Ngày cầu hôn em, chồng bảo:
“Anh không dám hứa chắc rằng có thể mang lại cho em cuộc sống giàu sang như người ta nhưng anh hứa sẽ nỗ lực hết mình để em không phải chịu thiệt thòi, vất vả. Anh cũng sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt vì chồng”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngày ấy nghe anh ấy hứa thì nghe vậy chứ em cũng chẳng tin lắm đâu, thực tế người ta vẫn bảo lấy chồng như đánh bạc, đàn ông trước cưới hứa hẹn nhiều, sau cưới thực hiện hay không lại là việc khác. Thế nhưng số em là may vớ đúng anh chồng nói được làm được nên cuộc sống hôn nhân khá ổn.
Chồng em lành tính, thật thà. Anh ấy không giỏi kiếm tiền như chồng người ta, đổi lại có đồng nào là nộp hết cho vợ, mỗi ngày chỉ xin 50k đi đường, cơm vợ nấu cho mang đi làm, không bao giờ ăn quán.
Ngày thanh niên em thấy bảo anh ấy cũng ham tụ tập nhậu nhẹt lắm, thế mà từ ngày có vợ có con là cắt hẳn khoản rượu bia. Bạn gọi rủ là anh bảo:
“Lương tôi thấp lại suốt ngày đi ngồi tụ tập với các ông nữa thì con tôi nhịn sữa”.
Đi làm về là anh ấy xoay trần nấu nướng, tắm giặt cho con. Vợ chỉ việc rửa bát rồi về giường nghỉ. Nhiều lúc em cũng thương chồng mới động viên anh thi thoảng nên đi giao lưu nhưng toàn cười:
“Thế giới của anh giờ chỉ có 2 mẹ con em. Nếu không phải việc quan trọng, anh không bia bọt làm gì, hại người, mất thời gian”.
Điều em thích nhất ở chồng là anh ấy sống tình cảm, tâm lý với bố mẹ vợ. Lúc nào anh cũng nói rằng:
“Ông bà ngoại đẻ con gái thiệt hơn, em phải dành thời gian chăm lo cho bố mẹ, không phải lúc nào cũng chỉ lo cho bên nội đâu”.
Mỗi lần chồng em được nhận thưởng quý, thưởng tháng của công ty là kiểu gì anh cũng đưa cho vợ đôi ba triệu dặn:
“Em mang về biếu ông bà bên nhà mấy đồng để mua thuốc thang tẩm bổ”.
Mỗi lần nghe tin bố mẹ vợ ốm là kiểu gì anh cũng giục:
“Em chạy về bên ngoại lo đi, con cứ để anh trông, em mang con về bên đó, chúng nó quấy ông bà không nghỉ ngơi được, em lại phải bế thì chăm làm sao được các cụ”.
Vì anh sống có đầu có cuối nên bố mẹ em quý rể lắm. Cách đây vài ngày, chồng em nhận lương. Về tới nhà, anh ấy đưa luôn cho vợ 10 triệu giục:
“Em mang tiền sang biếu bố mẹ sắm tết cho sớm, chiều 30 mình về cùng làm tất niên”.
Được chồng lo cho nhà ngoại như thế em cũng mừng các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

