Nhiều người nghĩ học giỏi Văn không chuộng bằng việc giỏi Tự nhiên, nữ sinh chuyên Văn đã chứng minh điều ngược lại.
Đúng chuẩn con nhà người ta luôn các mẹ, vừa xinh xắn lại giỏi giang, còn năng động tham gia phong trào nữa chứ. Xem tin nữ sinh chuyên Văn đậu 9 trường đại học trên trang Giáo dục Việt Nam chỉ có thể thốt ra hai từ “xuất sắc” luôn đó mọi người.
Các bạn cố gắng 1 thì em cố gắng 10
Theo thông tin thì nữ sinh đậu 9 trường đại học là Lưu Thu Hoài, học sinh lớp chuyên Văn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi, có nhiều giải thưởng và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.
Từ nhỏ em đã học đều các môn nhưng cuối cùng em chọn môn Văn để được làm điều mình thích. Vốn không phải học sinh thành phố, điều kiện không bằng nên em tâm niệm, các bạn cố gắng 1, em sẽ cố gắng 10 để đạt mục tiêu.
Nữ sinh sở hữu thành tích “khủng” trong quá trình tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam
Sự may mắn với người khác là trời ban, còn với em, may mắn chính là sự nỗ lực, tự mình làm ra vận may cho bản thân. Chọn chuyên là Văn một phần do bản thân em thấy hợp với môn học này, mặt khác em muốn thay đổi cách nhìn nhận của mọi người.
Thường bị cho là “học Văn thì không giỏi” hoặc “học Văn để làm gì”. Thu Hoài muốn chứng minh học Văn làm được nhiều thứ và học giỏi Văn cũng rất giỏi trên nhiều lĩnh vực.
Để chinh phục các mục tiêu, nộp hồ sơ vào các trường quốc tế, Thu Hoài cố gắng học đều các môn và giữ điểm trung bình trên 9. Bên cạnh đó, em còn giành được giải Ba cuộc thi Sáng tạo Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THPT cấp tỉnh. Tất cả những điều này giúp nữ sinh chuyên Văn có hồ sơ đẹp nộp vào các trường đại học quốc tế.
Hoài chọn trường đại học quốc tế có cơ sở tại Việt Nam chứ không đi du học. Ban đầu, em thử sức mình nộp hồ sơ vào 2 trường là đại học Fullbright Vietnam và Swinburne Vietnam.
Cô nàng chuyên văn Lưu Thu Hoài rạng rỡ trong bộ đồ tốt nghiệp. Ảnh: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam
Em luôn cố hoàn thành tốt bài luận tiếng Anh, luyện nói tiếng Anh để qua vòng phỏng vấn của trường. Sau bao nỗ lực không mệt mỏi, em đã đạt được học bổng và hỗ trợ tài chính từ 3 trường đại học quốc tế và chuẩn quốc tế.
Xuất sắc hơn, em còn đậu nhiều trường đại học top đầu như Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội, Luật Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Ngoại thương, Học viện Ngoại giao và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cuối cùng, Hoài chọn học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Chia sẻ về việc nhiều thí sinh trượt nguyện vọng 1, không được học ngành mơ ước, em tin là đỗ trường nào cũng là cơ hội. Quan trọng là giỏi và có ý chí vươn lên, môi trường chỉ là một phần, câu chuyện tương lai còn ở phía trước.
Ngày càng giỏi nhờ việc “lăn xả” tham gia hoạt động
Không chỉ học giỏi, Lưu Thu Hoài còn tích cực tham gia các hoạt động trường lớp, điều này giúp em rèn luyện kỹ năng xã hội. Hoài là tác giả của nhiều bài viết học sinh ưu tú, giáo viên, quản lý chuyên mục trên web nhà trường.
Em còn được nhận làm thực tập sinh và trải nghiệm công việc ở một số công ty, tham gia các lớp khởi nghiệp. Với một học sinh cấp 3, những thành tích thế này rất đáng nể.
Chưa hết, dù bận ôn thi nhưng học kỳ 2 năm 12, em còn làm nhân viên online bán thời gian cho một công ty chuyên về giáo dục. Công việc này giúp em tự chi trả phí các khóa học bên ngoài mà không cần xin tiền bố mẹ.
Trải nghiệm đặc biệt khi được “tiếp sức” phòng chống nCoV. Ảnh: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam
Hoài còn là tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất tham gia dạy trẻ em tại làng trẻ SOS Hà Nội 3 tháng. Trong đợt Cô Vi vừa qua, em còn tham gia tình nguyện đưa cơm, nước uống cho người cách ly y tế. Mặc đồ bảo hộ toát mồ hôi ướt hết người là trải nghiệm em không bao giờ quên.
Thật sự không biết cô học sinh THPT lấy đâu ra một nguồn năng lượng lớn đến vậy để đảm nhiệm cùng lúc nhiều việc. Từ vừa học, vừa làm đến tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa.
Nhưng có lẽ nhờ vậy mà em mới giỏi, giỏi cách toàn diện. Chính cô chủ nhiệm lớp chuyên Văn của em đã chia sẻ là cô thật tự hào vì có học sinh xuất sắc. Dù là học sinh tuyến huyện nhưng em tự tin, nỗ lực và nghiêm túc.
Bản thân Hoài cũng muốn nhắn nhủ các bạn học sinh, đừng chỉ tập trung vào mỗi việc học mà còn phải phát triển bản thân ở nhiều mảng khác nhau. Chỉ khi luôn nỗ lực mới có thể tiến về phía trước.
Dù đậu 9 trường đại học, cô học trò nhỏ rất khiêm tốn khi tự nhận em không phải hình mẫu con nhà người ta. Em chỉ biết mình muốn gì và cần gì, từ đó em có hướng đi cho riêng mình và tập trung chinh phục.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1