Bố đứa trẻ trong câu chuyện về sản phụ vỡ ối, tự mình bắt xe ôm đi đẻ phải lên tiếng giải thích sau khi bị cộng đồng mạng réo tên.

Hiện tại thì các loại hình xe công nghệ, xe taxi 4 bánh vận chuyển hành khách đã bị tạm dừng ở một số địa phương. Sản phụ đi sinh trong mùa này ắt hẳn phải chuẩn bị trước cho tình huống vỡ ối bất ngờ. Tuy nhiên, câu chuyện sản phụ vỡ ối phải tự bắt xe ôm đi đẻ mới đây đã khiến nhiều người vô cùng ái ngại.

Chuyện là sản phụ sau khi mẹ tròn con vuông 1 tháng sau sinh đã lên mạng để tìm ân nhân giúp đỡ mình lúc khó khăn. Đoạn chia sẻ tìm người với lời lẽ vô cùng tha thiết:

“Mình tha thiết tìm thông tin anh để cảm ơn đàng hoàng, mọi người giúp mình với. À, mình đã vượt cạn thành công, nhanh lẹ an toàn vào chiều hôm đó”

hình ảnh

Thì ra vào cuối tháng 5 vừa qua, người phụ nữ trẻ bị vỡ ối. Do trời mưa nên không thể nào đặt được xe 4 bánh, cuối cùng dùng ứng dụng để gọi được một chiếc xe ôm công nghệ.

“ Gặp anh xế vô cùng nhiệt tình, lấy thêm áo mưa đưa mình, chạy xe rất an toàn, mưa lắm nhưng vẫn hỏi han mình có ướt không. Có đoạn anh hỏi tới đây quẹo hay sao sao đó mà mình thì cận, mưa đập vào mặt, bụng thì đau, ối thì tràn liên tục, hoảng loạn nên toàn im lặng hoặc trả lời đại với anh thôi”, sản phụ chia sẻ.

Thông thường các bác tài thường rất ngại chở bà đẻ. Sợ anh tài xế hủy chuyến hoặc chạy nhanh nguy hiểm nên sản phụ im ỉm, tới gần bệnh viện rồi mới dám lên tiếng nhờ chở vô cổng cấp cứu. Anh xe ôm không những không trách mà còn hỏi han đủ thứ. Đến nơi thì bà bầu sắp sinh mò mẫm lấy tiền ra trả, gặp cơn mưa lớn lại càng lúng túng. Bác tài chỉ nhẹ nhàng bảo “Thôi gấp thì đi đi, bữa nào gặp lại trả”.

Và sau khi đã mẹ tròn con vuông, sản phụ vừa sinh con không quên ân nhân của mình. Chị đã đăng tải bài viết kể lại câu chuyện của mình để tìm anh tài xế tốt bụng nọ. Nhiều cư dân mạng cũng đã thả tim cho hành động đầy tính nhân văn của bác tài, đồng thời chúc mừng mẹ con sản phụ mẹ tròn con vuông.

hình ảnh

Tuy nhiên cũng không ít người thắc mắc vì sao sản phụ phải tự bắt xe ôm đi đẻ. Tại sao lại không có ai bên cạnh lúc quan trọng này? Bởi mang thai là lúc người phụ nữ yếu đuối nhất, nếu không có người thân bên cạnh thì ít ra cũng phải có người chồng. Mọi người chỉ trích ông chồng quá vô trách nhiệm vì để vợ vất vả, trong khi bác tài là một người không hề quen biết nhưng vẫn nhiệt tình và thậm chí là không cần gửi tiền.

“Mang thai và sinh con là thời điểm khó khăn nhất của người phụ nữ. Thế mà phải một mình vượt qua”

“Cũng may là chị và bé đều khỏe mạnh, an toàn. Nhưng dù sao cũng phải có người bên cạnh chứ”

“Anh chồng cũng vô trách nhiệm quá, bận gì thì bận lúc vợ chuyển dạ cũng phải đưa vợ đi sinh chứ”

“Không tưởng tượng nổi, đi đẻ 1 thân 1 mình ngay trời mưa gió nữa chứ.”

hình ảnh

Trần tình của người chồng

Em đọc trên Vietnamnet thì sau khi bị cộng đồng mạng réo tên, người chồng của sản phụ vỡ ối phải tự bắt xe ôm đi đẻ một mình đã lên tiếng trần tình. Theo đó anh và vợ chưa cưới không sống chung với nhau. Trước hôm vỡ ối một ngày, anh đã đi khám thai cùng vợ. Khi nghe vợ nói sắp chuyển dạ, anh mới hớt hải soạn đồ đến bệnh viện.

“Sau khi vợ mình báo vỡ ối, mình soạn đồ đi đẻ, quên tùm lum các thứ. Mình đến bệnh viện kịp lúc vợ mình vừa vào. Hai đứa khai báo y tế xong cũng chưa tới lượt. Vào khám thì bác sĩ kêu tối sẽ sinh mà vợ mình bảo không. Sau hơn 2 tiếng thì vợ mình chính thức lên giường đẻ. Nói chung vì hoàn cảnh mình không ở cạnh vợ được nhưng quá trình đi đẻ và chăm sóc bé, chăm vợ thì mình luôn chu đáo”

Hiện tại chưa biết sản phụ đã tìm được anh tài xế tốt bụng để trả tiền và nói lời cám ơn chưa. Nhưng ai cũng đồng ý rằng khi mang thai và sinh nở, người phụ nữ rất cần sự có mặt của người thân, người chồng bên cạnh. Cho dù mạnh mẽ đến đâu thì trong thời khắc đó, họ vẫn là người phụ nữ cần được che chở và yêu thương.