Có buổi trưa đang dạy thì con gái òa khóc, cô giáo phải xin phép tắt mic, bế con sang nằm cạnh chân mẹ ngủ để có thể tiếp tục dạy học.
Nhân dịp 20/11, nghe các cô giáo chia sẻ trên báo Thanh Niên về câu chuyện dạy học trực tuyến mà thấy thương các cô nhiều hơn các mẹ ạ. Bản thân vừa làm mẹ vừa làm cô giáo, có những lúc mẹ dạy trực tuyến con nhỏ phải ăn mì tôm, nằm ngủ chèo queo bên cạnh chân mẹ.
Xót các con nhỏ phải ăn thiếu bữa hay phải tự chơi, tự xem ti vi trong lúc mẹ đánh giá bài tập cho học sinh. Nhưng biết làm sao khi mẹ của con là cô giáo, mẹ vẫn còn trách nhiệm dạy dỗ các trò nhỏ của mình.
Cô giáo N.M.T.A (góc phải) với con nhỏ bên cạnh trong một giờ dạy trực tuyến. Ảnh: Thanh Niên online
Cô giáo N.M.T.A hiện là chủ nhiệm lớp 2 đang dạy tại một trường tiểu học ở TPHCM chia sẻ câu chuyện vừa làm mẹ, vừa làm cô giáo của bản thân. Cô là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ 4 tuổi và 8 tuổi.
Thời gian này thành phố đang triển khai dạy trực tuyến nên cô luôn phải nỗ lực hết sức mình để cân bằng giữa việc nhà, việc lớp. Cô kể thời gian biểu buổi sáng “dễ thở” hơn buổi chiều.
Cô có đủ thời gian cho 2 con ăn sáng, sau đó mẹ dạy trực tuyến, con lớn cũng học online. Bé nhỏ 4 tuổi thì ngồi cạnh đó vẽ tranh hoặc xem điện thoại trong lúc mẹ dạy học.
Vì con học online trùng giờ mẹ lên lớp nên con phải tự học, mẹ chẳng hỗ trợ gì nhiều, chỉ có thể kiểm tra bài vở, cho con làm bài tập khi đã dạy xong. Nhưng đến giờ dạy buổi chiều thì lại có những chuyện phát sinh.
Cô N.M.T.A, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết (TP.Thủ Đức, TP.HCM) chụp ảnh cùng hai con (trái) và học trò. Ảnh: Thanh Niên online
Khi cô dạy trực tuyến buổi trưa, nhiều lần đứa con nhỏ tỉnh giấc, không thấy mẹ đâu, con òa khóc. Cô giáo đành phải cho học sinh tiếp tục sửa bài, xin phép tắt mic và camera để có thể bế con nhỏ đến nằm dưới bàn. Sau đó người mẹ lại tiếp tục dạy học, con nhỏ nằm cạnh chân mẹ ngủ.
Giấc ngủ con chẳng tròn, đến bữa ăn cũng chẳng đủ đầy. Do bận rộn với giờ dạy, soạn bài, đánh giá bài tập, hai con của cô giáo thường xuyên ăn mì tôm, xúc xích lắc, cá hộp.
Các con cũng chẳng có thời gian được mẹ cùng chơi, âu yếm, vì buổi tối mẹ còn bận đánh giá học sinh, chuẩn bị giáo án. Những lúc đó, cô đành cho con xem ti vi, điện thoại hoặc chơi đồ chơi. Ngày nào mẹ có họp, báo cáo gấp thì các con tự ăn, khó tránh khỏi ăn ít, ăn không no và bỏ bữa.
Cô giáo chia sẻ rất vất vả để làm tốt cả hai vai trò là mẹ và cô giáo cùng một lúc. Nhưng cô thấy mình vẫn còn may mắn vì còn khỏe mạnh để làm việc sau trận Cô Vy vừa rồi.
Cô giáo còn làm hẳn một bài thơ kể về hoàn cảnh “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo” đúng theo nghĩa đen. Xin phép được trích một đoạn để mọi người cùng đọc:
Nào ai biết mẹ em là cô giáo
Giữa đêm khuya giáo án mẹ chong đèn
Đàn con nhỏ cũng phải nhiều phen
Ăn theo mẹ, ngủ cùng với mẹ
Ngồi bên mẹ thẹn thùng em hỏi khẽ
Mẹ thương con sao cứ mãi miệt mài?
Thời gian qua, bố mẹ nào làm việc tại nhà sẽ hiểu, có con nhỏ, thật sự nhiều lúc khó có thể hoàn thành công việc như trên công ty. Nhiều phụ huynh còn than thở vì sắp phát điên với bọn trẻ ở nhà.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: bwnet
Cô giáo cũng là người bình thường, cũng là mẹ của những đứa trẻ thơ. Ngoài những giờ dạy trực tuyến, cô giáo cũng cần có thời gian chăm sóc cho các con. Cô giáo cũng xót xa khi thấy con bỏ bữa, con khóc đòi mẹ. Nhưng để làm tròn vai trò của một nhà giáo, đôi khi phải để con nhỏ chịu thiệt thòi.
Kể ra đây không phải than ngắn thở dài bởi mỗi nghề đều sẽ có sự vất vả, khó khăn riêng, nghề giáo cũng vậy. Chỉ mong phụ huynh thấu hiểu nhiều hơn cho các thầy cô, việc học sinh học trực tuyến, không chỉ bố mẹ đau đầu mà các cô trong tình hình dạy học mới cũng vất vả gấp bội.
Mong phụ huynh bớt xét nét đi một chút về những thiếu sót này nọ kia giữa lúc bộn bề để chịu khó hợp tác cùng thầy cô, giúp các con học trực tuyến hiệu quả. San sẻ cùng thầy cô những khó khăn trong tình hình hiện tại là giáo viên trong tình hình hiện tại cũng chính là món quà quý nhất mà phụ huynh có thể trao cho các thầy cô, đúng với nghĩa câu "muốn con hay chữ phải thương lấy thầy".
Nhân dịp 20/11 chúc các thầy cô nhiều sức khỏe. Riêng các cô giáo, chúc các cô sẽ luôn giữ được nhiệt huyết và sự vui vẻ để có thể làm tròn thiên chức mẹ hiền ở nhà, cô giáo thân thương ở lớp.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1