Trường hợp này giống kiểu: Học lực kém, hạnh kiểm tốt nè. Dù có phạm luật giao thông nhưng mà 3 thanh niên này cũng có điểm dễ thương đó chứ.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh 3 thanh niên chở nhau trên xe gắn máy, đầu không đội nón bảo hiểm, ăn mặc kiểu “dân chơi” và nhanh nhẹn điều khiển xe trên đường. Đến ngã tư, cả 3 bất chợt ngừng lại sau khi vượt qua vạch dừng đèn đỏ. Anh chàng điều khiển xe bước xuống mở cốp, lấy tiền và hành động tiếp theo khiến dân mạng thả tim rần rần vì quá dễ thương.

Ngay khi lấy tiền trong cốp, anh chàng áo đen bước đến cụ bà ngồi bên vệ đường, bỏ tiền vào nón của bà. Xong xuôi, cả 3 nhanh chóng trèo lên xe và vít ga lao đi bất chấp còn 8 giây đèn đỏ. Hình ảnh này đã được camera xe ô tô phía sau ghi lại và người trong xe cũng thấy bất ngờ trước hành động của 3 thanh niên.

hình ảnh

3 thanh niên nhanh nhẹn xuống xe, mở cốp lấy tiền cho người phụ nữ rồi vít ga chạy mất. Ảnh chụp màn hình, Infonet

Xét theo an toàn giao thông thì 3 thanh niên này vi phạm vì không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định và vượt đèn đỏ, đáng bị trách phạt vì gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Tuy nhiên, hành động của cả 3 khi cho tiền người phụ nữ là quá đỗi dễ thương và nhân văn. Nhìn sơ qua có thể biết các em tuy không giàu có, tuổi lại nhỏ nhưng các em không hẹp hòi đắn đo trước hoàn cảnh khó khăn. Tiền em cho dù ít hay nhiều cũng xuất phát từ tấm lòng. Có ai nghĩ 3 thanh niên trông “hơi nghịch” thế mà lại ấm áp, thương người như vậy đâu chứ!

hình ảnh

Dù vi phạm luật giao thông nhưng sự tốt bụng và trong sáng rất đáng khen. Ảnh chụp màn hình, Infonet

Bình luận rôm rả của cư dân mạng:

- Này là "học sinh yếu" mà "hạnh kiểm tốt"nè.

- Điều cao quý nhất là lòng người. Nếu ai có tấm lòng tốt thì đã thành công 1 nửa rồi.

- Chỉ yếu môn Văn hoá giao thông thôi còn môn đạo đức là học sinh giỏi đấy, tốt môn nào thì khen môn đó.

- Vậy là cũng có lòng tốt giúp đỡ người khác rồi.

- Đây là các cháu đang tuổi ăn chơi nên mới vậy chứ đừng đánh giá nhân cách vội. Hành động như này chứng tỏ các cháu có thể uốn nắn thành người tốt đó.

- Có hổ báo đến đâu nhưng ra đường cũng không được quên lời mẹ dặn: Sống phải có tình người.

Trong những ngày lễ vừa qua có rất nhiều câu chuyện nhân văn, từ điều nhỏ nhoi như 3 cậu thanh niên vượt đèn đỏ nhưng biết yêu thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đến những tấm gương quả cảm khi anh Chính (quê Nam Định) nhảy xuống sông cứu nữ sinh cấp 2. Độ cao từ trên cầu xuống sông là 30m, anh không chút do dự mà lập tức nhảy xuống cứu người. Khi đưa nạn nhân vào bờ an toàn, anh tay chân bủn rủn, cả người đau nhức vô cùng. Đến khi về nhà, anh vẫn đau âm ỉ nhưng biết mình cứu được người làm anh cảm thấy rất hạnh phúc. 

hình ảnh

Anh Chính lập tức nhảy xuống sông cứu người ngay khi hay tin. Ảnh Công lý & xã hội

Trung úy Thái Ngô Hiếu đã cố gắng cứu được bốn thanh niên từ 19 - 23 tuổi bị đuối nước tại bãi tắm thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng ngày 10/4. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính vì đã có hành động dũng cảm cứu được nhiều người đang bị đuối nước.

hình ảnh

Trung úy Thái Ngô Hiếu cùng vợ. Ảnh Vietgiaitri

Từ việc nhỏ đến việc to, chỉ cần có tấm lòng nhân hậu, yêu thương thì dù trong hoàn cảnh nào bản thân cũng có thể giúp đỡ người khác. Ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh nhưng để lại ấn tượng lớn bởi những con người bình thường nhưng hành động phi thường. Cảm ơn các anh vì đã rất dũng cảm và nhân hậu.