Phụ nữ uống rượu không xấu, nhưng liệu có biết giữ mình, có biết đường hay không mới đáng nói. Trước mặt bao nhiêu người, ngả ngớn uống sạch từ ly này sang ly khác, nằm sõng soài, người say khướt cứ tưởng thế là hay. Tỉnh dạy mới thấy nhục nhã.

Xưa rồi cái thời rượu bia được quan niệm là chỉ dành cho đàn ông, phụ nữ thời nay được đánh giá là cá tính, thú vị khi có khả năng uống được loại nước cay xè, đăng đắng này. Ngay cả trong phim, hình ảnh người phụ nữ mặc trên người chiếc đầm ôm sexy, tay nâng ly rượu đã làm biết bao nhiêu người mê đắm. Hay ngoài đời, vợ/bạn gái biết uống rượu uống bia đi gặp bạn bè của chồng/bạn trai cũng có thể giao lưu vài ly.

hình ảnh

Ảnh minh họa, anhlinhshop.com

Phụ nữ uống rượu, bia không xấu, nhưng uống như thế nào mới là vấn đề đáng nói. Một cô gái có ý thức sẽ biết uống ở đâu, uống bao nhiêu là đủ để sau đó còn có thể tự đi về. Còn kiểu người hứng lên là uống vô tội vạ, càng bị khích càng uống nhiều đến mức say khướt, bất tỉnh nhân sự thì bị dèm pha, cười cợt cũng phải.

Có cô gái trẻ đi dự đám cưới với vai trò là phù dâu cho bạn thân. Nhưng đến khi nhập tiệc, cô vì quá ham vui nên đã uống quá nhiều rượu. Cùng với sự cổ vũ từ những người xung quanh, cô càng thêm phấn khích, muốn chứng tỏ bản thân nên uống càng lúc càng nhiều. Theo những gì đoạn clip ghi lại thì cô đứng ở giữa, xung quanh là rất nhiều khách nam. Những người này liên tục hò reo để cô gái uống cạn từng ly rượu lớn.

hình ảnh

Ảnh trái: Cô gái dốc sức uống cạn những ly rượu trên bàn trong tiếng cỗ vũ của nhóm khách nam. Ảnh phải minh họa, nguồn snxw.com

Vui vẻ trong phút chốc nhưng cái giá phải trả quá lớn. Cô gái sau đó từ say đã chuyển sang bất tỉnh, phải có sự trợ giúp của 2 người đàn ông. Cô gái lúc này không có phản ứng gì nhưng mọi người xung quanh vẫn vô cùng bình tĩnh, cười nói vui vẻ bởi họ chỉ nghĩ là cô quá say mà thôi. 

Cho đến khi mọi người phát hiện ra điều bất thường thì lập tức đưa cô lên xe đẩy thức ăn của nhà hàng và di chuyển đến bệnh viện. Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng cô gái trẻ đã không qua khỏi. Đau thương này để lại cho gia đình, mẹ cha chứ những kẻ ép, cổ vũ cô uống kia thì đâu chịu trách nhiệm. Nếu họ có buồn, thấy bản thân có lỗi thì cũng dăm ba ngày là quên sạch thôi mà.

Thế đấy, uống rượu bia đâu có xấu, chỉ những người không biết tự lượng sức mình mới gây ra chuyện đáng xấu hổ mà thôi. Nhiều cô nàng sau khi uống xong thì bị người ta lợi dụng, sàm sỡ, thậm chí ép "quan hệ". Cũng có người tụ tập với bạn bè uống rượu đến mức không còn thấy đường về, ngủ bờ ngủ bụi, lái xe gây tai nạn. Và vô số những trường hợp khác từ rượu bia mà ra. 

hình ảnh

Liên tục kêu gào rằng "em không say". Ảnh Ohman

Sau mỗi cuộc vui ấy, sau mỗi tiếng hò reo cổ vũ ấy, cô gái dốc sức uống sạch hết ly này đến ly khác rồi cuối cùng được gì? Đàn ông cũng dăm bảy loại, nhưng hầu hết đều không thích vợ hay bạn gái của mình đứng giữa đám đàn ông, biểu diễn tài nghệ uống rượu giữa tiếng cười cợt, khích bác như thế. Các cô gái tưởng mình như thế là hay là giỏi, hóa ra cũng chỉ là công cụ mua vui cho đám đàn ông mà thôi. Tiệc tàn, họ lảo đảo đi về với bạn gái, với gia đình và bạn bè của họ, còn cô gái mà vừa giây trước họ trầm trồ khen ngợi ấy lại nằm một chỗ chẳng ai quan tâm. Con gái uống rượu giỏi, oai nỗi gì!

Nên nhớ, uống sao thì uống nhưng uống được là phải về được. Uống vài ly chơi, giữ đầu óc, bề ngoài tỉnh táo, chỉn chu để còn tự biết cách về nhà, dù bị ép đến đâu cũng nhất định không uống thêm mới là cô gái bản lĩnh. Còn cái kiểu uống cho người ta nể, uống đến say bét nhè, nằm một chỗ quằn quại thì người ta chỉ chê cười mà thôi. Rượu bia không có lỗi, bản thân mình uống không biết điểm dừng mới có lỗi. Nếu mất mạng như cô gái trên thì là có lỗi với cả gia đình, người thân nữa đó.

Nguồn Phụ nữ sức khỏe