Em với chồng cũ ra tòa tới nay cũng gần 2 năm. Ngày đó em phát hiện chồng qua lại với tình cũ nên dứt khoát chia tay luôn. Anh ấy cũng van xin đủ điều nhưng em không thể chấp nhận được tội phản bội.
Không thuyết phục được em, chồng chấp nhận ký giấy ly hôn. Anh nhường lại căn nhà cho mẹ con em ở vì nhận mình sai trước, với anh nói:
“Anh là đàn ông ăn ở thế nào cũng được. Mẹ con em thì khác”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mặc dù hận chồng nhưng sau khi chia tay em vẫn vui vẻ duy trì quan hệ văn minh với chồng vì đứa con. Với lại công bằng mà nói chồng em cũng là người hiểu biết, sau ly hôn anh ấy vẫn quan tâm vợ con. Tiền chu cấp hàng tháng cho thằng nhỏ tuy tòa quy định 1 tháng 3 triệu nhưng tháng nào anh cũng gửi 5 triệu, ngoài ra thi thoảng anh lại mua đồ chơi, sắm quần áo giày dép cho con. Mùa nào thứ đó, em không mấy khi phải mua sắm. Đặc biệt, khi ly hôn rồi, anh và cô tình cũ kia cũng chấm dứt. Em cũng không rõ lý do vì không còn là vấn đề mình quan tâm nữa.
Chồng cũ chủ động thuê 1 căn hộ gần với khu mẹ con em ở để tiện cùng em đưa con đón đi học. Thi thoảng, anh cũng nhắn tin ngỏ lời muốn nối lại tình cảm nhưng em đều từ chối. Anh bảo:
“Chừng nào em chưa tái hôn, chừng ấy anh vẫn còn cơ hội. Và dù anh còn được em đón nhận nữa hay không thì trách nhiệm của anh vẫn là chăm sóc cho mẹ con em thật tốt. Trong lòng anh, em và con vẫn là gia đình duy nhất của anh”.
Thực lòng không ít lần em đã mềm lòng trước anh ấy nhưng nghĩ lại chuyện quá khứ em lại không thể nào quên nên một mực không cho chồng bất cứ 1 cơ hội nào.
Cách đây 1 tuần, con em ốm. Thằng bé nằm viện 1 tuần chồng em cũng xin nghỉ việc để vào chăm con cùng em. Đêm nào anh cũng bảo:
“Em về nhà nghỉ ngơi để con anh chăm được rồi. Thằng bé cũng theo anh nên em không cần phải lo”.
Hết 1 tuần nằm viện, sức khỏe tốt hơn em đưa con về nhà chăm. Chồng cũ em cũng ngày ngày sang nấu nướng chăm thằng bé. Nó quấn bố còn không cần cả mẹ. Mấy hôm về, đêm nào nó cũng đòi ngủ với bố nên anh ấy đành phải ở lại. Em thấy thế lại ôm gối sang phòng khác ngủ để 2 bố con anh nằm với nhau, đêm thi thoảng chạy sang ngó nghiêng là được.
Tới đêm thứ 5 về nhà, con em khỏe hẳn nhưng thằng bé quen hơi bố không chịu cho anh ấy về. Mặc dù em cũng ngại nhưng nghĩ để từ từ làm công tác với tư tưởng cho thằng bé nên tạm thời cứ để chồng cũ ngủ lại. Cho tới nửa đêm, em mệt quá ngủ thiếp đi thì chồng mon men vào giường nắm tay thủ thỉ:
“Vợ mệt lắm không? Để anh chăm cả em nhé. Xin em cho anh cơ hội được chăm sóc cho mẹ con em. Đừng từ chối anh nữa”.
Tình cảm chân thành của chồng cũ làm em xao động lại. Nhận ra em đã mềm lòng, anh lập tức tiến tới. Vậy là đêm ấy chúng em lại hòa hợp lại. Ngày hôm sau, anh cầu hôn em luôn:
“Xin em hãy tin tưởng anh thêm 1 lần nữa. Anh hứa sẽ không để em phải thất vọng”.
Và em đã nhận lời làm lại vợ anh thêm lần nữa các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

