Đôi khi cách ứng xử sai lầm của phụ huynh cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con mình.

Có con đi học mầm non, mẫu giáo chắc chắn phụ huynh nào cũng sẽ lo lắng khôn nguôi. Lý do là vì con còn quá nhỏ, nếu chẳng may gặp chuyện không hay mà bố mẹ không biết thì dễ để lại hậu quả lớn. Do đó, việc phụ huynh cẩn thận, trông coi con ở độ tuổi này một cách kỹ lưỡng là điều vô cùng dễ hiểu. Tuy nhiên, có một điều nên lưu ý là phụ huynh cũng cần thông cảm với cô giáo, trường học nơi con theo học, nếu có xảy ra chuyện gì cũng nên tìm hiểu kỹ đầu đuôi câu chuyện để không trách nhầm người khiến câu chuyện đi xa hơn và chính bản thân con mình cũng bị ảnh hưởng.

Mới đây, cách xử lý khi có điều không hài lòng ở trường học con của một người mẹ đã nhận được sự quan tâm đông đảo trên hội các chị em bỉm sữa. Sự việc là hôm đó, sau khi đón con về nhà, người mẹ phát hiện trên quần con có một lỗ thủng to. Vô cùng tức giận nhưng chị lại không nhắn hỏi trực tiếp cô giáo mà lại nhắn vào group riêng của một số phụ huynh của các bạn cùng lớp con. Trong tin nhắn rất dài đó, người mẹ liên tục ch ê tr ách giáo viên của con nào là bất cẩn, thiếu trách nhiệm, đây không phải lần đầu gặp phải trường hợp này, rồi lại than vãn rằng chất lượng trường học thật sự không xứng đáng với số tiền chị phải bỏ ra, giáo viên thực sự không có tâm nên không xứng đáng làm nghề.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Health

Thế nhưng một việc khiến người mẹ không thể ngờ là thay vì nhắn vào group với vài người bạn, chị lại nhắn nhầm những dòng trách móc này vào group chung có tất cả phụ huynh cũng như giáo viên trong lớp con. Mặc dù sau đó, người mẹ này nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và vội vã thu hồi nhưng đã quá muộn.

Một số phụ huynh đã đọc được tin nhắn đó và chụp lại màn hình, ngay cả giáo viên cũng đã xem. Sự việc đến tai Hiệu trưởng và sau đó, Hiệu trưởng đã mời người mẹ này lên làm việc trực tiếp với mình. Khi gặp phụ huynh học sinh, Hiệu trưởng vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng khi chia sẻ rằng: “Tôi đã biết được vụ việc và sau đó cũng yêu cầu giáo viên lớp con của chị phải tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân. Quần của cháu bé có thể bị rách trong lúc đang chơi đùa và chờ mẹ tới đón chứ không có chuyện cô giáo thấy như thế mà vẫn để mặc, không chăm sóc trẻ. Hơn nữa, khi xảy ra bất cứ chuyện gì liên quan đến con và trường học, có lẽ chị nên trao đổi tực tiếp với giáo viên hoặc với tôi để tìm hiểu rõ nguyên nhân và giải quyết vấn đề thay vì nói với nhiều người khác sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của giáo viên và trường học. Nếu cảm thấy số tiền bỏ ra không xứng đáng với chất lượng giảng dạy, tốt nhất chị nên cho con nghỉ học, chuyển trường để không cảm thấy uất ức nhưng lại chẳng được giải quyết một cách thỏa đáng”.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sina

Câu chuyện nhận được làn sóng tranh cãi của khá nhiều phụ huynh, người thì đứng về phía nhà trường, nhưng cũng có một số ý kiến ủng hộ người mẹ. Tuy nhiên, đa số vẫn cho rằng cách xử lý của người mẹ thực sự chưa khôn khéo và điều này đã làm ảnh hưởng tới con. Thiết nghĩ nếu có vấn đề không hài lòng hoặc thắc mắc, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với giáo viên của con để làm rõ nguyên nhân sự việc thay vì gửi tin nhắn hoặc đi nói với người này người kia rồi lại ôm “cục tức” trong lòng. Sự việc vỡ lở ra như thế, dù cô Hiệu trưởng không khuyên chuyển trường thì chắc người mẹ cũng khó có thể cho con tiếp tục theo học ở đây, đúng là thực sự tai hại.