Lấy chồng không biết lo, người vợ quá mệt mỏi khi tiền bạc thiếu hụt mà chồng vẫn cứ bình chân như vại. Mấy lúc hỏi thì anh nói: “Em phải biết đủ, còn không thì bao nhiêu cũng thiếu!”.
Yêu nhau thì nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở đối phương cũng phủ màu hồng dịu dàng, chỉ muốn lấy nhau cho bằng được. Yêu càng hy vọng thì sau này càng thất vọng, dù có tìm hiểu nhau bao lâu thì khi lấy về vẫn ít nhiều hụt hẫng. Vỡ mộng hôn nhân là điều xảy ra ở rất nhiều các cặp đôi.
Lấy chồng từ khi mới tốt nghiệp đại học, cô gái ở Hà Nội bước vào đời sống hôn nhân với người mình yêu. Tưởng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, rằng mỗi ngày vợ chồng đi làm, chiều về nấu ăn, cuối tuần chở nhau đi dạo. Nhưng không ngờ chính vì thu nhập không ổn định, dịch bệnh làm ảnh hưởng, cuộc sống hôn nhân ngày càng khắc nghiệt.
“Có ai như chồng mình không? Khi lấy chồng thì cũng mới ra trường, lúc ấy công việc cũng ổn ổn, 2 vợ chồng cộng vào hơn 15 triệu ở Hà Nội thế gọi là tạm ổn. Sau đợt dịch thì chồng mình mất việc rồi có một thời gian dài không đi làm, ở nhà ngồi không, đỡ dịch thì đi làm lại nhưng nhảy hết chỗ này đến chỗ kia. Giờ đang “an phận” ở chỗ lương hơn 5 triệu một chút, trong khi trước lương được 8tr. Mình thì lương quanh mức 7tr. Hai vợ chồng ở Hà Nội thì chi phí cũng nhiều:
- Thuê nhà: 4.5tr/tháng.
- Ăn tiêu 2 vợ chồng là 3tr/tháng.
- Tiền xăng xe cộ, tiền điện thoại, tiền gửi xe là 1.5tr/tháng
- Tiền điện nước, cáp nét vào khoảng 1 triệu.
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs
…
Còn 1 loạt chi phí phát sinh nữa, tháng nào cũng đều đặn 11-12 triệu (đấy là mình còn cố gắng chỉ tiêu vào khoảng từng ấy tiền), tháng nào mà nhiều đám cưới hay có vụ gì nữa thì thôi âm sang tiền tiết kiệm. Đấy là còn chưa có con nhé, tất cả nếu giảm đi thì chỉ giảm được tiền thuê trọ được 1 - 2 triệu nhưng ở thì chật chội, không thuận lợi đi làm.
Mình cũng nhắc chồng mình là phải cố gắng kiếm chỗ nào lương cao, không thì đi học thêm việc ví dụ chạy quảng cáo hay làm gì cũng được nhưng phải cố gắng để tăng được thu nhập vì ở Hà Nội cũng đắt đỏ, chí ít ra cũng phải bằng lương mình. Đây lại cứ mơ mộng hão huyền nào là ở đây có tiềm năng, phát triển bản thân, cơ hội, giám đốc hứa hẹn... Mình mắng cho thì bảo là mình không nghe lời rồi còn nói:
- Sống như em thì không bao giờ biết hài lòng với cuộc sống, bao nhiêu cho đủ, mình phải biết hài lòng với cuộc sống thì mới thấy hạnh phúc. Chẳng biết khuyên thế nào nữa, xin mọi người cho 1 ít lời khuyên.”
Hoàn cảnh của cô gái khiến người ta ngán ngẩm vì thật lòng mà nói thì cuộc sống vất vả rất cần sự cố gắng từ vợ chồng. Nếu chỉ có 1 người gồng gánh thì chắc hẳn không thể làm nên chuyện. Huống hồ chi cả 2 vợ chồng này đang ở trọ, chưa có con mà không cố gắng kiếm tiền. Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, sao không tranh thủ kết hợp nhiều công việc để có thu nhập, xây dựng cuộc sống khá giả hơn?
Ảnh minh họa, uoowu, cand.com.vn
Tổng thu nhập của hai vợ chồng ở thành phố mỗi tháng 15 triệu là không cao. Đủ thứ chi phí sinh hoạt “nuốt chửng” số tiền này. Giờ tiền lương còn giảm mà sinh hoạt phí không giảm thì hai vợ chồng biết sống làm sao? Chồng lười, thích mộng tưởng thì làm khổ vợ con rồi.
Cư dân mạng phản ứng gay gắt, bức xúc trước người chồng lười, không biết lo:
- Quan điểm của tôi là hài lòng với hiện tại là hủy hoại tương lai. Con người có thể nghèo về vật chất chứ đừng nghèo về ý chí, không phân biệt nam nữ.
- Người chồng không chi tiêu gia đình nên không biết nghĩ. Cứ thêm đứa con rồi cãi nhau bỉm sữa lúc ý mới biết thế nào là hài lòng. Con ốm nữa thì thôi cả tháng làm của 2 vợ chồng đi hết, lúc ý ngồi ôm không khí mà tự biết hài lòng.
- Bạn mong muốn có mức sống cao hơn thì bản thân bạn cũng nên thay đổi công việc để có mức thu nhập cao thay vì nói chồng. Còn nếu không thể thì bạn hạ mức chi tiêu của mình xuống cho phù hợp. Ở cái phòng 2-3 triệu thôi.
- Phận đàn ông không có chí vươn lên, thụ động 1 chỗ thì làm sao mà lo được cho con cái? Mai sau còn cha mẹ già định để vợ gánh hết à?
- Ông chồng không có chí tiến thủ, chưa hiểu được trách nhiệm của đàn ông là phải lo được gia đình.
- Cái này chắc vợ bạn ấy phàn nàn chồng không có chí tiến thủ nhiều hơn những chuyện khác. Nhưng đúng là ở Hà Nội mà thu nhập như vậy thì cũng vất vả cho vợ rồi.
Trách chồng lười thì người vợ cũng nên xem lại công việc của mình. Lương 7 triệu sau bao nhiêu năm vẫn không tăng thì tìm thêm việc khác, làm kết hợp vào cuối tuần hoặc buổi tối. Nói chung, mỗi năm phải đặt mức thu nhập cao hơn, hạn chế những chi tiêu không đáng và để dành tiền tiết kiệm. Vợ chồng cùng cố gắng, đồng cam cộng khổ thì mới vực dậy được kinh tế. Còn làm ngày nào xào ngày ấy, không biết lo xa thì làm khổ mình, mai này khổ con.
Thời nay, chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng thật sự không còn đẹp như tưởng tượng. Dù yêu nhau đến mấy mà không biết phấn đấu làm ăn thì cuộc sống với gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ làm bạn phải thức tỉnh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1