Người đàn ông đã dành nhiều thời gian để "cãi nhau" với chú cún mà cuối cùng kết quả ông nhận được là… lên phường.

Người ta nói trong lúc say khó kiểm soát được hành vi của mình. Chưa biết điều này là đúng hay sai nhưng hơi men đôi khi không phải là nguyên nhân chính mà người ta chủ yếu vẫn là “mượn men để nói ra những điều vốn khó”. Nói xong rồi thì đổ lỗi do rượu, nếu bạn đã từng say xỉn thì chắc hẳn sẽ rất hiểu điều này.

Vốn dĩ chúng ta nhắc đến chuyện say xỉn là bởi câu chuyện đề cập hôm nay có liên quan trực tiếp đến việc này. Cụ thể, tại TP. Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc có người đàn ông trong lúc đêm khuya chạy xe máy về nhà đã quyết định dừng lại phân định thắng thua với một chú cún. Nghe nói trong người ông đã có chút hơi men nên tinh thần tạm thời không được tỉnh táo cho lắm.

hình ảnh

Người đàn ông "cãi tay đôi" với chú cún. Ảnh chụp màn hình, Shanghaiist, Vietnamnet

Được biết, nguyên nhân vụ việc là bởi chú cún này cứ đuổi theo và sủa liên tục khiến ông rất tức giận. Nhưng thay vì bỏ qua, ông đã dừng lại to tiếng khiến sự việc càng thêm ầm ĩ. Ông la to cộng thêm tiếng sủa của chú cún làm cư dân xung quanh không tài nào nghỉ ngơi được. 

Sau một hồi sủa cũng biết mệt, chú cún lùi vào trong cánh cổng nhưng người đàn ông vẫn chạy theo và húc liên tục vào cổng. Người dân rất tức giận vì quá mất trật tự nên đã gọi điện báo với cảnh sát. Cuối cùng người này bị đưa lên đồn, còn chú cún thì yên vị ở đâu đó ngủ một giấc ngon lành.

hình ảnh

30 phút trôi qua, chú cún đã lui vào nhà còn người đàn ông vẫn chưa bỏ cuộc. Ảnh chụp màn hình, Shanghaiist, Vietnamnet

Sự việc hài hước này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến bao người cười lăn. Mấy ai xích mích kiểu này mà lại tới 30 phút chưa thôi. Đã vậy, khi đối phương đã bỏ cuộc mà mình vẫn không dừng. Haizzz… say xỉn thì ngủ một giấc để thức dậy tỉnh táo cho rồi.

- "Không chấp người say" luôn là chân lý!

- Cứ say xỉn là hay làm những chuyện bất bình thường.

- Nhậu nhẹt say xỉn là chuyện khó tránh của cánh mày râu, nhưng anh em say thì nên đi ngủ cho khỏe, cứ lè nhè thành ra chị em mới hay cằn nhằn khó chịu.

Không biết khi tỉnh táo, biết được sự việc mình đã làm thì người đàn ông có thấy ngại hay không. Nhưng hy vọng lần sau có nhậu nhẹt thì nên ngủ tại chỗ hoặc nhờ người đưa về nhà để vừa đảm bảo an toàn cho mình, cho mọi người xung quanh mà bản thân cũng không có cơ hội làm chuyện “xàm xàm” nha!