi em sinh con. Còn lại 4 năm, cứ tới Tết là vợ chồngđưa nhau đi du lịch. Mẹ chồng em bảo:
“Mẹ chẳng quan trọng Tết nhất cầu kỳ, miễn gia đình luôn vui vẻ thì với mẹ, ngày nào cũng là Tết. Cả năm các con đi làm rồi, được nghỉ mấy ngày thì đưa nhau đi ăn đi chơi cho thật thoải mái. Cháu cứ để ở nhà mẹ trông”.
Được bà nói thế, có điều kiện là vợ chồng em lại lên đường, có Tết chúng em đi nước ngoài, có Tết thì bay vào Nam, có Tết lại du lịch miền Tây Bắc. Mà mẹ chồng em tâm lý lắm, con dâu con trai đi chơi thế, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi đi cảnh chỗ thăm quan có đẹp không, chụp được nhiều ảnh không rồi bà dặn:
“Thấy có đặc sản vùng miền ngon thì các con nhớ mua về để biếu ông bà ngoại”.
Tết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, vợ chồng em không đi du lịch mà đón Tết ở nhà. Hai đứa xác định như thế rồi, vậy nhưng tối hôm trước mẹ chồng gọi em vào phòng bà bảo:
“Thôi, năm nay dịch giã không đi chơi xa thì thu xếp về đón Tết với ông bà thông gia. Cả năm các con đã không về được bên ấy rồi, chắc ông bà ngoại mong các con đưa cháu về lắm”.
Nói xong bà còn đặt vào tay em 30 triệu bảo:
“Năm nay mẹ biết 2 đứa công việc khó khăn hơn, cũng không dư giả tài chính như mọi khi nên mẹ cho thêm 30 triệu đặt vé về Tết cũng như tiền chi tiêu mấy ngày bên ngoại cho thoải mái”.
Thấy mẹ chồng lo cho mình từng tí một như vậy, em cảm động rưng rưng các chị ạ. Đời em thật sự đúng là quá may mắn mới được làm dâu của bà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

