Hành trình "vượt cạn" vắng chồng và thời điểm xảy ra nhiều biến cố trong cuộc đời của mẹ bỉm 8X khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt.

"Cánh diều bay cao nhờ ngược gió, nghịch cảnh và thử thách là cơ hội để mỗi người có thể chạm tay đến hạnh phúc", đó là những gì tôi nghĩ sau khi lắng nghe câu chuyện đầy xúc động của chị Vân Nguyễn (SN 1987) trong số phát sóng mới nhất của chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa Texas". Trong bài viết dưới đây, tôi xin phép được chia sẻ lại câu chuyện về hành trình làm mẹ đầy cô đơn và thời điểm xảy ra nhiều biến cố trong cuộc đời, trước khi đoàn tụ cùng chồng trên đất Mỹ của chị Vân đến với độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - Dâu trẻ nhé!

hình ảnh(Ảnh: Chat Với Mẹ Bỉm Sữa Texas/ Vietnamnet)

Chia sẻ trong chương trình, chị Vân kể rằng vào năm 2011, chị bất ngờ phát hiện mình mang thai sau 3 tháng chồng về Việt Nam thăm. “Chồng đi được 2-3 tuần thì mình thấy bụng đau râm ran. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy bụng đau nên đi siêu âm. Khi nghe bác sĩ báo có túi thai 3 tuần, mình đứng hình, rồi tâm trí như lơ lửng đâu đó: ‘Ủa tự nhiên có bầu?” - mẹ bỉm chia sẻ tình huống dở khóc dở cười khi phát hiện mình có thai.

Chị Vân lập tức báo cho chồng và họ đã nghiêm túc tính toán kế hoạch trong tương lai dù chưa chuẩn bị tâm lý làm cha mẹ. Thời điểm ấy mẹ bỉm cho biết, vì công việc lẫn tài chính chưa ổn định nên ông xã chị Vân đành bảo lưu kết quả học tập để đi làm kiếm tiền nuôi con.

hình ảnh(Ảnh: Chat với mẹ bỉm sữa/ Vietnamnet)

Mang thai trong tình huống bất ngờ nên chị Vân đành phải "vượt cạn" vắng chồng tại Việt Nam, một mình chăm con khóc đêm, quấy ngày vì chồng chị phải quay lại Mỹ để tiếp tục công việc. Đến năm 2018, 8X bất ngờ gặp một biến cố lớn trong đời khiến chị rơi vào trầm cảm. “Mình nhớ rất rõ là khoảng 9, 10h sáng của ngày 29/3/2018, mình bị kẹt bàn tay trái vào máy ép nước mía. Cái đêm đầu tiên sau khi phẫu thuật xong được người thân thông báo bác sĩ cắt bỏ 3 ngón tay của mình rồi, mình điên không điên, tỉnh không tỉnh. Mình giơ tay lên nhìn, lúc đó mình không la được luôn, nước mắt mình cứ tuôn, sự việc đến với mình quá đột ngột!” - mẹ bỉm xúc động tâm sự.

Nỗi đau mất một đi một phần cơ thể chưa kịp nguôi ngoai thì chị Vân lại tiếp tục nhận được tin dữ. 2 tháng sau đó, người cha mà chị hằng yêu thương đột nhiên qua đời. Mọi thứ dường như sụp đổ, mẹ bỉm chỉ biết gọi điện cho chồng và mong anh trở về bên cạnh mình.

Lần lượt đón nhận những biến cố không mong muốn, người phụ nữ sinh năm 1987 biết rằng bản thân không thể cứ mãi ôm đau buồn như thế nên vào tháng 9/2018, mẹ bỉm quyết định bỏ lại quá khứ đau buồn ở Việt Nam và sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngoài thời gian lo cho gia đình, mẹ bỉm cũng tranh thủ đi làm phụ giúp phần nào cho chồng, từ phụ việc ở tiệm nails, hãng tiện, tiệm giặt ủi…

Cuối chương trình, chị Vân còn xúc động gửi đến ông xã, người đã luôn bên cạnh chăm sóc và động viên chị trong suốt khoảng thời gian xảy ra những biến cố: "Em chân cảm ơn anh và rất trân quý tình cảm mà anh dành cho 3 mẹ con. Cảm ơn anh vì đã luôn là nguồn động lực to lớn đối với em từ suốt khoảng thời gian mình quen biết nhau đến khi chính thức là vợ chồng.... Anh thương em hoài hoài như vậy nha!"

Ông trời vốn dĩ không cho không ai cái gì và cũng không cướp hết của ai cái gì. Trong cuộc sống, những khó khăn, đau thương sẽ đến một cách rất bất ngờ và cách chúng ta mạnh mẽ đối diện và vượt qua với điều đó sẽ thể hiện được giá trị bản thân mỗi người. Tuy liên tục trải qua nhiều mất mát nhưng may mắn, bên cạnh chị Nguyễn Vân vẫn còn có một người chồng tuyệt vời, sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc giúp chị vượt qua đau thương để nỗ lực sống tốt. Đồng thời còn mở ra cho mẹ bỉm một cuộc sống mới, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Theo Chat với mẹ bỉm sữa Texas/ Vietnamnet