Anh chàng trai tân Việt kiều Đức vì quá yêu mẹ đơn thân 34 tuổi mà từng chấp nhận bị gia đình… đuổi ra khỏi nhà.
Tham gia chương trình dành cho những cặp vợ chồng trẻ, Kỳ Hương (34 tuổi, ca sĩ tại Hà Nội) và chồng là Khánh Toàn (33 tuổi, Việt kiều Đức) chia sẻ câu chuyện tình yêu, hôn nhân khiến nhiều người đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ Chồng Son)
Kể về cơ duyên giúp hai vợ chồng quen biết nhau, Kỳ Hương cho biết là nhờ vào… người yêu cũ của cô. “Em biết anh Toàn qua buổi workshop dạy nhảy miễn phí của “người yêu cũ” em. Bạn ấy nói có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata, em thích bộ môn nhảy này nên nghe được học miễn phí thì đến luôn. Em có một nguyên tắc bạn của người yêu cũ không bao giờ em loằng ngoằng vào. Lúc đó anh đi cùng một cô gái khác bám sát vào thì em bảo “theo cặp rồi” nên không để ý gì luôn”, cô vợ kể lại.
Trong lần đầu gặp mặt, Kỳ Hương cảm nhận Khánh Toàn có thân hình đẹp, nhảy giỏi và đó là… gu đàn ông của cô nàng. Tuy nhiên, lý trí khiến cô nàng phải kịp “thức tỉnh” và chỉ nên dừng lại ở mức hâm mộ, tôn trọng Khánh Toàn thay vì để tình cảm nảy nở.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ Chồng Son)
Trong khi đó, Khánh Toàn cho biết có chút rung rinh với Kỳ Hương nhưng do có cô gái cứ bám sát anh, lại thêm phản ứng của đối phương không có gì là “bật tín hiệu” nên anh cũng… bơ luôn.
“Đến cuối buổi thì người yêu cũ của vợ em - là bạn học của em – bảo “Toàn dắt Hương một bài đi”. Em nhảy với vợ thì có một sự kết nối làm em thích và tò mò. Lúc đầu nhìn vợ em trông rất lạnh lùng nhưng đến lúc nhảy em khoái khoái, âm ỉ như có điện chạy khắp người”, Khánh Toàn hài hước kể lại.
Sau lần đó, hai người có hẹn đi uống cà phê và đây là dịp để họ hiểu thêm về đối phương. Kỳ Hương vô cùng ấn tượng với sự lịch thiệp, quan tâm chu đáo của Khánh Toàn dành cho mình.
“Em thấy anh và em có một điểm chung, mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân, một mình nuôi anh và em gái du học Đức mà chỉ bán xôi. Em nghĩ người đàn ông này cũng có ấu thơ giống con trai mình nên anh sẽ hiểu cảm giác một đứa trẻ khi thiếu bố và sẽ hiểu nỗi khổ của một người mẹ khi một mình nuôi con thế nào. Em nhìn thấy sự đồng cảm và muốn cho anh một cơ hội nên để anh tiếp xúc dần với con trai em xem thế nào. Qua quá trình tiếp xúc em thấy anh là người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi”, cô xúc động nói.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ Chồng Son)
Tuy nhiên, khi gia đình của Khánh Toàn biết chuyện anh và Kỳ Hương đang qua lại với nhau, mẹ của anh đã phản đối vì nghĩ con mình là “trai tân”, học ở nước ngoài nên lấy vợ tương xứng hơn. Ngoài ra, khi biết Kỳ Hương là nghệ sĩ, mẹ của Khánh Toàn cũng có chút e dè về hạnh phúc của con trai mình.
Thậm chí, có lần mẹ của Khánh Toàn đã soạn quần áo của anh vào vali và chuẩn bị… đuổi con trai đi. “Em nghĩ sẽ thể hiện cho mẹ biết là em yêu vợ và nhờ vợ mà em phát triển bản thân thành một con người tốt hơn. Sau khi mẹ nhìn thấy được điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này thì mẹ lại quay ra rất yêu Hương và thương con trai của tụi em”, người chồng bộc bạch.
(Ảnh vietgiaitri)
Trong trường hợp này, tâm lý phản đối của người mẹ khi biết con trai qua lại với người phụ nữ đã qua một lần dang dở, lại có con riêng là điều dễ hiểu. Mẹ nào chẳng muốn con mình gặp được người phù hợp, tương xứng nhưng đôi khi vì quá thương con, muốn con gặp được đối tượng “môn đăng hộ đối” mà quên mất con có hạnh phúc với điều ấy hay không.
Người lớn thường có kinh nghiệm cũng như có những bất an về tương lai của các con trong chuyện tình yêu, hôn nhân. Điều hay ho ở Khánh Toàn là anh đã dùng tình cảm chân thành cũng như kết quả khi yêu mẹ đơn thân để thuyết phục với gia đình thay vì chỉ hứa hẹn suông. Tương lai là điều khó nói trước nhưng ít ra ở hiện tại, anh hạnh phúc với tình yêu của mình cũng như luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân.
Về phía Kỳ Hương cũng như nhiều mẹ đơn thân khác, chuyện có tình yêu mới sau đổ vỡ là điều không hiếm, tuy vậy, mọi người nên trau dồi bản thân cũng như cẩn trọng, suy xét kĩ hơn trước những lựa chọn. Như trường hợp của Kỳ Hương, cô có sự nghiệp thành công, có nhan sắc xinh đẹp nên chuyện tìm thấy đối tượng phù hợp, “ngon lành” và yêu thương mình lẫn con là điều dễ hiểu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1