Cứ tưởng lấy hiệu trưởng ra dọa thì cậu bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ con lại lên thẳng phòng hiệu trưởng trong một nốt nhạc.

Sau bao nhiêu ngày tháng ở nhà giữ con thì hiện tại tình hình đã dần khá khẩm hơn, các trường học bắt đầu mở cửa lại và phụ huynh chúng ta cũng được “giải phóng” rồi hehe. Nói thiệt chứ hơn nửa năm vừa qua ở nhà trông con riết mà em không còn biết trời đất gì xung quanh nữa, giờ chúng nó được đến trường hết rồi mới thở phào nhẹ nhõm, gọi là có chút thời gian cho bản thân. Mà nghỉ ở nhà quá lâu, giờ quay lại trường tụi nhỏ cũng lạ lẫm lắm ạ. Như con bé 4 tuổi nhà em ngày đầu đưa đến lớp nó khóc như mưa, phải ở lại dỗ cả tiếng mới ổn được một chút rồi đi về. Cứ tưởng tụi nhỏ sợ đi học thì chỉ khóc lóc la hét thôi, ai dè hôm qua đọc báo còn thấy trường hợp một em bé 3 tuổi không muốn đi học nên lên thẳng phòng hiệu trưởng đòi hoàn học phí lại luôn ạ, đúng là bá đạo thiệt mà haha.

Được biết, đoạn video quay lại cảnh cậu bé 3 tuổi lên phòng hiệu trưởng đòi tiền được quay lại tại một trường mẫu giáo ở Nam Xương, Giang Tây. Hôm đó là ngày đầu tiên cậu bé này đến lớp mầm non, sau khi bố mẹ đã quay về, cậu nhóc tuy không hề khóc quấy nhưng vẫn nhất quyết không muốn đi học, chỉ đòi về nhà. Các cô giáo cũng ra sức dỗ ngon dỗ ngọt nhưng dường như không thành công, cậu nhóc 3 tuổi vẫn nhất quyết không chịu tham gia vào lớp học và chẳng nghe lời giáo viên nào cả.

hình ảnh

Cậu nhóc ngang nhiên lên phòng hiệu trưởng đòi hoàn học phí. Ảnh: Weibo

Hết cách, một cô giáo mới chỉ tay vào phòng hiệu trưởng và nói đùa rằng: “Phải làm sao đây, bố mẹ em đã đóng tiền mất rồi, nếu không muốn đi học hay đi gặp cô hiệu trưởng nói cô ấy trả tiền học lại cho em đi”. Tưởng cậu học trò nhỏ ương bướng khi nghe đến cô hiệu trưởng sẽ “chùn bước” mà nghe lời,  thế nhưng cái kết lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu bé 3 tuổi không hề e dè sợ hãi mà bước nhanh vào phòng cô giáo vừa chỉ, trên vai còn đeo ba lô. Bước vào phòng thấy cô Hiệu trưởng đang ngồi, cậu nhóc nhanh chóng la lên: “Hoàn tiền cho con đi”. Khi cô Hiệu trưởng hỏi lý do, cậu bé vẫn không nói mà chỉ liên tục yêu cầu cô hoàn tiền lại cho mình. Sau đó, cô Hiệu trưởng phải dành thời gian khá lâu để trò chuyện, dỗ dành cậu học trò nhỏ nhưng cuối cùng cậu nhóc vẫn nhất quyết không chịu đến trường và đòi được trả tiền để có thể đi về.

hình ảnh

Dù cô hiệu trưởng ra sức dỗ dành cũng không làm lung lay ý định nghỉ học của cậu nhóc. Ảnh: Weibo

Đoạn video trên khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người để lại bình luận rằng, đa số trẻ con không muốn đi học thì thường khóc lóc, nghịch quấy chứ hành động đòi tiền dứt khoát như cậu bé này thì có lẽ chưa thấy bao giờ.

- Mạnh mẽ dứt khoát ghê chưa, mới 3 tuổi thôi đó

- Haha cưng quá chắc đang ở nhà s ung s ướng quá mà bắt người ta đi học liền người ta chưa quen

- Cậu nhóc đúng là “bá đạo” thiệt chứ, nhưng cũng rất can đảm đó chứ

- Dũng cảm ghê nơi, tôi là sinh viên rồi mà vẫn chưa một lần dám đòi tiền học như thế đâu nha

- Cô giáo gợi ý khó tưởng học trò không dám làm, ai ngờ học trò thực hiện tỉnh bơ, nước đi này cô giáo chưa ngờ tới haha

Trẻ con đi học thì đúng là có muôn vàn tình huống dở khóc dở cười. Với những trường hợp như thế này, giáo viên và cả bố mẹ cũng cần khéo léo và tâm lý hơn nữa. Có thể nguyên nhân xuất phát từ việc trẻ đã quen ở nhà với bố mẹ, người thân, đột ngột bị đưa đến trường nên chưa được chuẩn bị tâm lý kỹ càng dẫn đến hành vi ch ống đối. Để ngày đầu đi học của con không biến thành “ác mộng” với các bố mẹ, phụ huynh nên cố gắng trò chuyện, chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho con từ trước. Hãy nhớ phải động viên, khuyến khích con nhiều hơn để con cảm thấy hứng thú trong việc đến trường, từ đó trải qua ngày đi học đầu tiên cũng dễ dàng hơn nhiều đó các mẹ.