Môn Văn mà đạt đến “cảnh giới” giải nhất cấp quốc gia thì thật sự bái phục sát đất, ngưỡng mộ quá.
Ngày xưa đi học được 8 điểm môn văn đã là cao nhất lớp, mừng rỡ đi khoe hết người này tới người nọ. Thật sự trong mắt nhiều người, thi văn được 9 điểm đã là siêu phàm, thiên tài viết lách, “chúa tể” ngôn từ. Vậy mà bây giờ các em học sinh giỏi quá giỏi. Năm trước có em thi tốt nghiệp 10 điểm văn, năm nay có đến tận 4 em đạt giải nhất môn văn cấp quốc gia.
Trong đó có một nữ sinh gây ấn tượng, bởi trước đó em không có duyên với việc đạt giải, lỡ trượt một lần. Thế mà năm nay, em lập cú đúp, chẳng những đạt giải mà còn là giải cao nhất môn văn. Thật sự tò mò em đã viết những gì vào bài thi mà khiến các vị chấm thi cho em số điểm cao ngất.
Thi xong vẫn hụt hẫng vì bài thi, cuối cùng đạt giải nhất
Không như các môn khác, đúng là đúng, sai là sai, môn văn thật sự rất khó để lấy điểm cao hay đạt giải nhất cấp quốc gia. Vì ngoài khung kết quả chấm điểm, giọng văn, ngôn từ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến số điểm. Mà việc giọng văn, ngôn từ, diễn đạt sao cho trúng ý người chấm thi thì chỉ có thể nói là “hên xui”.
Huỳnh Thị Tuyết Ngân ( thứ 2 từ trái qua ) chụp cùng đội tuyển. Ảnh: Thanh Niên
Trong mắt nhiều em học sinh, môn văn chính là nỗi khiếp đảm, môn khó nhằn, học cho qua môn chứ chẳng ham gì điểm 8, 9. Nhưng các em học sinh thời nay đã chứng minh, chỉ cần bản thân muốn học, dù là môn văn thì vẫn có thể học giỏi đến rất rất giỏi.
Như vừa rồi, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 2022 có đến 4 nữ sinh đạt giải nhất, quá xuất sắc. Một trong số đó là em Huỳnh Thị Tuyết Ngân, lớp 12 Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Xem câu chuyện của em Ngân trên trang Thanh Niên mà thấy ngưỡng mộ tài văn chương của em quá. Em chính là niềm tự hào của trường, của tỉnh, là thí sinh đạt giải cao nhất của đội tuyển tỉnh. Với em, đạt giải nhất là một bất ngờ, hạnh phúc quá đỗi.
Trước đó, em vẫn luôn hụt hẫng, chưa hài lòng vì bài thi của mình. Dù em đã làm hết khả năng nhưng vẫn luôn cảm thấy còn thiếu sót. Em không nghĩ mình được giải nhất, khi nhận kết quả, em đã vỡ òa. Năm 2021, em cũng từng thi học sinh giỏi cấp quốc gia nhưng ra về tay trắng.
Nên lần này, khi biết được giải nhất, em cứ lo đây không phải số báo danh của mình. Để có được kết quả này, em đã rất nỗ lực ôn luyện. Nói về bài thi trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2022, Tuyết Ngân cho biết đề thi khiến em thích thú và bày tỏ được hết suy nghĩ của mình.
Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn 2022. Ảnh: Thanh Niên
Khi làm bài, em cố gắng khai thác tối đa những dữ liệu mình có được, đưa ra nhiều cách lý giải, bàn luận xung quanh vấn đề “hòn đá”. Đối với câu nghị luận văn học, Ngân viết về “giá trị nhất thời” và “giá trị bền vững”. Dẫn chứng, tác phẩm trong chương trình đưa vào bài thi là không thể thiếu.
Trong những năm học THPT, Ngân có rất nhiều thành tích ấn tượng như Huy chương vàng trong kỳ thi Olympic 30.4 năm 2021, đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh năm 2021.
Bí quyết học môn Văn từ học sinh giỏi quốc gia
Ngân có chia sẻ trên Thanh Niên bí quyết học môn văn của mình, các em học sinh có thể tham khảo thêm để học tốt hơn. Theo Ngân, cần nắm kỹ kiến thức căn bản trong sách giáo khoa trước, đọc thật nhiều lần tác phẩm và nghiên cứu tác giả chi tiết.
Môn Văn không chỉ là viết như cái máy, cần chủ động đặt ra câu hỏi, vấn đề liên quan tác phẩm. Học văn, các em cần một cuốn sổ tay, ghi chép lại những gì học được để ghi nhớ tốt hơn, kiến thức được hệ thống một cách rành mạch hơn. Học văn đòi hỏi sự chăm chỉ và chịu khó tự học, đi kèm việc đọc sách để làm phong phú vốn từ, kiến thức văn học. Ngoài thời gian học ở trường, ôn thi ở lớp, Ngân dành từ 6 – 7 tiếng tự học tại nhà, đọc sách và luyện giải đề trong 5 tháng. Cuối cùng em đã đạt được thành quả khủng nhờ sự nỗ lực, chăm siêng.
Huỳnh Thị Tuyết Ngân thí sinh giải nhất môn ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 2022. Ảnh: Thanh Niên
Dự định sắp tới của nữ sinh đạt giải nhất văn quốc gia là ôn tập khối D01 gồm Toán, Văn, Tiếng Anh, đạt kết quả tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em thích được đứng trước mọi người để thuyết trình và thích ngoại ngữ. Cùng chờ xem sắp tới đây cô gái tài năng của làng văn sẽ chọn con đường nghề nghiệp thế nào nhé. Dù lựa chọn ra sao thì cũng xin chúc em luôn thành công và tỏa sáng.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1