“Yêu nhanh cưới vội", Hương Giang và bạn đời đã có một cuộc hôn nhân nhiều ngọt ngào. Cô luôn tự tin rằng mình đã yêu và cưới đúng người.
Trong xã hội hiện đại tất bật, người ta cố gắng tối giản mọi thứ để tiết kiệm thời gian, đến cả tình yêu đôi lúc cũng vội vã. Tuy nhiên, đôi lúc cái sự "chớp nhoáng" ấy lại vô tình mang đến những câu chuyện tình đầy ngọt ngào và lãng mạn. Vì vốn dĩ với họ, tình yêu giống như một định mệnh và chẳng cần suy nghĩ lâu, họ sớm biến đối phương trở thành người bạn đời của mình.
Như câu chuyện của cặp đôi Hương Giang (24 tuổi) và ông xã của cô là anh Hiếu (30 tuổi) mà tôi đọc được trên trang Vietgiaitri dưới đây cũng vậy, nhân duyên đưa đẩy, chỉ 4 tháng sau khi nhận được lời cầu hôn từ bạn trai, cặp đôi đã quyết định đi đến đám cưới. Quãng thời gian yêu đương và tìm hiểu nhau không dài nhưng họ vẫn có cuộc hôn nhân viên mãn mà nhiều người ao ước.
Theo như Hương Giang kể lại, cơ duyên để họ đến với nhau cũng thật tình cờ, giống như duyên số sắp đặt vậy. Trước đây, vốn dĩ Giang và chồng chỉ là bạn bè xã giao trên Facebook, rồi một lần tình cờ anh Hiếu trả lời story của cô nên cả hai mới bắt đầu trò chuyện qua lại. Tình cờ quê ngoại của Hương Giang lại là nơi anh Hiếu sống nên dịp Tết vừa rồi, đôi trẻ đã có dịp gặp gỡ nhau.
“Biết em về Vinh nên anh ấy ngỏ ý muốn rủ đi chơi. Em nói anh đến xin bố mẹ em, bố mẹ đồng ý thì em mới được đi. Vậy là hôm ấy anh đến thật. Lần đầu tiên tụi em gặp nhau cũng là lần anh ấy gặp bố mẹ em luôn”, Giang kể lại.
Cô còn cho biết thêm, cả hai dù chỉ mới gặp nhau nhưng lại có cảm giác rất thân quen nên cũng chẳng ngại ngùng mấy. Có lẽ vì thế mà chỉ sau 7 ngày quen nhau, anh Hiếu đã "nhanh như chớp" ngỏ ý đến nhà bạn gái chơi, thậm chí còn muốn… rước nàng về dinh khiến Giang rất bất ngờ. Sau đấy thì cả hai quyết định tiếp tục hẹn hò thêm một thời gian. Chính sự tử tế, chăm chỉ, hiền lành, thật thà của bạn trai mà cô gái sinh năm 1998 đã quyết định đi đến hôn nhân sau 4 tháng cầu hôn.
Với nhiều người, chuyện yêu một người và tiến đến kết hôn luôn sẽ có nhiều thứ lăn tăn. Với Giang, cô cũng khá hoang mang về quyết định nhanh chóng này của mình, song 9X vẫn tin lời trái tim mách bảo và xem đó là một điều tất yếu. Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ tất nhiễn sẽ không tránh khỏi những bất đồng nho nhỏ, nhưng nó sẽ giúp họ hiểu và trân trọng nhau hơn. Nàng vợ trẻ cho biết chồng mình hơi gia trưởng nhưng bù lại rất chung thủy, yêu vợ thương con, không ham chơi mà chăm chỉ kiếm tiền lo tổ ấm. Càng ngày, cô nàng càng cảm thấy quyết định cưới anh là đúng đắn.

Về phía gia đình chồng, Hương Giang cho biết, so với bố mẹ ruột ở nhà vốn kỹ tính và thiên về truyền thống thì ở nhà chồng, cô lại được tự do và thoải mái hơn vì thích làm gì cũng được ủng hộ. Chính vì điều này mà 9X đã không ngại bộc bạch rằng, cuộc sống hôn nhân vui hơn tưởng tượng. "Mẹ chồng rất hay mua đồ mới tặng mình, việc nhà cũng một tay vun vén, còn mình chỉ cần phụ giúp những việc nhỏ. Ngủ nướng” vào buổi sáng cũng không thành vấn đề.
Tuy có một vài bất đồng trong việc chăm sóc em bé vì mỗi người một thế hệ sẽ có quan điểm khác nhau, song thấy phương pháp nuôi con của mình giúp bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ít ốm vặt nên bà cũng ủng hộ. Mẹ bao bọc em như con gái vì mẹ chỉ có 2 người con trai thôi”, Giang chia sẻ.
Thế mới nói, yêu lâu hay yêu mau đâu có thể vẽ ra kết cục của một mối quan hệ, mọi người nhỉ? Hai người có duyên ắt hẳn sẽ có phận. Chúc cho đôi vợ chồng Giang và Hiếu sẽ luôn hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1