Xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 277, cặp mẹ con "song Huyền" gây ấn tượng với nhiều khán giả bởi những chia sẻ về hành trình từ "ghét đến yêu" của hai mẹ con.

Cuối tuần rồi tôi có xem chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" và tình cờ lắng nghe được những chia sẻ của chị Trương Thị Huyền (28 tuổi) và mẹ chồng của chị là cô Nguyễn Thị Như Huyền (60 tuổi) với nhiều chi tiết đặc biệt hay ho nên muốn chia sẻ lại với độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ trong bài viết dưới đây.

Chia sẻ trong chương trình thì chị Huyền tâm sự rằng, ngày mới hẹn hò chị đã từng bị mẹ chồng gọi điện "cảnh cáo" bắt chị và chồng chỉ được phép làm bạn và không được tiến xa hơn. Lí do là vì thời điểm ấy chị Huyền khá nhỏ con, chỉ tầm 38-39 ký thôi. Ngoài ra, vì trên tay nàng dâu còn có hình xăm lại thêm cách trở địa lý nên khiến mẹ chồng không mấy ưng bụng.

hình ảnhNhỏ nhắn và có hình xăm, nàng dâu xứ Nghệ từng khóc vì mẹ chồng "chỉ cho làm bạn": Giờ cưng lắm (Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ chồng son)

"Lúc mẹ gọi điện bảo thế là em và chồng đang ngồi ăn chè, nghe mẹ nói vậy em tủi thân rồi khóc luôn. Cũng từng nghĩ đến chuyện buông tay nữa vì lúc đó hai đứa chỉ mới quen. Nhưng may mà có chồng bên cạnh, anh bảo là 'thôi để anh về tâm sự với mẹ, tiếp xúc một thời gian thì mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ thôi'. Tầm 1-2 tháng sau là mẹ đã thay đổi suy nghĩ rồi", nàng dâu kể lại.

Tâm sự về lý do bỗng nhiên thay đổi và bắt đầu nghĩ khác đi về người con dâu này, cô Trương Thị Huyền bộc bạch rằng: "Vì là hai cháu bán hàng cùng nhau thì cô thấy con dâu rất ngoan và chăm chỉ. Hơn nữa chồng tôi cũng bảo tôi lạc hậu, ông ấy bảo xăm là nghệ thuật rất đẹp nên tôi cũng dần thay đổi suy nghĩ. Gần 6 tháng sau cho hai đứa cưới luôn."

Nói về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sau hôn nhân, cô Huyền cho biết: "Gia đình tôi xem con dâu như con gái ruột vậy. Nhất là chồng tôi, lúc nào cũng giục pha sữa với bột nghệ cho con dâu uống để lên cân. Tháng đầu về làm dâu là lên 3 - 4 kí luôn. Ngày nào làm về là cô pha cho 2 cốc cam uống. Con trai tôi thấy còn bảo 'mẹ thương con dâu hơn con'.

Còn về chuyện cơm nước thì hầu như tôi đều làm vì đứa nào cũng bận việc hết. Tôi cũng thấy mình với con dâu hợp nhiều cái. Ngày lễ ngày hội gì là hai mẹ con lại đi mua sắm, hay ăn vặt cùng nhau... thân thiết có chuyện gì cũng kể nhau nghe. Thậm chí chồng nói to cũng mách mẹ để mẹ la chồng. Càng ngày càng thương, chẳng có gì là hai mẹ con không hợp cả.", mẹ chồng bày tỏ sự cưng chiều hết cỡ với nàng dâu.

hình ảnhCặp mẹ chồng - nàng dâu "song Huyền" có những chia sẻ chân thật trong chương trình (Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ chồng son)

Trước sự yêu thương và chăm sóc từ mẹ chồng, nàng dâu 28 tuổi xúc động bật khóc trên truyền hình và tâm sự thêm rằng: "Lúc vợ chồng em lấy nhau gần 2 năm thì em bị sảy thai vì không biết mình mang bầu. Lúc đấy em thấy mẹ khóc nên em rất thương. Mẹ có tâm sự em với em là 'con cái là trời cho, có lúc nào mừng lúc đấy thôi. Hai đứa thoải mái tinh thần lên'. Sau khoảng 6 tháng thì em có lại bé thứ hai, lúc đấy cơm nước, quần áo giặt giũ là mẹ làm hết.

Suốt 3 năm làm dâu, em thấy mình thiếu sót khi chưa báo hiếu được ba mẹ nhiều. Ba mẹ coi em như con gái vậy. Nhiều khi em muốn xuống nấu cơm thì ba đã nấu xong rồi. Em định 1-2 năm nữa khi kinh tế ổn định, con em lớn hơn xíu thì sẽ đón ba mẹ về ở cùng, để báo hiếu lại cho ba mẹ.", nàng dâu Như Huyền cho biết.

hình ảnh

Nàng dâu 9X rất xúc động trước những điều tuyệt vời mà gia đình chồng dành cho cô (Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ chồng son)

Sau khi được lắng nghe qua câu chuyện của cặp mẹ chồng - nàng dâu trên đây, không biết với độc giả sẽ suy nghĩ thế nào nhưng với riêng tôi nhé, tôi thấy một điều rất hay ở đây là giữa các thành viên trong gia đình đều đối xử với nhau một cách rất là tử tế. Từ việc người bố chồng có suy nghĩ khá thoáng về ngoại hình của con dâu đến việc khuyên mẹ chồng giúp nàng dâu nữa. Còn về anh con trai, anh rất biết cách để cân bằng lại mối quan hệ giữa vợ và mẹ chồng, giúp hai người gắn kết và yêu thương nhau như người thân ruột thịt vậy.

Đôi khi giữa mẹ chồng và con dâu không có ai sai, ai đúng, có chăng là họ thiếu sự thấu hiểu, chia sẻ, bao dung dành cho nhau thôi, mọi người nhỉ?

Theo chương trình Vợ chồng son