Dù luôn miệng bảo rằng không biết uống rượu nhưng cô nàng lại uống liền tù tì 20 chén trong ngày ra mắt khiến anh bạn trai cũng đứng hình, chẳng biết nói gì.
Có anh chàng than thở chuyện bị bạn trai cho ăn một quả lừa to tướng trong ngày đầu dẫn về ra mắt. Chuyện là trong quá trình quen nhau, bạn gái luôn miệng bảo là mình không biết uống rượu khiến anh hết mực lo lắng, dặn dò nên nhấp môi nếu được mời rượu. Ấy thế mà những gì diễn ra ngay sau đó khiến anh càng lúc càng bất ngờ. Sau ngày hôm đó, anh hoang mang chẳng biết mình có bị lừa hay không.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
"Bạn gái nói không biết uống rượu nhưng ngày đầu ra mắt thì làm 20 chén rượu mời từng người 1 trong nhà? Còn solo uống 1 bát với bác mình để được nhận con dâu…
Có phải mình bị lừa rồi không anh chị em. Bạn gái mình dân Sơn La, mình dân Thái Nguyên, yêu nhau được 1 năm 4 tháng, giờ cả 2 đều có công ăn việc làm lương lậu gọi là ok rồi. Hôm qua vừa về nhà mình ăn cơm mừng 1 bà chị họ năm nay 22 tuổi vào Nam lập nghiệp, nhà mình là vậy, cứ con cháu đi xa là cả họ hàng liên hoan chia tay cho tình cảm. Thì làm 4 mâm, mỗi mâm 6 - 7 người, có hơn 20 người, toàn người lớn, con cháu thì ăn trước xong ra ngoài chơi…Bạn gái mình nhiều lần bảo mình là “Em không biết uống rượu” nên trước bữa ăn mình cũng dặn là: “Mọi người mời thì em chỉ cần nhấp môi không cần uống đâu, nhà anh uống cũng kinh lắm” - “Vâng ạ”."
Bài đăng kể về cô bạn gái uống rượu như nước lã.
"Mình cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi…khi mọi người dô rồi mời riêng được 2, 3 chén thì người yêu cầm chén đứng dậy.
- Em đi đâu thế?
- Em đi mời mọi người để mọi người còn biết em là người yêu anh chứ.
- Uống ít thôi đấy, 1 mâm 1 chén thôi nhé.
- OK.
Mọi khi là “Vâng”, lúc đấy thì “OK” là mình thấy có gì đó không ổn rồi…Ôi thôi, đúng là không ổn thật. Người yêu mình đến 1 mâm, chúc 1 mâm riêng, xong bắt đầu uống với từng người 1 trong mâm. Mọi người còn khen uống khá, mà càng khen lại càng hăng máu, mỗi người 1 chén, ai cũng giới thiệu là “Cháu là Tr***, bạn gái anh Ph*** ạ”… Mình cứ càng nhắc là “Em uống ít thôi” thì người yêu lại càng “Em uống được”, mình lo lắng với lại mình là thằng không biết uống rượu nên đếm người yêu uống từng chén 1. Ai ngờ quanh đi quẩn lại các mâm thì uống đã 20 chén, xong về chỗ ngồi, mặt đỏ bừng:
- Em có say không?
- Yên tâm, con gái Sơn La có chục chén gì mà say?
- Em 20 chén rồi đó.
- Gấp đôi chỗ này em còn uống được.
Bố mình nghe thấy mới cười bảo:
- Con bé này uống được nhờ, giờ uống với bác 1 bát này (1 cái bát bé bé), bác nhận con dâu luôn.
- Bác nói thật chứ ạ.
- Thật chứ đùa à, bác nói rồi còn đùa.
Người yêu mặt cười tươi như trúng đề…cầm luôn cái chai rượu chạy sang. Mình chỉ kịp “Ơ kìa” người yêu “Anh để em”. Sang, rót ra 2 bát, xong rồi:
- Bác hứa với cháu nhé, hết bát này cháu là con dâu nha.
- Uống được nhận luôn.
Và làm 1 hơi, hết cả bát rượu, còn nhẹ nhàng lấy giấy chấm miệng cho khô rượu rồi mọi người cười khen “Con bé này khá thật! Dâu nhà này có khác”…".
Ảnh phải minh họa, nguồn buy123.org
Cuối cùng, chàng trai cho biết trong khi mọi người dọn dẹp thì bạn gái lên giường ngủ. Khoảng 3 tiếng dậy, cô gái liền nói mình giả say để trốn rửa bát. Khiến chàng trai cũng sốc với nước đi này của bạn gái.
Dân tình nghe qua câu chuyện này thì chỉ biết chúc mừng chàng trai vì có "nóc nhà" quá xịn, chẳng những biết lấy lòng người lớn mà còn uống rượu như uống nước lã. Kiểu này thì cưới ngay chứ còn chần chừ làm gì nữa.
- "Nóc nhà chất quá ông ơi.
- Nóc nhà chất. Thôi ông lo lau dọn với quét nhà đi.
- Nhà là phải có nóc, chắc cũng phải về tập uống quá.
- Nước đi khá hay đấy, chứ mà áp dụng với người uống được và gia đình nhà người yêu dễ tính, chống chỉ định với những nhà đến liếc cũng không thèm nha, tránh nó vứt ngoài bờ ngoài bụi lại đổ tại số.
- Thề, vợ phải biết uống rượu nó mới vui cửa vui nhà. Chứ không thì gia đình nhạt lắm. Tê tê nói chuyện nó mới vui"...
Bình luận hài hước của cộng đồng mạng.
Dù chẳng biết thực hư câu chuyện thế nào cơ mà có được cô người yêu thế này cũng vui cửa vui nhà chứ nhỉ. Chỉ sợ quen cô nào ngoan hiền quá thì chán chứ gặp cô nàng đã khéo giao tiếp lại giỏi rượu bia thế này thì chẳng sợ gì nữa. Lâu lâu 2 vợ chồng buồn quá thì bày ra ngồi nhậu cũng vui cửa vui nhà quá đó chứ.
Nhưng các nàng dù tửu lượng cho cao đến mức nào cũng nhớ giữ hình tượng khi đến nhà người lạ, đặc biệt là đến thăm gia đình nhà người yêu. Đừng vì quá vui mà tha hồ đánh chén, cho đến khi say bí tỉ rồi thì làm chuyện khó coi. Dẫu sao cũng là con gái, nên cẩn thận tí thì hay hơn chị em nha.
Nguồn Công lý & xã hội


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1